???? Bánh tráng kẹp Bé Tý - k195/01***Món ăn vặt nhất định bạn phải thử khi đặt chân đến Đà Nẵng không đâu khác chính là bánh tráng ???? Ở đây có vô vàn các loại bánh tráng như bt trộn, bt mắm ruốc, bt kẹp, bt cuộn, bt ướt, ...vv mà mình cũng chưa thể thử hết được nên sẽ cố gắng đi hết các quán nổi tiếng để review với tiêu chí ' ngon, bổ, rẻ ' hihi.
Và điểm đến đầu tiên đó là quán Bánh tráng kẹp Bé Tý ở gần đường*** Quán hơi xa trung tâm nhưng đông hết sức đông luôn, ord hơi lâu tí nhưng vì có 2 cô chú chủ quán làm thôi nên cũng không sao.
Mình ord 2 món trên hình là Bánh tráng pizza Đà Lạt và bánh cuộn pate. Bánh gọi là pizza vì nó có thập cẩm đủ xúc xích, trứng, hành lá, rải lên trên là tương ớt và sốt mayonnaise ăn rất vừa miệng và ngon. Bánh cuốn pate thì dẻo, bên trong có pate ăn thơm mà không ớn, điểm trừ là nướng hơi cháy tí ???? Lúc thanh toán mình tưởng tính nhầm cơ vì giá rẻ quá, bánh các loại là 10k có pizza là 15k.
Bánh kẹp đây đa dạng
Ăn lúc vừa mở cửa thì quán vắng , dì nướng nhanh hơn
Còn đi mx h cao điểm thì ôi thôi chờ mòn mỏi
Điểm trừ là k có giá in lên menu
Lần trước m đi có e nhỏ hỏi thì bị chú chủ quán nạt bảo “ăn đc thì ăn k ăn đc thì đi về” thiệt sự thấy hơi phản cảm zs chú này
Mình gọi dĩa bánh tráng cuốn Pete, cuộn trứng và ốp la bò khô. Chỗ này đồ ăn ngon hehe vừa miệng. Nhất là món bánh tráng cuốn pate mình rất thích. Chỉ có điều phục vụ hơi lâu, gọi ba món mà ăn xong đợi gần 20' mới có món tiếp theo
Quán ok lắm ạ. Bánh cuộn pate là ngon nhất nhé. Mình đi 2 người kêu 5 dĩa ăn k hết. Mình ăn 1 dĩa hơn là no lắm rồi. Mình thích bánh kẹp ở đây hơn bánh cuộn vì đỡ ngán hơn nhưng bánh cuộn thì ăn lợi hơn vs đc nhiều hơn nha. Quán có mấy em nhỏ phục vụ cute lắm. Nên ghé nha mấy bạn. Làm cũng nhanh nữa ạ. Mấy bạn kêu từ từ ăn hết kêu thêm chớ đừng kêu 1 lượt như mình giờ nhớ lại bánh tráng kẹp là ớn le luôn. Dĩa như hình mình đăng là 10k đó mấy bạn.
Bánh kẹp ở đây có rất nhiều loại để chọn lựa, nếu muốn thử nhiều loại thì nên đi đông vì 2 ng ăn tầm 3 dĩa đã ngán và no. Quán còn có nc trà đá tự phục vụ. Rất thích ăn nhưng lâu lâu mới ăn vì ăn 1 lần là ngán tận mấy tháng.
Mình đến quán vào lúc không đông khách. Trong lúc đợi món thì thấy bạn nhân viên ngồi dùng một chiếc khăn đen lau sơ qua từng chiếc đĩa bẩn rồi chồng trên bàn để tiếp tục xếp bánh tráng nướng lên. Vừa lau lại vừa còn lấy tay đùa giỡn với chú cún ngồi bên cạnh. Vật dụng đựng thức ăn mà không được vệ sinh bằng nước sạch, hàng trăm chiếc đĩa lại chỉ được lau qua bằng duy nhất một chiếc khăn như vậy, thực sự không đảm bảo vệ sinh chút nào. Mình khuyến cáo mọi người hãy cân nhắc trước khi lựa chọn quán này. Hy vọng quán sẽ khắc phục vấn đề vệ sinh trong thời gian tới.
Tan học vào lúc chiều sắp tối,
Bỗng muốn ăn 1 món ăn gì đó nhẹ và ngon
Mình nghĩ ngay đên quán ăn vặt bé tý này, vì đc rất nhiều ng review
Quán nằm ở nơi khá dễ tìm, 195/1 hà huy tập thanh khê đà nẵng
Không gian quán rộng rãi thoải mái, mát mẻ,
Tại đây có những món như, bánh kẹp patee trứng bò, cuộn trứng bò patee.... Nước chấm ngon tuy nhiên làm còn hơi lâu, đồ ăn thì cũng tạm chứ ko nhứt nách nhiw review đâu, kẹp pate thì hơi ướt và dẻo, nhìn ko bắt mắt lắm.
Tuy nhiên vẫn là nơi bạn có thể no bụng được.