Quán nằm ngay ngã ba nên cũng dễ nhìn thấy, cô chú chỉ bán từ chiều nên phải biết mới canh giờ đến ăn được. Vì tối thì quá đông, mà ăn từ 5h chiều là hợp lý nhất.
Chỉ với món bánh tráng nướng mà cô chú có thể làm nhiều loại như vậy thiệt là sáng tạo. Món nào mình cũng thấy ngon, nhưng ăn thích nhất vẫn là bánh tráng khô bò phô mai :D Ngon cực kì luôn.
Mà thương nhất là cách mà cô và chú làm bánh, chăm chút từng cái bánh nướng, phụ giúp và yêu thương nhau tuổi già là thứ không phải ai cũng có thể giữ được.
Dẫu quán đông, cô chú bao năm nay vẫn không thêm người, không mở rộng, bởi có lẽ do muốn chất lượng từng chiếc bánh mình làm ra phải bảo đảm. Do đó, quán đông khách thì mọi người vẫn phải kiên nhẫn, im lặng và chờ đợi, bởi cách từng chiếc bánh làm ra cũng đều phải qua từng bước, từng khoảng thời gian như nhau, không làm ẩu làm dối cho thực khách là điều mà mấy năm nay quán vẫn không thay đổi.
Thương từng miếng bánh tráng cắt ra. Măm măm ngọt bùi, mặn vị các nguyên liệu nướng cùng. Nhắc tới đã thấy thèm
Tuy chờ hơi lâu do khách quá đông nhưng cũng đáng
Bánh tráng nướng Minh Châu ngon nhất Đà Lạt là đây
Ăn tại chỗ thì giòn tan ngon thơm lắm mà mang về để 1 lúc lâu ăn vẫn ngon như thường
Ngon nhưng giá hơi cao. Ngon nhắm, ghiền luôn. Rất thích ăn. Tuy nhiên chờ rất lâu, có khi cả tiếng. Cô chú phục vụ khá khó chịu, khách hối cô còn nhăn.
Giá không rẻ nhưng xứng đáng.
Mấy năm cấp 3 mình bị số nhọ, cứ đi ăn lần nào là lần đó đóng cửa )). May đi học đại học hết nhọ, lần nào về cũng phải đi ăn vài lượt :)).
Quán nằm ngay ngã 3 nè, mấy bạn không phải dân bản xứ đi cẩn thận nha :)). Hơi thiếu chỗ để xe huhu, quán cũng nhỏ nên có mấy bữa đông k có chỗ ngồi luôn. Nướng trong nhà nên phòng hơi bị ám khói tẹo.
Xét về chất lượng thì chỗ này bánh tráng ngon nhất Đà Lạt đó, được 10d theo thang điểm của mình rồi :)). Lần gần nhất mình ăn gà bò phô mai 17k, dẻo phô mai 12k hay 14k. Chú chủ quán cẩn thận lắm nha, bữa nay có thêm sốt mayonaise ahihi.
Có bán cả nước uống với mấy thứ linh tinh khác nữa :))
Tiệm này mình được nhỏ bạn Đà Lạt giới thiệu.Lúc đầu định đi bánh tráng Hoàng Diệu nhưng hết sớm,mình lại k thích ăn bánh tráng bà già Nguyễn Văn Trỗi,thấy không ngon và khá mắc .Đến tiệm này,thấy trời mưa mà hai vợ chồng già vẫn làm việc chăm chỉ ,chỉ muốn ủng hộ,tiệm ngay bên cạnh tiệm thuốc .Nhưng mà không ngờ bánh tráng vô cùng ngon,theo khẩu vị mình là ngon hơn bánh tráng NVT.Mà ngon nhất là gà+phô mai+bò,không nên gọi bánh khác.Cô chú cũng vui vẻ,nhiệt tình.Hy vọng tiệm sẽ được nhiều người biết hơn
Nếu quán đông thì phải chờ hơi lâu vì quán chỉ có 1 cô nướng và 1 chú chạy bàn.
đây là quá bánh tráng mình thấy ngon nhất ở Đà Lạt. quán ở ngay trên mặt đường dễ kiếm.
