Ăn vặt vừa rẻ vừa nhiều thì khu Bách Kinh Xây vẫn là thiên đường rồi. Thèm ăn bánh tráng định ăn hàng chị em thì chưa mở nên mình ngồi tạm hàng này. Có mỗi cái xe máy để đồ và bếp nướng, chảo nhỏ mà món gì cũng có. Bánh tráng trộn/nướng, cút nướng phomai, cháo thịt băm/trai, trứng vịt lộn, bánh mì nướng muối ớt... Đồ rẻ chỉ 10-20k/món thôi và rất đầy đặn với bắt mắt. Anh chị bán niềm nở.
.
Bánh tráng nướng thập cẩm có trứng, ngô, bò khô, xúc xích, lạp xưởng, miếng nào cắn cũng ngập nhân. Bánh tráng trộn suất 15k mà đầy hơn cả nơi 20k, cút nướng ngon, cháo hơi loãng ăn cũng tạm. 2 đứa t ăn lót dạ chiều gọi dã man đồ mà hết hơn 80k thôi ý: 3 bt nướng, 2 trộn, 1 cút, 1 cháo quẩy, 1 vịt lộn ăn về no đến tối.
.
????14h30-22h30
????3B Tạ Quang Bửu (cạnh bến xe bus)
Đi tìm bánh tráng nướng ở đây không quá khó, cứ nghĩ đến bánh tráng nướng mà ngon thì tìm dọc Tạ Quang Bửu mấy quán nướng ngồi vỉa hè nha. Bánh tráng nướng như này 20k 1 cái. Đầy đặn và ngon, nhiều khô bò và xúc xích, là đã thấy thích rồi. Giá cả học sinh sinh viên. Khu này toàn sinh viên, cũng đông khách. Chỉ hơi khó chịu 1 chút là bọn mình tới trước lúc đó chưa đông mà vừa ngồi được 1 lúc, vừa gọi đồ thì có 1 loạt các bạn sinh viên ghé vào ngồi. Chả có gì đáng khó chịu nếu như mình đến trước và ngồi đợi lâu, nhìn người đến sau ăn:)))
Khu bách khoa , kinh tế này rất nhiều quán bánh tráng . Chọn chỗ nào cũng đc hết . Giá thì xêm xêm nhau , trong khoảng từ 15 - 30 k , tuỳ theo nhân là gì . Trông k bắt mắt vậy thôi nhưng ăn cũng ra gì phết , giòn , béo , thơm nhưng ăn k đc nhiều đâu vì hơi ngán . Mỗi ng gọi 1 cái là đủ , có bán cả nc uống . Ăn bánh tráng xong đi ăn thêm mấy món khác cũng tiện vì hàng quán gần nhau .
Khu Bách khoa chắc phải được gọi là thiên đường bánh tráng. Đủ hàng bánh tráng và đủ loại bánh tráng. Quán này ở số 3B Tạ Quang Bửu, 1 địa chỉ của 3 cửa hàng luôn nha. Bạn có thể ăn bánh tráng, ăn kem keshi và ăn chè tự múc. Nhưng hôm đó mình chỉ ăn đồ của quán bánh tráng thôi. Quán cũng khá sạch sẽ có bàn ghế cả quạt, ngồi trong nhà ngoài sân đều được.
Bánh tráng nướng ở đây giá 15k. Nhìn thì hơi nhạt nhẽo nhưng mình rất bất ngờ vì nêm nếm cực vừa miệng. Bánh tráng nướng không bị cứng quá, cũng không hề bị vỡ. Nói chung là ngon hơn mình tưởng tượng :))
Bánh mì nướng muối ớt 15k. Nói ra thì hơi ngại nhưng mình cứ nghĩ là phết muối ớt lên nướng :)) nhưng chắc không phải vì ăn không thấy vị muối ớt. Nêm nếm cũng vẫn đậm đà nên lại ngon hơn mình tưởng tiếp :))
Ngoài ra mình còn gọi 1 coca và 1 nước mía nên 2 người hết 50k. Chủ quán có vẻ rất thân thiện vì nhớ mặt rất nhiều khách quen. Riêng mình khách mới nên có tí chút bị ghẻ lạnh ra rìa lạnh lùng :)))