Mình thấy Hoàng Bèo khá ổn mà sao dân tình chê ỏng eo lắm thế nhỉ. 40K/suất bánh tráng với đĩa thịt kia, mình thấy chất lượng mà. Thịt quay thì giòn bì, dải thịt vẫn mềm, thịt ba chỉ chọn miếng ngon phết đấy chứ. Thịt luộc thái cũng dày dặn miếng, ko hề mỏng tèo đâu, cuộn ko khéo có khi còn nứt vì thịt to ấy chứ. Chấm mắm nêm ngon, mắm có độ sánh, dậy mùi đặc trưng, có sẵn ớt, sả các gia vị thêm nên càng dậy vị. Nói chung mình ăn nhiều ở đây rồi mà lần nào cũng ổn luôn
Chiều nọ thấy đoi đói mà không biết ăn gì cho có sức, mà lại không quá nặng bụng, bèn đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ngay gần công ty. Quán be bé, sạch sẽ. Nhân viên nice, hiền hiền.
40k/ suất cuốn thịt heo luộc, 50k thì thịt heo quay. Công nhận thịt heo thái mỏng thật )) ăn thì cũng được đấy nhưng mỏng quá thành ra không cảm nhận được gì nhiều. Có lớp bì của thịt heo quay giòn giòn còn gợi chút cảm xúc. Được cái là mắm nêm vừa miệng. 2 người gọi 2 suất này thêm chai nước là tròn 100k. Nhưng không thấy xi nhê lắm :v ăn chơi chơi thì được thôi chứ ăn no thì tốn đấy
Được ngày mấy đứa ở cty rủ ra, thế là ra thôi. Chỗ này thì mình từng chén ở Duy Tân rồi, coi như là chén cơ sở khác.
Lần trước mình ăn bánh tráng cuốn thịt heo rồi, nổi hứng thèm mỳ quảng, nên gọi một mỳ quảng gà. Thêm một chai trà sữa lúa mạch. Tưởng thế nào, hoá ra là sữa gạo bên oza tea. Chắc liên kết với nhau. vị thơm thơm, cũng được. 19k/chai.
Mỳ quảng gà thì nước cũng thơm thơm, nhưng mỳ thì bình thường, mình không thấy ưng lắm. Chắc là có ra lại trung thành với bánh tráng cuốn thịt heo thôi.
Quán sạch sẽ, nhân viên ngoan, nhiệt tình.
Mình ăn khá nhiều cơ sở của Bánh tráng thịt heo Hoàng Bèo, nhưng cơ sở này mình thấy bình thường, ko ngon bằng các chỗ khác.
Quán mới mở khoảng 2 tháng trên đường Láng Hạ, màu hồng nổi bật nên cũng rất dễ tìm. Món mắm nêm thì cũng như các cơ sở khác, nhưng miếng thịt ở đây có vẻ không được dày dặn bằng. Rau cuốn kèm cũng ít loại, ko được tươi.
Có mấy bạn nhân viên phục vụ nhưng chắc do mới nên các bạn vẫn lóng ngóng và ko được nhanh nhẹn. Mình gọi phải nhắc đi nhắc lại bạn ấy mới hiểu.
Đồ ăn xin thêm không được thoải mái bằng những cơ sở khác, cho khách mà cứ kiểu dè chừng nên cũng hơi khó chịu 1 chút.
Mắm nêm của quán làm rất ngon.
Mình ăn ở đây 5-7 lần rồi vì quán nằm gần chỗ làm của mình.
Thực đơn phong phú, bánh tráng heo quay có bì được làm giòn rất ưng bụng. Tuy nhiên có 1 lần đến quán, Nem lụi được nướng hơi khô và cháy. Những lần trước đó thì đều ổn nên hi vọng chỉ là sơ xuất lần duy nhất.
Mình dùng số Vip của khách hàng thân thiết nên được giảm 15% hoá đơn.
Hai người ăn: 1 bánh tráng heo quay, 1 nem lụi, 1 bánh bột lọc, 1 pepsi mà hết tầm 125k/ 2 người nhé!
quán có bánh Mướt ăn khá vào miệng.
Mình làm gần đây mà sẵn thích Hoàng Bèo rồi nên quán mới mở cái là đến thử luôn. Về cảm nhận chung thì thành phần và hương vị món ăn, giá cả thì cũng như các cơ sở khác, ko có gì đặc biệt hơn. Bên này chắc do mới nên không gian sạch sẽ, rau tươi và chọn lọc cẩn thận hơn thôi. Cảm quan là ngon miệng hơn nhiều. Nhân viên ổn.
