Trong kiệt điện biên phủ bé bé mà quá chời quán bánh kẹp luôn á, hẻm điện biên phủ là nổi vs bánh kẹp hồi xưa giờ rồi, mình đi ăn nên ghé đại quán này ngồi ăn
bánh tráng nướng thơm lựng, mình thích ăn bánh trứng vs pa tê, trứng thì dễ ăn nhất, cuộn ướt hay ốp la đều ăn ok cả, pa tê thì mình thích pa tê cuộn hơn khô
tương chấm vs bánh trang ngon nè
giá cả rẻ cho 1 phần bánh tráng, ăn chắc phả i 4-5 dĩa mới đủ đô
mấy cô nướng bánh liên tục mà cũng k kịp phục vụ khách
Search google thấy quán này nhiều người giới thiệu nên rủ bạn đi thử. Quán nằm trong kiệt mới đi lần đầu cũng hơi khó tìm. Công nhận quán rộng rãi ghê.
Quán này đủ loại bánh tráng và đồ ăn vặt. Nhìn món nào cũng mê quá trời. Tụi mình ăn cũng nhiều lắm mà chụp hình không kịp vì món nào cũng quá sức hấp dẫn.
Thích nhất là bánh ốp la pa tê trải ở đây, mê quá trời mê luôn í.
Quán này nằm trên địa phận của bạn mình nên để nó dắt đi
Vào quán nguyên nhóm 8 người mà ngồi đợi dài cổ ra vẫn chưa có đồ để ăn :((((((((
Mà pate dầu mỡ dã man con ngan :((((((, ăn vài miếng là về khó tiêu liền
ở đây có vài món ok, như gỏi bò khô, bánh pizza, bò khô các kiểu
Quán có 1 dì bán thôi nên vừa nướng vừa quạt lâu dễ sợ
Giá cả mềm, bánh cũng chất lượng
Nhưng chất sợ cho đợi nên để suy nghĩ lại có nên quay lại hay k
Mất công tìm nhưng chất lượng của quán thực sự khiến mình thất vọng.
Giá bánh tráng hiện tại là 13k, không nói về độ nhiều ít nhưng bánh ăn không giòn, mang đi 1 lúc đã dính vào nhau, tẩm ướp cũng ko có vị gì đặc biệt nữa.(đây là lần thứ 2 mình ăn nên có sự so sánh rồi)
Món khá nhất là món gan rim, nhưng chỉ vậy cho việc lùng sục trong hẻm để tìm thì quá không bõ
Ghiền mỗi bánh tráng pate và pate trứng quán này. Có điều có mỗi một dì Hoa bán nên nhiều khi đến đợi dài cổ mới có bánh. Bữa nay ăn thử bánh tráng Đà Lạt ăn cũng khá lạ. Một dĩa bánh pate có 10k nên ăn nhiều cũng chỉ tốn có mấy chục ngàn. Ủng hộ quán dài dài
Quán nằm trong hẻm nhỏ nên hơi khó tìm nếu bạn là khách mới. Bán tráng ở đây ăn cũng được nhưng không gian quán nhỏ vì nằm trong kiệt nên hơi bí và nóng
Ăn ở đây từ hồi còn học cấp 2..quán xa vs khó tìm mà lúc nào khách cũng đông, thích bánh tráng ốp la vs pate ở đây cực ^^ ăn k bị ngán, những món khác cũng ngon, giá cả hợp lí, phục vụ hơi lâu
Mình thấy bánh ở đây đâu có ngon gì đâu mà mọi người khen rầm rộ. Quán thì chật hẹp, chỗ ngồi bắt người ta ép qua ép lại cho đủ. Bánh thì có cái mùi nghệ , mang hương vị tự chế chẳng ngon. Mình chỉ thích bánh bình thường thôi. Nhưng được cái đồ ăn như xoài , sữa.