Quán này do bạn mình người Đà lạt giới thiệu , quán nhiều món nhiều loại y như bên bbansh tráng nguyễn văn trỗi , nhưng cô chú chủ quán lại dễ thương hơn và làm cũng đậm đa hơn nhiều . Đặc biệt còn có mayone cho các bạn chấm nữa , bánh ngon nhất là có phô mai và bò :3
Bánh tráng nướng rất sáng tạo, chưa bao giờ mình ăn món bánh tráng thơm giòn lạ miệng thế này, đủ nhân đủ vị hết trơn luôn. Mình thích nhất là bánh tráng nướng chà bông, thơm giòn, giành nhau ăn lúc trời lạnh nữa thì càng tuyệt vời. Mình ăn lúc cũng khuya nên bánh lên cũng nhanh, dòn rụm, cắt từng miếng chia nhau. Chỗ để xe trước quán hơi ít nên nếu đi đông xe quá hơi khó giải quyết. Không gian trong quán vừa đủ ngồi. Cô chú chủ thân thiện, dễ thương. Chắc chắn sẽ quay lại.
Bánh tráng nướng chỗ này siêu ngon luôn. Có chỗ ngồi cũng nhiều nhưng bị cái khách đông nên có lúc sẽ phải chờ. Có 2 bếp lò nhưng mà nướng có 1 bếp (không hiểu tại sao) làm chờ lâu. Bù lại một khi có ăn thì ngập mặt luôn, lên bánh liên tục. Nóng hổi, có 5 vị. Trời lạnh teo mà ăn bánh tráng nướng giòn này thì đã rồi. Bánh tráng cũng rất ngon, giòn và to. 8 ng đi mà kêu 5 cái là đủ rồi.
Nghe quán nổi tiếng nhất ở đây nên cũng ghé qua, 2 cô chú lớn tuổi bán, 2 cô chú hiền vui tính. Bán theo thứ tự, ai vô trước làm trước, ai vô sau ngồi đợi. Bọn mình tới lúc còn vắng khách nên có bánh liền để ăn, mấy bàn vô sau mình, phải đợi lâu lắm mới có ăn. Nhưng mọi người cũng hiểu chuyện dễ thương, ngồi chờ tới lượt ăn. Cũng tội chỉ có 2 cô chú làm không kịp. Mà bánh tráng ngon chất lượng lắm nha, ăn sẽ bị ghiền đó, bánh thập cẩm 23k, mấy loại khách có 19k, 15k. Mỗi người 1 cái là cũng ok rồi. Nên gọi mấy cái 1 lần để chú làm luôn, gọi lắc nhắc lát phải ngồi đợi tới lượt mới đc ăn nhé
Lần nào ghé Đà Lạt mình cũng ghé quán ủng hộ cô chú.
Quán nằm ngay cạnh cà phê An Miên. Địa chỉ chính xác là 180*** nằm góc***và***chứ không phải 34 nha các bạn.
Và mình đã trở lại quán bánh tráng yêu dấu vào cuối tháng 6. Do mấy đứa bạn ở SG lên nên dắt tụi nó đi ăn. Mình ko dắt vào bánh tráng hot girl hoàng diệu luôn mặc dù Minh châu đông ko kém
Bánh tráng cô nướng vẫn rất rất ngon trời ơi ăn quài ko biết ngán là gì
Chú vẫn dễ thương và nhớ mặt mình, còn hỏi sao lâu r ko ghé ăn :))
Và cô chú vẫn chảnh như ngày nào khách đông sẽ nói thẳng là đông lắm ko đợi đc đâu, nướng đem về thì đợi lâu lắm nên khách đông cũng sẽ ko có take away nha
Mắc cười nhất là tới lúc 2h30 chưa bán xong nửa tiếng sau quay lại là kín bàn ngồi chầu chực rồi ))
Bữa nay đổi phương án. Lúc trước là nướng mỗi vàn 1 cái còn bây giờ nướng cho từng bàn ăn no nê rồi nướng cho bàn khác để mau có bàn trống hơn
Nói chung là the best bánh tráng nướng!
Lâu rồi k có dịp ăn nhưng với mình thì bánh tráng chỗ này mới là ngon nhất nè. Nhưng do k tiện đường nên ít ăn thôi. Ít loại nhân nhưng vô cũng chất lượng. Bánh thơm giòn ăn k mau ngán như những chỗ khác. Nói chung là thích lắm :)
Chú chủ quán dễ thương mà có điều chỗ đậu xe hơi hạn chế thôi
Tiệm bánh trán ngon nhất giá hợp lý nhất mình từng ăn ở Đà Lạt. Cô chủ và ông chủ rất vui vẻ thân thiện. Không gian hơi nhỏ nhưng ấm áp dễ chịu. Mình thường xuyên ghé ăn. Vị trí trên đường btx rất dễ tìm thấy. Quán ngon nên thường rất đông nhưng đợi không quá lâu (ít hơn 20p)