Quán ngay mặt đường Láng Hạ, mặt tiền nhỏ thôi nhưng được cái biển xanh nổi bật. Được cái quán sạch sẽ phết.
Bọn mình gọi 1 bánh tráng cuốn thịt heo quay, 1 bánh xèo, 1 nem lụi. Lúc nhân viên bê ra thì huhu sao mà nhìn nó lèo tèo thế, đĩa có xíu thôi. Nem lụi cũng bé bé, bánh xèo nhỏ ngấm mỡ
Được cái đĩa rau to, đồ cuốn cùng nhiều nhiều, mình ngấy là chính chứ không phải no đâu
Tính ra mỗi đứa hết 50k, giá cũng chấp nhận được. Nhân viên ngoan ngoãn lịch sự
Hoàng béo có nhiều cơ sở. ăn cơ sở nào chất lượng cũng không đổi, giá cả cũng cực kỳ phải chăng tầm 60k/người.
Cơ sở láng hạ hơi bé nhưng nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo. Điểm trừ là bánh phở ở đây cắt hơi tiết kiệm xíu.
[Góc nửa khen nửa chê]
Vì công ty mình ngay gần cơ sở Láng hạ của quán nên trưa hôm nọ có order 3 suất bánh tráng cuốn thịt quay về cơ quan ăn thử. Mình có một số cảm nhận như sau:
Điểm chê:
- đập vào mắt đầu tiên là cách đóng gói của quán. Quá ẩu và mất cảm tình. 3 suất đựng vỏn vẹn trong 2 túi nilon: 1 túi rau to đùng, 1 túi có hộp thịt vài miếng, rau giá, dưa chuột, cà rốt, bánh tráng lẫn lộn trong túi còn lại. 1 chai lavie đựng mắm chấm @@ quán k hề chia riêng từng suất, 3 người bọn mình ăn rất k thoải mái.
- đồ ăn quá ít. Một suất mình gọi là 50k có 5 miếng thịt mỏng dính. Tính ra 10k 1 cuốn ăn xong không có tí cảm giác no nào :((
Điểm khen:
- dù ít nhưng phải công nhận đồ ăn ngon, thịt quay chuẩn ba chỉ, rau tươi sạch còn cho nhiều nữa, nước chấm vừa miệng.
Nếu quay lại chắc mình phải ăn 2 suất mới đủ no ^^
Quán ngay mặt đường rất dễ tìm, có chỗ để xe thoải mái, nhân viên cũng khá nhiệt tình
Mình đi ăn buổi trưa, quán đông khách mặc dù là ngày thường nên chờ đồ hơi lâu
Hôm đó nhà mình chỉ ăn bánh tráng cuốn heo quay, mặc dù menu quán cũng có kha khá món, chắc sẽ quay lại thử sau
Một suất này 50k gồm 1 đĩa thịt heo quay, dĩ nhiên rau cuốn, mắm nêm và bánh tráng có thể gọi thêm thoải mái
Thịt quay khá ngon, thơm, không bị ngấy mỡ, rau ăn kèm tươi và sạch sẽ, mắm nêm cũng đậm đà. Nhìn chung mọi thứ rất ổn, sẽ quay lại để thử những món khác xem sao
Hoàng Bèo - Cái tên quá đỗi quen thuộc với dân nghiền bánh tráng cuốn thịt heo
Nhắc đến món này chắc chắn phải nhắc đến Hoàng Bèo bởi chất lượng cũng như độ phổ biến trên khắp các quận ở HN
Thịt ở đây đc thái lát mỏng, làm chín tới, ăn k hề bị hôi. Tỉ lệ nạc mỡ vừa phải
Rau sống tươi ngon, sạch sẽ, nhiều loại
Bánh phở cắt miếng vừa để quấn
Nước chấm pha vừa miệng, có 2 loại cho mng lựa chọn. Mình thấy nếu cho thêm chút giấm nữa sẽ ngon hơn
Chắc chắn sẽ quay lại
Với cái thời tiết nắng như đổ lửa thế này thì chỉ muốn ăn những món cuốn cuốn thanh thanh mát mát thôi. chắc cả năm rồi chưa ghé lại qua quán này luôn, hôm nay vì tiện đường và quá nóng muốn chui vào đây cho có điều hòa nhưng k ngờ đến khi ăn xong cả người vẫn ám mùi nhà bếp. 1 suất heo quay 50K nhưng chỉ có 6 miếng thôi nhìn có vẻ hơi lèo tèo nhưng độn rau cuốn với phở cũng no phết.
