Cuối tuần hội họp đâu chơi đây ????????
???? Bánh tráng kẹp Dì Hoàng - K142/46/09 Điện Biên Phủ
⏰ 15h30 - 22h
???? 12k - 15k ???? 4/5
-------------------------------------------------
???? Một trong những quán bánh tráng mình thích vì có pate siêu ngon ???? Quán vừa có chỗ trong nhà vừa có chỗ bên ngoài thoáng mát. Hợp để outing cùng bạn bè nhé. Cuối tuần set kèo đi liền với bạn là chuẩn nè ????
???? Mình gọi 1 dĩa cuốn pate, 1 dĩa ốp la. Pate cuốn vỏ mềm, thơm, vị pate đúng chuẩn nhà làm. Ốp la thơm, hơi nhiều hành, trứng không bị tanh lắm. Nước bò nêm vừa miệng, không cay lắm. Dạo sau bán chất lượng giảm đi đôi chút. Thái độ nhân viên cũng " rất gì và này nọ hơn"
???? Giá mỗi dĩa hình như là 15k. Nước ngọt tầm 8k/chai. Mình thấy giá rẻ so với chất lượng rồi ý. Các cô chú bán cũng ổn, không nhiệt tình lắm.
#SIEUHOIFA <3 <3 <3 <3
quán bánh tráng khá nổi tiếng ở đà nẵng, tuy nhiên để tìm được quán ko phải là dễ
++ Vị trí : có thể đi từ hẻm***hoặc là hẻm thái thị bôi, xong quẹo qua quẹo lại mớ hẻm :))))))
++ Không gian : hơi chật, vì là quán bán bánh tráng nên ko đòi hỏi gì nhiều :))))))
++ Chất lượng : theo mình thì bánh ốp la với trứng bò khô ngon còn pate ko ngon, ngậy. nước chấm khá được
++ Phục vụ : bình thường
++ Giá cả : rẻ, dĩa 10, 12k
Địa điểm ăn bánh tráng lý tưởng đây rồi. Mình biết quán này nhờ 1 con bạn nó là khách quen của quán nên dẫn mình đi.
Ở đây đồng giá 17k mỗi dĩa đầy như này nha
Mình gọi bánh tráng cuộn pate (đây là best seller của quán), pate ở đây cực ngon. Mình thích ăn cuộn hơn là pate trải vì bánh tráng cuộn sẽ cảm nhận được hết mùi vị của pate.
Gọi thêm 1 phần ốp la có hành và ko hành vì mình ko ăn hành được nè
Thêm 1 dĩa xoài chấm ruốc 15k và 1 chai khoáng ngọt nữa là đã thèm rồi nè
Quán nằm sâu trong kiệt nhỏ nên khó đi lại chút. Quán cũng nhỏ mà lượng khách đông nên nhiều lúc hay hết bàn. Đi sớm tầm 4-5h là ok nha
Vì do mình đi ăn đi uống trước đó rồi nên đến quán mình chỉ gọi 2 dĩa bánh tráng, 1 pate, 1 ốp la bà ko gọi thêm gì. Ko biết có phải do mình gọi ít và ko gọi nước ko mà quán bán éo thèm mang đồ cho mình, đợi lâu ơi là lâu, sau đó tính tiền thì chém gió 2 dĩa lên 30k. Thật ra mình chẳng phải vì ăn thua 6 ngàn mà lên đây phốt quán mà thật sự quán buôn bán như quần ấy ạ, cảm giác bị ăn chặn hoặc có lẽ gọi ít quá nên quán tính thêm phí phục vụ chăng :))))
P/s : bt mình ăn ở quán là giá 10-12k/dĩa nhé. Ko phải do quán lên giá đâu, mà mỗi người tính mỗi kiểu ấy ạ ????????????
