Bánh chỗ này gần ngay công ty nên nhiều lúc đói quíu kêu đại chớ bánh pate ở đây siêu dở. hình như pate dồn đậu xanh hơi nhiều hay sao á mà ăn cứ bở rền rệt lại chẳng thơm.
còn mà pate trải thì hắn khô ran khô rốc luôn. Thôi ăn đỡ vì quán cũng chỉ ngon tầm trung, không thể đòi hỏi hơn.
ah, bên này có ổi xí muội, xoài xí muội đồ nữa nè. đi ngang qua thấy bữa nay quán nướng lò điện, tính tiền bằng pos chuyên nghiệp lắm nghe. hèn chi bán lâu mà khách cũng đông, nhưng chất lượng thì tạm được thôi chứ chưa hoàn hảo lắm.
Vô tình đi ngang thấy quán nên ghé vào thử. Không gian quán rộng rãi. Nguyên cái nhà chà bá mà có 2 dãy bàn thôi. Ăn gì thì tự ghi ra giấy rồi đưa cho cô chú để làm. Mình gọi 2 phần: pate và bánh pizza. Bánh tráng pate cuộn từng cuộn nhỏ xíu nhg đầy pate lun. Pate béo thơm nhg hơi lạt. Bánh pizza nướng giòn, cắt từng miếng nhỏ. Nước chấm bò khô và tương ớt để sẵn trên bàn. Ai ăn bao nhiêu tự rót. Tổng thiệt hại hết 40k bao gồm bánh và nc ngọt. Tuy nhiên làm hơi lâu 1 tí.
Quán nằm trong kiệt Trần Tống, chỗ để xe khá rộng rãi, quán khá sạch sẽ. Menu đa dạng, ngoài bánh tráng cuộn, kẹp, trải với topping trứng, bò khô, pate thì còn có mấy món ăn vặt khác như trứng cút nướng, trái cây (cóc, ổi,...). Order ra nhanh, tụi mình gọi trứng trải, bò khô trải, pate cuộn, ốp la và trứng cút nướng. Ốp la ngon nè, chén trứng cút nướng cũng ngon mà hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Mình không thích pate lắm nên thấy bình thường nhưng bạn mình khen ngon.
Giá cũng học sinh sinh viên, phù hợp để cho các bạn trẻ tụ tập ăn vặt.
Quán này chỉ nên order về ăn thôi nha mọi người vì chờ chắc hết năm :)))
Đọc review thấy hình như có mỗi mình ghiền pate chỗ này ._.
Ui thiệt sự là mình thấy nó thơm lắm, dù pate không dàn đều, nó dính 1 cục đi nữa nhưng thấy nó ngon mà ta ơi ._.
Bên này mình toàn gọi pate về ăn ý, ôi viết review mà thèm thực sự. Nay lại order 1 pate trải, 1 pate cuốn và 1 trứng cuốn. Mình thực sự thích loại bánh tráng để trải pate này, nó mỏng mỏng, giòn giòn, kết hợp với pate siêu ngon, béo béo bùi bùi mà thơm lừng luôn. Mình ăn pate ở đây không thấy ngán nơi.
Trên Now 14k/phần mình thấy cũng có hơi mắc xíu, phần hơi ít, nhưng vì thèm chỗ này quá nên quất luôn.
Chỗ này chỉ thích hợp order về thôi vì biết phục vụ ở đây không được tốt rồi ))))
Nay giữa chiều đói đói lại thèm đồ ăn vặt nên lên Now ship 2 phần bánh tráng về.
Mình gọi 1 cuộn trứng và cuộn pate nha. Đồng giá 12k nè.
Bánh ship về vẫn còn nóng. Mình thích loại pate hơn nè. Vị pate siêu ngon, thơm lắm, ngon hơn các quán khác. Vị pate đặc trưng, nhân cũng nhiều nữa.
Loại trứng thì thấy hơi ít, cho ít trứng quá nên không thơm mấy. Không ấn tượng gì về loại này.
Tương chấm kèm là nước bò khô, có cho thêm bịch ớt tương. Cũng khá ngon.
Bánh dở nghí , gọi pate cuộn chỉ có pate ăn rất ớn , mà pate nồng nồng dở lắm , trứng cuộn thì cũng chỉ có trứng rồi cuộn xếp lại thôi ko thêm bất cứ hành phi hay cái gì khác . Bánh pizza tương tự như bánh trứng chỉ có thêm sốt trứng và tương ớt . Tính tiền mỗi dĩa 15k mà thấy mắc ds . Chẳng thà ngon ko nói .
Lần đầu cũng như lần cuối mình đến quán này, mình ghé lúc 21h30 nếu quán nghỉ thì đừng nhận khách, đã nhận khách còn thái độ khó chịu như muốn đuổi khách. Bánh tráng thì nguội, gọi bánh bò khô trãi thì đem 2 dĩa pate, pizza thì nước sốt chua có mùi thiu nói chung quá tệ ko có lần 2.