Chiều về lại thèm món này quá nên lại ghé đây ăn cùng tụi bạn dù mới ăn cách đây không lâu :))
Bánh tráng bình dân nhưng chất lượng lại không thua kém mấy nơi đắt tiền khác nha. Giá bánh 10-15k thôi. Bánh nướng giòn rụm, nhân chín tới, mềm và thơm phức. Bánh tới đây là nóng hổi luôn .
Chủ quán không nhiệt tình và vui vẻ lắm .
Chỗ ngồi ít, hẹp, hạn chế .
Xe bánh tráng nướng này nằm ở ngay trước bãi giữ xe, không gian ngồi lại ăn khá bé, tầm được 10 khách thôi.
Bánh tráng nướng ăn được có đến 5,6 loại để lựa chọn. Giá 10-20k thôi. Giá bình dân phù hợp với học sinh sinh viên . Bánh nướng giòn, không bị cứng/ bên trong có topping tuỳ loại, mình thấy phô mai và gà xé là ok nhất.
Chủ quán không được thân thiện lắm .
Lâu lâu ngồi tụ tập bạn bè cũng vui .
Hàng bánh tráng nướng khu này chắc khá hot , tới đoạn này mấy chỗ bán luôn nha nhưng bạn mình chỉ ngay chỗ cô bán bên tay trái cổng giữ xe í ???? Đa phần mọi người gọi loại 10k (bánh chuẩn) còn mình muốn tạo nét nên kêu bánh đặc biệt 17k coi sao (có thêm phô mai , trứng gà ta , xúc xích đồ ) , loại chuẩn cũng đã có thịt gà xé với ruốc rồi . Thấy cũng ok , đậm chất ăn vặt ????
Nằm ngay góc đường. Chỉ là 1 xe bánh tráng nhỏ nhưng luôn đông khách.
Mọi người xếp hàng chờ mua cũng lịch sự lắm.
Ăn tại chỗ thì để xe phía trong. Có mấy cái ghế con nho nhỏ cho khách ngồi lại.
Phục vụ nhanh, bánh nướng giòn rụm. Giá bánh từ 6k. - 20k/cái.
Bánh trứng mắm ruốc mỡ hành 10k: món này mình hay ăn nhất vì khá thích do không quá nồng mùi mắm ruốc. Lần nào ăn cũng mua 2 cái ăn đã ghiền.
Sát bên có bán bánh tráng trộn chỉ 10k mà cùng ngon đó nha.
Đây không phải là hàng quán mà chỉ là một xe bán bánh tráng nướng trước đại học công nghiệp, mặt tiền đường sát ngã tư nên dễ thấy. Menu cũng khá đa dạng, bánh tráng nướng giòn vừa đủ không bị cháy, phần nhân bên trong có nhiều tuỳ chọn tuy nhiên nên ăn thập cẩm để cảm nhận được hết mùi vị, nêm nếm vừa miệng và cũng hài hoà với phần bánh tráng bên ngoài. Các bạn nhân viên làm nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giá cả vừa túi tiền với tất cả mọi người và xứng đáng với chất lượng.
Chỗ này chỉ là 1 xe đẩy bán bánh tráng nướng nằm trước bãi xe.
Có chỗ ngồi lại và trà đá miễn phí. Khách nếu ngồi ăn tại đây thì chạy xe vô phía trong sân. Đi sớm thì món lên nhanh. Đi trễ khung từ 19h là chờ hơi lâu xíu. Tuy nhiên ai cũng trật tự xếp hàng nên không sao. Phục vụ nhanh mỗi người làm 1 công đoạn.
Giá từ 10k/ bánh. Bánh như hình là 10k thôi. Bánh tráng giòn rụm. Nhân chỉ là xíu tôm khô nhuyễn và trứng ăn kèm với tương ớt & mayonnaise.
Lần đầu ăn ở đây chắc bạn nướng bánh lỡ tay nên cho nhiều sốt bơ hôm đó ăn ngon quá nên nghiện luôn (vì mình thích bơ đó) nhưng mấy lần sau thì ăn gần như không cảm nhận được bơ đâu luôn dù đã dặn là cho nhiều :( đến hay phải đợi mòn mỏi vì khách liên tục nhiều khi nản dù muốn ăn cũng chẳng đợi nổi. Được cái phục vụ cũng ổn, có lần mình dặn không hành mà bạn lại quên do lúc đó cũng có khách khác nên mình không biết là làm cho ai nên không nói, đến lúc đưa ra mình không muốn đợi nữa mà bắt làm lại cũng tội nên nói thôi kệ thì bạn ấy kêu sao mà ăn đợi nướng lại cái khác. Nhưng dạo này đông hơn xưa nhiều nhân viên hơn nên không được tốt nữa, có khi đến cả buổi không hỏi han gì lại đi bán cho người đến sau mà chen vô trước.
Đi ăn thử 1 lần với bạn để giờ bị ghiền luôn rồi.Phải nói là rất ngon, có nhiều loại để lựa chọn.anh chị bán dễ thương, vui vẻ.chỉ ăn bánh tráng nướng mỗi chỗ này thôi ????