Tệ nhất là nem lụi, đang ăn ở ĐL ngon về đây ăn thì k hiểu đang ăn cái gì hơi mặn lại vị cứ sao sao ý. Cái đĩa rau củ ăn kèm dứa, dưa chuột cũng k nhiều như trước nữa.
Định nhờ quán gói mang về cho người trong viện mà quán cũng không hỗ trợ mình phải tự gói mang về. Nói chung hơi thất vọng.
Bánh tráng cuốn Hoàng Bèo thì quá ư là nổi tiếng rồi, mình có ăn 1, 2 lần nhưng cũng không quá ấn tượng.
Về không gian: không rộng lắm, đc cái bàn ghế sạch sẽ, có điều hòa
Đồ ăn: mình gọi báng tráng cuốn thịt heo quay và luộc. Rau và thịt ok, rau tươi, thịt ăn cũng tạm được, cả quay cả luộc đều ổn. Nhưng nước chấm mình không thích lắm, hơi mặn và hăng, mình thích kiểu ngọt ngọt vừa vị hơn/
Giá cả: khá đắt, tầm 50k cho 1 suất
Chưa thử đồ ăn khác nhưng về bánh tráng thì mình không đánh giá cao lắm vì nước chấm hơi chán, đc cái là rau đủ các loại và tươi.
Mình đã ăn ở quán và thấy rất ưng ý nên quyết định gọi về công ty ăn trưa.
Vậy mà nhìn đồ mang về k ổn lắm. Rau sống héo úa và rửa chưa sạch, các nguyên liệu ăn kèm thì ít. Giá cả thì tương đối cao.
Sau lần này mình mất ấn tượng tốt ban đầu về quán.
HI vọng quán cải thiện phần chất lượng sản phẩm mang về.
Mình từ đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo nhiều lần rồi, nhưng đây mới là lần đầu đi ăn của Hoàng Bèo, nghe thấy có nhiều cơ sở nên qua ăn thử 1 chỗ gần công ty xem như nào.
Không gian quán sạch sẽ, khi mới vào sẽ thấy hơi mùi, nếu không quen sẽ thấy khá khó chịu vì đó là mùi của đồ chấm. Bên trong quán không rộng lắm, nhưng bàn ghế kê khá thoáng và gọn gàng.
Nhân viên phục vụ thì không được nhiệt tình lắm, cũng có thể do đông khách vào giờ cao điểm nữa.
Mình gọi 2 suất thịt quay, 1 suất nem lụi Huế. Thịt quay ngon, bì giòn và thơm, mỗi tội mỏng như tờ giấy :((( hình như là 50k 1 suất, như thế mình thấy là đắt, nem lụi thì không ngon lắm, nem bị khô và hơi ngấy, không thơm lắm.
Nước chấm của các bạn cũng khá đậm đà, nhưng không thơm lắm.
Trưa nay, mấy chị em lười nấu cơm nên kéo nhau ra Hoàng Bèo ăn bánh tráng cuốn thịt heo. Theo quan điểm của cá nhân mình thấy bánh tráng cuốn thịt heo quay là ngon nhứt ạ. Nhà mình 3 người gọi 3 xuất heo quay mà ăn cũng khá no. Đĩa rau đầy ụ, nước chấm chua chua đậm đậm mùi thơm lừng mũi luôn. Thịt heo quay vừa vị đậm, lớp da heo giòn giòn nhưng k hề bị khô cứng. Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình và chu đáo lại nhanh nữa. Địa điểm ngay mặt đường Láng Hạ dễ tìm dễ nhận biết rất thuận tiện. Không gian có tầng 1 và gác xép nên khá rộng và thoáng. Cửa hàng rất đáng được mình ghé thường xuyên nếu có xiền . 😁😁😁
Từ lâu lắm cả đến một năm nay chưa quay lại ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở đây.
Vị trí: Quán này ở ngay gần công ty mình, ở số 111 mặt đường Láng Hạ, gần đoạn đường Láng rẽ vào rất dễ tìm nhưng quán ở chân cầu vượt nên nếu các bạn chót lên cầu vượt là không thấy được quán đâu nha.
Giá cả: Giá của một suất thịt heo quay hình như là 55k khi ăn tại quán còn trên Deli mình đang thấy để giá là 58k.
