Bánh tráng nướng đà lạt này mình mua ở trước mặt chợ Cồn đường***. Thấy ghi trên bao bì là chi nhánh của đường Trưng Nữ Vương . Mình thấy chỗ này bán khá đắt khách, không biết vì ở gần chợ hay vì ngon nên cũng mua ăn thử . Thật sự thì bánh tráng nướng bỏ rất nhiều nhân , đậm vị , ăn giòn giòn thơm ngon cực kì . Ngồi viết review mà còn thấy thèm nữa . Mỗi cái là mình thấy hơi đắt so với mấy chỗ gần nhà mình . 15k cho 1 bánh lận .
Là món ăn vặt khá hấp dẫn và rẻ, chỉ với 10k đã lấp ngay tiếng sôi ục ục của cái bụng đói buổi chập chiều, trước giờ cơm bao giờ cũng làm một cái cho vui miệng