Theo khẩu vị thì ăn cung được, bánh tráng nướng sơ dạng cuốn bên trong có chút xíu nem, đu đủ bào, ít trứng chấm sốt mắm nêm phi tốp mỡ và sốt mắm sữa ( dạng như muối ớt xanh pha loãng )
Nem nướng thì bình thường
Nên thữ ăn cho vui miệng
Quán ăn vặt ở vỉa hè, có xe đẩy trước số nhà ????????210-212 Lý Thái Tổ, Quận 10, TP.HCM. Ngồi vỉa hè nhưng rộng rãi thoáng mát lắm????.Chị bán bảo ngày xưa có bảng tên là "Thanh Phan Trang"???? nhưng mà bị đô thị hốt rồi????. Ở đây bán đặc sản của Phan Rang chính gốc luôn: Bánh Tráng nướng mắm ruốc 10k/cái????. Bánh tráng là bánh đa mè đen, trong nhân có 1 lớp mắm ruốc???? được phết dưới cùng, bắp cải????, trứng gà????, đặc biệt nem chua Phan Trang cắt nhuyễn????. Tất cả được nướng lên, sau đó cuốn lại, rồi cắt ra từng khoanh. Ăn bánh lạ vị mà cực ngon????. Đi kèm để chấm có 2 loại sốt: mắm ruốc + tóp mỡ và mắm sữa + sa tế. Chị chủ múc cả 2 loại luôn, muốn ăn cái nào thì ăn. Cái mắm sữa có màu đục, ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ngoài ra, còn có nem chua nướng????. Nem ở đây theo lời chị chủ là đặt mua tận ngoài quê ở Phan Rang, chứ không phải loại nem bình thường hay ăn đâu. Nem ăn vô ngon lắm, phần thịt dày, ăn chắc thịt lắm????. Nem được nướng lên cho nóng ăn thơm ơi là thơm. 5k/cục --> 20k/xiên/4 cục????. Ai muốn ăn mấy cục cũng được. Đặc biệt, chị chủ bán???? ở đây cực kỳ dễ thương luôn, hiếu khách, cứ bắt chuyện là chị kể nhiệt tình lắm. Chị có trí nhớ cực tốt, khách chỉ cần đến ăn 1 lần, dù mới hay cũ, chị đều nhớ mặt hết trơn????. Thích ghê luôn. Ăn xin thêm nước chấm hay gì cũng cho hết á????. Nếu muốn thay đổi khẩu vị của Bánh Tráng Nướng thì đây sẽ là chỗ thú vị đáng để thử cho mọi người????. Chắc chắn sẽ ủng hộ lâu dài. ????????????