Sáng sáng, bên hông nhà thờ Xóm Chiếu là cả một thiên đường ăn uống mà bánh tráng nướng dì Hương là một trong số đó (ngoài ra còn có mì hến dì Lan, bánh tráng trộn dì Đường...) Dì Hương bán bánh tráng nướng, bánh trứng nướng và bắp xào.
Phải nói là rất thích món bánh trứng nướng. Bánh trứng nướng là trứng cút được nướng trong khuôn nhỏ như bánh bèo, trên có phủ nhân là ruốc, hành... Đặc biệt là còn có sốt như sốt mayo ngọt ở trên (bắp xào cũng có sốt này). Ăn béo béo, thơm, vị đậm đà, siêu ngon ^.^
Giá thì khá hạt dẻ. Bánh tráng nướng 5k/cái, bánh trứng nướng 15k/phần 8 cái, bắp xào 15k.
Nên một lần ghé qua con hẻm này.