Đã từng ghé qua ăn thử! Khá ngon! Đặc biệt là giá rẻ hơn bên Phạm Văn Chiêu tới 60% và chất lượng bánh cũng nhiều hơn! Không gian quán hơi nhỏ! Kế bên có quán nước khá lớn nên muốn uống gì cũng có! Chủ quán vui vẻ nhiệt tình!
đi qua quán hoài nhưng hôm nay thèm mới ghé vô mua
thật sự ngạc nhiên khi menu quá rẻ từ 7k đến 15k
mình mua bánh tráng nướng phomai
vừa có tép, vừa có 1 miếng phomai nhỏ đặc biệt là nguyên 1 quả trứng gà :o
so với nơi khác 7k chỉ có 2 quả trứng cút :(
bánh thơm, béo ngậy cùng vị cay của tương ớt, vị chua của me (nhưng chua thêm tý nữa thì hay) :D
quán có bao đựng bánh bằng giấy trông rất lịch sự
quán nằm ở ngoài đường, đối diện THCS Tây Sơn