đi du lịch thì sông Hàn luôn là điểm đến trước tiên của mình, đi hóng mát trên cầu Rồng xong, xuống cầu đi 1 đoạn là thấy ngay quán
ở ngoài HN cũng nghe về bánh tráng nướng rồi nhưng chưa thử lần nào luôn, may quá cũng có dịp thưởng thức :3
chị chủ nhanh nhẹn, tay làm thoăn thoắt, thân thiện
bánh 10k/ cái, được làm khá nhanh, nhân thì mình cũng không biết rõ lắm trong có gì, hình như có tép, ít rau, hành, dầu ăn, trứng cút, thịt,... giàn đều trên mặt bánh tráng nướng trên bếp than trông rất hấp dẫn, lúc nướng xong bánh được gấp đôi, kẹp kín thịt bên trong, vỏ bánh giòn, bên trong vị nhân ngon, ngậy, không ngán, vừa dạo mát vừa gặm bánh cũng hay hay :3
nói chung là thích
Dãy bánh tráng thần thánh ở ngay chân Cầu Rồng, phải nói là nguyên 1 dãy dài với tầm chục quán
Bánh tráng nướng kiểu giống bánh tráng Đa Lạt, bánh tròn, rãi đầy bò khô, trứng gà & hành phi, vai chỗ có thêm thịt băm
Nhìn quầy nhân bánh hấp dẫn vô cũng, màu mè bắt mắt
Bánh nướng lên thơm phức, giòn rộm chấm cùng tuơng bò khô là hợp lí nhâta
Ngồi buổi tối ở đây khá mát mẻ, ngoài bánh tráng ra còn có trà sữa giải khát, ngồi đây coi cầu rồng phun lửa cũng view cực
Bữa đi ngang chỗ này để ý mới thấy có khu bán bánh tráng nướng Đà Lạt. Nhìn hấp dẫn lắm nên ghé vào ăn thử. Bánh tráng nướng nóng hổi, nhân đủ loại topping, giá 10k/cái. Ở đây còn bán cả bánh tráng trộn, nước mía đồ các kiểu. Khu này lại gần cầu Rồng nên dạo dạo ghé qua đây ngôi ăn vặt đúng bài luôn
Mình đã ăn hết tất cả bánh tráng nướng đà lạt ở chân Cầu Rồng rồi
Theo cảm nhận thì thấy 2 chổ xe đẩy dưới gầm cầu (chổ gần bài chòi) là ngon nhất
Còn lại những chổ kia thì mình thấy k ngon cho lắm