Đồ ăn: Một suất bánh tráng thịt heo quay có 6 miếng, Thịt heo ở đây rất thơm, phần bì quay giòn rụm dù đã thái mỏng. Đặc biệt ấn tượng với quả đĩa rau to bự ở đây luôn, rất nhiều loại rau được rửa sạc sẽ nhìn hết sức hài lòng luôn nhé. Nước chấm ở đây pha siêu vừa vị luôn nhưng mình thì ăn ít nước chấm nên cũng không quan tâm chứ mấy đứa đi cùng mình nó ăn hết cả 2 bát ý.
Phục vụ & không gian: Nhân viên ở đây cũng khá nhanh nhẹn nhưng hơi cứng nhắc. Cách bài trí bàn ghế ở đây cũng khá hợp lí nếu bạn đi ít người có thể ngồi ở tầng 1 còn nếu đông tầm 7-10 người thi có thể lựa chọn tầng 2 là hợp lí.
Quay lại quán: Chắc chắn rồi :).
Mùa nóng bức đi ăn thì chỉ luôn nghĩ đến đồ gì nhiều rau, mát mẻ, thế nên mình vs bạn lựa chọn Habibi. Mình đi 2 người gọi một xuất bánh tráng cuốn heo luộc và một xuất heo quay. Giá cả ở đây hơi cao, đồ thì ngon, rau thì rất nhiều, nhưng thịt thì ít và rất mỏng. Cuốn một miếng thịt cho nhiều rau một chút là không cảm thấy vị thịt ở đâu cả nữa.😂😂😂.
Mắm nêm ở đây rất ngon, rau và thịt đều rất tươi.
Thịt tuy ít nhưng cuốn cũng khá nhanh no, 2 người ăn 2 phần như này là vừa xinh luôn.
Mình đã ăn tại quán và cũng có 1 lần gọi oder qua Now. Nhưng lần gọi về thì mình không ưng ý do đồ cuốn nhiều rau nhưng không có xoài và dưa chuột. Chắc sẽ thử thêm một vài quán khác giá thấp hơn xem thế nào.:)))
Đang thời tiết nắng nóng dã man thế này lôi nhau đi ăn cũng mệt. Nhưng mà đã quá lâu rồi khoing gặp nhau thì cũng nên gặp. Mình và đứa bạn bảo ăn bún cho dễ ăn chứ cơm khó nhai lắm. Tìm mãi quán thù ở xa quán thì đóng cửa. Mình nhớ thương hiệu Hoàng Bèo nên hai đứa quyết định đi ăn. Đi ngoài đường nóng dã man cungz tìm thấy quán. Bọn mình đi ăn giữa tuần nên quán không đông lắm, bọn mình ngồi rất thoải mái. Nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Đợi mãi đồ ăn cũng ra. 2 suất thịt quay và 2 chai sữa gạo. Quán nhiều rau nhưng ít loại, một điaz dứa, chuối, dưa chuột, giá, cải bắp - mình thấy đĩa này hơi ít. Nước chấm cũng khá ổn. Thịt khá ổn không bị nhiều mỡ. Nói chung đồ ăn quán khá ok mình chỉ góp ý nhỏ như trên. À còn đồ uống khá mát có vẻ rất tốt cho sức khoẻ. Mình và bạn đã có bữa ăn rất thoải mái ngon và mát mẻ tại quán.
Mình rất thích bánh tráng cuốn và đã đi ăn khá nhiều hàng, thì với giá tầm trung này mình thấy Hoàng Bèo là ổn nhất về chất lượng, nhiều chi nhánh đi ăn cũng tiện. Nem và thịt đều vừa miệng. Nếu ăn thịt nên ăn thịt quay ngon hơn hẳn thịt luộc. Rau, hoa quả đầy đủ, đa dạng, mắm nêm ngon.
Ở đây có món sữa lúa mạch rất thơm ngon, lạ miệng.
Tuy nhiên mình thấy cửa hàng ở Láng Hạ nên cải thiện không gian cho sạch sẽ và đỡ mùi hơn. Ngoài ra có 1 hôm trời rất nóng, mình đến sớm, vào đợt Covid ít khách, cửa hàng bảo điều hòa hỏng không mở, nhưng đến khi đông khách lại mở điều hòa, mình thấy buồn cười cách đối xử với khách này quá.
Hôm nay mình và bạn mình đến ăn ở Láng hạ, gọi 3 suất quay, và lúc bạn nhân viên mang ra bọn mình cực shock. Vì miếng thịt chỉ bé bằng 1/2 miếng thịt bt mình ăn, chưa kể có suất còn bị xanh xanh ở mỡ như mốc, mình phải gọi nhân viên đổi lại. Có hỏi vì sao lại bé thế, bạn ấy bảo suất bọn em định lượng như vậy. 70k một suất 6 miếng thịt siêu bé như hình, chưa kể có miếng còn siêu siêu bé và mỏng. Quá thất vọng
Bạn nhân viên khá là thái độ khi mình phản ánh miếng thịt bị xanh xanh ở phần da và muốn đổi suất khác
Hoàng Bèo Láng Hạ ơiiii là Láng Hạ !!!