Quán này nổi tiếng ở đà nẵng đã lâu rồi, ở cái hẽm gì mà mình chuyên gia đi lộn đường k nhớ rõ nữa, đồ ăn ở đây đồng giá 17k cho một dĩa ú ụ như này nhé, ăn bao no, mình thích bánh kẹp pate vì nó rất ngon, béo béo,hành lá rải lên khắp bề mặt nên càng làm tăng độ hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên không đụng hành với quán bán bánh kẹp nào hết, kèm thêm nước chấm nữa bao ngon luôn, cô chủ quán làm nhanh, thân thiện, quán sạch sẽ, có chỗ để xe để ăn tại quán, . . . . là một tín đồ ăn vặt thì không thể bỏ qua quán này được,
Mọi ng đừng tin review trên này nhé chời ơi chạy kiếm cái hẻm mà khùng người luôn, hy vọng bánh kẹp sẽ ngon nhưng k hề, cuộn pate bánh trang bị ngâm nước qua lâu, pate k ngon. Trải pate cũng dở nốt, nguyên cái bánh tráng mà k có vị gì hết. Mấy coi phục vụ thì lâu. Oii thôi thua cả bánh tráng***vs***
Trời mưa nên mấy anh em trong nhà mình rủ nhau đi ăn bánh kẹp dì Hoàng. Quán nằm trong con ngõ nhỏ nên tương đối khó tìm. Không gian quán cũng khá hẹp. Được cái bánh tráng kẹp ngon, nước chấm đậm đà.
Quán này mình ăn cũng 6-7 năm rồi nhưng chất lượng phục vụ ngày càng tệ.
Mình và chồng đến gọi 5 món và 1 chai nước, thấy ship của now đứng lấy đơn đông nên xác định đợi lâu. Chờ hết a ship này đến a ship khác lấy món rồi cả những a ship đến sau mình cũng lấy đồ về rồi thì mình mới kêu tính tiền cho mình chai nước vì cũng 30p rồi mà chẳng được đĩa nào trên bàn.
Nhân viên nghe gọi tính tiền thì lơ, 2p sau để lên bàn mình đĩa bánh, ko nói năng gì quay lưng đi luôn. Mình ăn xong đĩa bánh thấy shipper ngày càng đông nên dứt khoát đứng dậy tính tiền. Mình đưa cho nhân viên 200k mà liếc rồi cà khịa mình ăn ít mà đưa tiền to, xong quay lưng đi làm việc riêng. Mình đơ ra vì đứng giữa quán tự nhiên bị to tiếng nên cũng xin lỗi vì không có tiền lẻ với đợi lâu quá nên phải về. Anh shipper thấy mình lóng ngóng nên đổi giúp mình 2 tờ 100k để trả quán. Mình đưa tiền xong còn nghe nhân viên nói chủ quán là con bé này kêu 5 món mà ăn mới 1 món đã chờ không được đòi về. Chồng mình đứng chờ ngoài xe còn nghe nóng mặt.
Dù đồ ăn vặt bình dân nhưng khách bỏ tiền ra để ăn ngon miệng chứ không phải nghe nhân viên cà khịa này nọ.
Từ mặt quán này ????????????
Khách vô gọi món thì gọi 3,4 món 1 lần nhưng ngồi đợi gần 45p k thấy đem ra món nào.ít nhất cũng đem 1 món ra cho khách dùng trong lúc đợi nhưng không.Thấy lâu quá đi về thì nge nói là:hắn về rồi kệ hắn.
Mình đi hai người gọi 1 đĩa xoài, 2 pate và 1 ốp la nhưng chờ rất lâu, phải nhắc mấy lần thì phục vụ mới bưng ra. Trời rất nóng nhưng nhà đối diện không có quạt, đã thế thái độ nhân viên cũng chẳng thân thiện gì cho lắm. Hai anh chị bên cạnh bàn mình order thêm món thì cô phục vụ quay lại liếc và bảo "Sao không gọi ngay từ đầu đi ???". Lúc thanh toán, tụi mình ngồi lại chờ thối tiền, một lúc khá lâu sau thì cô phục vụ ra hỏi "Hai con chờ thối 2k à , thôi đứng dậy ra ngoài đi cô thối cho 2k" Cô ý nhấn mạnh, nói to và nhắc đi nhắc lại từ 2k như không muốn thối ý. Nói chung là cực kì thất vọng. Không bao giờ quay lại lần nữa.