Ngồi văn phòng buồn miệng nên order trên Now bánh tráng về ăn. Bánh tráng dẻo mềm ăn chung với rau răm, đỉnh nhất là phần nước chấm chua ngọt, cay cay thêm mấy trái trứng cút vào ăn nữa xuất sắc. 10k 1 bịch thôi siêu ngon, giao tận răng luôn quá tiện.
Dạo này món này hot trên mọi mặt trận luôn, clip coi mà thèm lằm luôn, bạn bè rủ rê đi kiếm 2 3 lần mà nghỉ bán, nay hên cô bán lại mà đông quá chừng luôn, mà cô bán nhanh nên chờ cụng không lâu, bánh tráng chấm có sẵn rồi vô là đưa thôi.
Tính mua cóc mà hết rồi thôi ăn xoài trộn đỡ, sợ chua nhưng không nha, chua ngọt vừa đủ nên ngon lắm, 1 bịch xoài bự luôn 20k thôi ăn phê luôn. bánh tráng chấm có 3 loại (10k - 15k - 20k) có hủ nước chấm ngon, pha đậm đà, chấm ăn ghiền, mà bị cái vầy mình không thích thôi, bánh tráng cứng quá, dính nữa, sợi nhỏ, xé lâu mà văng dữ quá, nhai đau miệng lắm, chọt chọt 2 bên má trong miệng, ngon thiệt mà phải nghỉ giữa chừng vì mỏi và đau. thiết nghĩ nên chọn bánh tráng phơi sương cho mềm tí dễ ăn hơn
* Cũng lâu rồi mới ghé lại chỗ này mua bánh tráng. Nay tới thấy khách đông quá trơi luôn. Mình ghé mua cóc trộn với bánh tráng chấm nè.
* Có 2 cô bán mà đông khách quá trời hà. Đa số thấy bên foody nhiều hơn.
* Giá thì cũng rẻ, nhưng được cái chất lượng ok nè. Cái sốt chấm siêu ngon, mua 10k 15k 20k gì cô cũng bán hết
Bánh tráng dẻo nhưng dính chặt để cỡ 1 tiếng sẽ cứng nên không được để lâu
Nước chấm ngon vừa miệng không quá mặn
Nhưng vị y chang ở quận 4 ( trường quang trung đường 48 - bánh tráng chị hai )
Giá: 10-15-20k
Đây là bịch 20k ăn tầm 4 người mới hết khá no
Ở đây còn món xoài rất nổi tiếng
Địa điểm kiếm khá dễ trong khu chung cư thấy bu đông và có một gánh xoài lớn là đúng chỗ rồi
Chờ cũng 10-15p mới mua được tại vì cực đông nhưng đáng vì ngon
Được ăn 1 lần bánh tráng này nên ghiền tới giờ, may nhà gần nê thèm là nhảy lên xe chạy qua mua. Đi buổi trưa bao đông cũng đứng đợi xíu mới có còn đi buổi tối tầm lúc gần 8h thì vắng hơn. Muối chấm bánh tráng ngon còn bánh tráng hơi bị cứng nhai muốn rụng răng nếu để lâu :(( nhưng vì cái nước chấm nên phải mua ăn.
Mê nơi này từ khi coi clip trên Foody í, thế là tối vòng về mua thử, mà chội ôi đông dã man í, đứng xếp hàng mệt luôn.
Qa mấy bữa sau thấy có trên Now nên rủ team ord luôn cho tiện, k phải chờ đợi, k phải đi xa.
Bánh tráng ở đây k bik ngta trộn vs gì vs bánh tráng từ đâu mà nó dai dai dẻo dẻo, để lâu k bị cứng, ngon lắm nhen. Khi mua bánh cháng chấm là ngta có bỏ rau răm vô bịch chung luôn, chắc để cho bánh mềm í.