Các em nhân viên có tâm một tí xem nào?
Mình đặt ship lúc 3h50p chiều có mà vừa múa hát vừa đóng đồ được luôn ấy. Thế mà các em đóng cho tui đĩa heo luộc thế kia:)). Ít tí và 9/11 miếng là thịt vụn....... hờ hờ! thôi bỏ qua ngoại hình, t mở tiếp cái hộp nem lụi ra và t phải gắt lên ấy:)) các bạn cho tui 1 gắp bún 2 người thì ai ăn ai đừng?? Why?? Tại tui dùng code giảm giá hả:)) hay vốn cửa hàng vẫn làm ăn thế hay gì? Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp khi ăn ở Duy Tân tan thành mây khói:))Bye. I hate you. Làm người ta tụt mode ăn uống không hà 🙄
(Dù tui cố bày biện bắt mắt nhưng nhìn qua hộp nem lụi là chưng hửng liền😃. À trẻ con bốc mất 2 miếng nem còn ship đến thế nào y chang nha. A ship đưa đồ bảo "Mình có xin thêm rau với tương cho bạn đấy nhưng khổ mỗi tội nhân viên khó chịu quá, như là không muốn bán". Ok! Em tin anh)
(Set nay 60k + 50k + 50k . )
Quán có không gian khá là rộng và thoải mái, sạch sẽ. Bình thường ở đây khá là đông khách, chủ yếu là công nhân viên. Menu ở đây ngoài bánh tráng thịt heo ra còn có cả nem lụi. Giá cả ở đây khá là rẻ, trung bình tầm 60k - 70k một người
Bánh tráng heo ở đây có thịt heo cắt miếng mỏng, ăn mềm, còn có đủ các loại rau cuốn khác. Thích nhất là nước chấm ở đây khá thơm và có vị chua chua ngọt ngọt, ăn với bánh tráng khá hợp
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình với quý khách
Quá ít.... 4 xuất chỉ đủ 1 người ăn , mình đặt bên Duy Tân 2 xuất nhiều hơn cả 4 xuất bên Láng Hạ , 4 xuất của mình ở bên dưới đây ạ . Omg . Không có lần 2
Hôm rước có gọi 1 suất mì quảng gà ,4 phần bánh tráng heo quay, 20 nem lụi. Những xuất kia oke có mỗi mì quảng là có vấn đề gà ko thấy đâu, thấy mỗi mì ??
Chủ nhật 2 chị em lười nấu cơm nên rủ nhau ra đây ăn. Quán nhỏ ,ở ngay gần chân cầu vượt , rất dễ tìm. Không gian quán đơn giản, sạch sẽ nhưng hơi chật. Tầm trưa quán khá đông khách nên phục vụ hơi chậm. Mình và chị gọi 1 suất bánh tráng cuốn thịt heo quay và 2 bát mì quảng. Ấn tượng là mắm nêm rất ngon. Mình ăn xong đã mua 1 chai về để tự làm đồ cuốn ăn tại nhà. Còn về đồ ăn thì mình thấy hơi ít. Mì quảng ăn rất ngon và vừa miệng. Mình có code giảm giá nên 2 chị em chỉ hết hơn 100k. 😊Nhưng nếu tính bình thường thì mình thấy cũng hợp lý cho một bữa trưa đổi gió
Hôm nay đi ăn ở cơ sở láng hạ. 1 đĩa nem lụi 5 cái mà tận 50k, thực sự là quá đắt luôn í, đĩa thịt heo thì được lèo tèo vài miếng, nước chấm lại chả ra gì, nhân viên cũng thái độ nữa. Không biết ở cơ sở khác ra sao nhưng thực sự đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đến đây @@
Mới ăn hôm 19/9 . Đồ ăn tạm được . Đĩa thịt heo quay đc 6,7 miếng , thái mỏng tang . Đồ ăn kèm thoải mái .
Nem lụi cũng bt ko đặc sắc .
Nhân viên có vẻ mới quá . Lễ phép nhưng hay quên đồ của khách , gọi 5-6 lần mới thấy mang ra . Bếp làm đồ cũng chậm .
Ít nhân viên . Và k thấy có ng quản lý .