Đi xem đá banh gần quán này nên chạy lại mua, cô làm lâu dễ sợ, hình như có 1 mình cô nên mua có 2 phần mà mình chờ gần 30' luôn
mình order cuốn dẻo trứng & cuốn dẻo pa tê. mỗi phần 12k, cũng được 8 hay 10 cuốn á
cuốn trứng hơi nhạt, cuốn to
cuốn pa tê thì mình thấy pa tê hơi hôi 1 tẹo
mắm k ngon lắm, chấm vị cũng tạm
so với số lượng thì giá mình thấy rẻ đó
quán có không gian nhỏ, có mấy bàn ngoài vỉa hè thôi đó
Quán này khoan bàn đến mấy vấn đề khác thì thích nhất là style bán hàng của cô. quán bán được cỡ 5,6 năm gì đó cũng là lâu rồi. cô không phải người ở đây nên bánh tráng có nhiều loại được chế tác du nhập từ những xứ khác vd như đà lạt, sài gòn. vì vậy có người ăn hạp, có người chỉ ăn để đổi vị cho lạ miệng.
mình thì hay ăn bánh tráng đà lạt ở đây mỗi khi thèm. bánh nhìn ko có "hóa chất" bò khô xanh đỏ nhiều. khá thuần trứng, ít pate đồ, thấy cũng ngon lắm rồi. giá rẻ nữa nhưng mùa đông hay order về hơn.
Nhờ cô bạn quen cả thế giới Ki mới biết đến quán cô Kim nè.
Quán dọc vỉa hè chỉ khoảng 4 bàn nhỏ thôi nhưng bán rất đắt khách. Cô bán khoảng 3h chiều nên ai muốn ăn thoải mái thì nên đi tầm giờ này vì trễ nữa thì cô đông lắm đợi lâu á.
Nước bò cô làm ngon cực kì ăn dễ nghiện lắm, bánh tráng nướng cũng làm kĩ càng chất lượng (bánh giòn đều, không bị cháy, nhân bánh phủ đều).
Cô cũng rất dễ thương hỏi bọn Ki ăn lần nào chưa, cần cô tư vấn menu không.
Ki ăn quán cô khá nhiều rồi, thích cô lắm luôn.
Bánh tráng kẹp ở cô Kim luôn là đỉnh của đỉnh luôn ấy, quả nước chấm quá đỉnh.
Ăn ở cô bao nhiêu lần mà vẫn chưa đã ghiền.
Cô nói chuyện dí dỏm lại tốt bụng lắm, hôm Ki để quên cặp mà trong đó là toàn bộ tiền với giấy tờ của Ki (cứ nghĩ mất chắc rồi) may mà cô để ý cô cất cho Ki, lúc lấy được cặp phải nói là cảm ơn cô hết ý nên Ki ăn ở cô suốt luôn.
Mọi người tới ăn ủng hộ cô nhiều nhe, thích cô lắm luôn á.
Mình đi du lịch, tiện đường nên chiều ghé ăn thử, mình gọi 1 bánh tráng nướng giòn + 1 bánh tráng dẻo. Cô chủ khá bận, không có ai phụ bán dù chỉ có 3 bàn ăn, bánh ăn không giòn lắm, vị tạm được, chỗ ngồi thì nhiều rác, không có thời gian dọn dẹp cho khách mới tới. Giá rẻ, trung bình 10k/ cái.
Nếu hỏi mình có quay lại không, thì chắc chắn là không. Vì ở đà nẵng còn nhiều chỗ bán bánh tráng nướng ngon hơn.
Tỉ năm rồi mới ghé lại ăn vì thích cái trứng cút nướng bên ni thui, chiều tan làm xong mình vs bạn ghé ăn cho vui mồm
Vì ăn chiều sơ sơ cho vui miệng thôi nên gọi có 3 món, trứng cút nướng, bánh tráng đà lạt vs bánh tráng cuốn me
Không hiểu răng bánh tráng vẫn ngon mà dạo ni khách ở đây vắng hẳn, hồi xưa đông đúc nhộn nhịp mà chừ ế có 1-2 bàn là cùng
Trứng cút nướng bên này vẫn ngon như cũ, cuốn me ăn chua chua thích miệng ds, đà lạt thì luôn ổn rồi
Mình đặt qua now 3 loại bánh tráng pate, bánh tráng trứng và bánh tráng bơ, loại nào cũng ngon, đặt biệt là bánh tráng bơ, nước chấm thì không phải nước bò khô như mấy quán khác, nhưng ăn cũng thấy ngon, hôm đó mình ăn có mấy miếng pate có vị chua cứ sợ đau bụng nhưng ko sao, tóm lại bánh tráng ngon và rẻ, mọi ng nên thử
Bánh tráng ngon,cô bán tư vấn nhiệt tình(lần đầu tiên mình đi ăn btrang mà được tư vấn vậy lun á). Cô làm bánh thường đeo khẩu trang làm bánh rất vệ sinh. Good
Mọi người ơi. Thực sự là rất ngon đó mn ạ. Đang đi làm mà thèm bánh tráng quá nên order 1 Đà Lạt, 1 xoài dầm mắm. Trước đây đã ăn ở đây r. Bánh tráng Đà Lạt ngon cực luôn mn ạ. Mấy chỗ khác bỏ 1 cái trứng cút nên hơi đắng và chát. Ở đâyy bỏ 1 cái trứng gà vừa đậm đà vừa béo ngậy. Nchung là rất ngon. K chê vào đâu đc mn ạ.