Mua lần nào cũng bị đau bụng. Tưởng 1 mình bị, mua nguyên nhóm 5 người thì 4 người bị. Cái hành mỡ ngả vàng nổi bọt chua. Bánh tráng cứng đơ. Đã thế còn mắc.
Mình ăn ở đây vài lần rồi. Lúc nãy mới mua xong nhưng mà gặp nhân viên thái độ TỆ QUÁ. Mình đọc món mình mua xong nhân viên không nghe rồi hỏi lại mà “hả”, xong nói tiền thì nhỏ xíu mình để tự thối luôn, đưa thì khách lấy không tới cũng ráng với tay ra chứ không bước ra được khỏi cửa để đưa nữa; bán hàng cũng không biết nói câu cảm ơn. Hay tại mình khó tính nhỉ? Thái độ kiểu như không muốn bán cho mình, mình mua 4 bịch có tầm 50k thôi, mình hay thấy ở đây bán mấy bill 200k trở lên thôi nên chắc bạn nhân viên đang khinh thường khách đúng không? Hay là tại bán đắt sẽ có khách mua rồi nên không cần tỏ vẻ hiếu khách, lịch sự nữa^^? Mong là chủ tiệm đọc được và train nhân viên lại nha ^^
Hôm bữa mình có đặt btr bên ig của cô thấy btr cũng ngon ko có phải gọi là dở
Rồi mới hqua mình có đặt trên đây do ig bị đơ:)
Khi mua về thì mình kiểu cũng hao hức các kiểu
Lúc mà mình mua 2 bịch btr tắc ko có tắc
Btr sate tỏi thì đưa thành bánh tráng tắc luôn thế là có 3bịch btr tắc:))
Chỉ có mỗi btr tóp mỡ là đúngg
Sữa chua với nước ở đây cũng ngon tạm chấp nhận????
Mình ăn ở đây mấy chục lần rồi lần nào cũng ngon, nhân viên cũng vui vẻ thân thiện giao lúc nào cũng đúng hàng mấy lần mình đến mua nhân viên nói chuyện cũng rất vui vẻ