Đặc biệt là cái muối chấm, nhìu bạn bảo k ngon nhưng mình thấy ngon :)) muối mặn đường ngọt ớt cay tắc chua thêm miếng hành phi bùi bùi, haizyaz tuyệt vời nha quý dị
Cô còn bán trứng cút trứng gà nữa nên mua ăn kèm cũng bá cháy
Thấy trên Foody có cái clip giới thiệu bánh tráng này, là đứa mê bánh tráng nên lập tức order liền.
Hôm đầu mua 1 bịch thôi ăn thử vì k bik ăn ngon không, cái đem về cho chị mẹ ăn, ghiền luôn, hôm sau mua hẳn 5 bịch nhai mê luôn đó.
Nghe đồn đông lắm nên mình order deli cho mấy anh shipper ship cho mình hí hí
Ngon nhất cái nước chấm nha, dù chỉ có muối, ớt, đường vs cái sốt gì đó, mà cái nước nó xuất sắc ghê, thêm mấy trái trứng cút dằm vô, tăng độ béo nhen, qện miếng bánh tráng dai dai chấm chấm. Phê lắm luôn
Bánh tráng 10k/bịch, trứng cút 1k/trứng
chỗ hơi khó kiếm chút nhưng đc bạn dẫn đi nên mới biết vì nghe có bánh tráng chấm ngon thần thánh, gánh nhỏ mà sao đông lắm, ai tới cũng kêu 1 món thôi, mình ăn cay nên dặn nhiều ớt, cay xé lưỡi đã lắm, nước chấm bánh tráng vừa miệng, bánh tráng thì nên ăn liền nếu 0 ra gió bị khô hết ngon, gỏi cóc trộn cũng ok lắm nha, 10k/3 trái/phần rẻ mà nhiều
Một lần tạt qua đây thấy đôg ơi là đông bu xung quanh hàng gánh nhỏ, lại gần mới thấy món gì lạ lạ. Hỏi ra là bánh tráng chấm. Mình mua thử 1 bịch, k biết có bịch nhỏ 10k, cô đưa cho mình bịch lớn 20k luôn. Có một mình mình ăn...2 ngày mới hết ? Nên rút kinh nghiệm mấy bạn mua bịch nhỏ thôi nghen. Nước chấm khá lạ, kết hợp muối tắc me . Lúc đầu ăn ok,ăn vài miếng hơi mặn:(( nhưng ăn cũng được. Thích cái bánh tráng í,mình để đến hôm sau ăn vẫn dẻo chứ k bị cứng.
Mình mua nhiều lần thì chỉ có 1,2 lần thấy vừa miệng, bánh tráng dẻo còn lại ăn bị mặn quá, bánh tráng cũng sượng cứng hơn. Bịch rẻ nhiều, nhiều người ăn chung sẽ ok hơn. Đáng tiền ở hũ nước chấm?sự kết hợp giữa muối tắc me.
Khách đông nên đặt ship cho đỡ mệt nha mng.
Nghe danh bánh tráng chấm chỗ cô đã lâu nhưng giờ mới có dịp đi gần đó ghé mua ăn, cũng ko quá khó để kím vì lúc nào cũng đc các anh shipper bu quanh :)) Nhìn chung thì chỉ là bánh tráng bình thường, với rau răm, mua thêm trứng cút và 1 ly sốt chấm vậy mà lúc nào cũng đông khách. Sốt chấm khá lỏng, chua chua và hơi mặn đối với mình nên ăn hồi thấy ngấy mà nhiều người lại nghiện nên cũng tùy sở thích :)) Được cái bánh tráng cho nhiều, ăn hết 1 bịch là no ứ hự.
Nghe đồn ngon lắm mà mình mê bánh tráng nè nên hôm nay order delivery về ăn thử, thấy công cuộc kiếm tìm có vẻ vất vả nên đặt giao cho nhanh á. Nhóm mình order 8 bịch bánh tráng chấm loại nhỏ 10k 1 bịch với 20 cái trứng cút. Bánh tráng mềm dai nha, mà phải ăn nhanh, để hồi là cứng lại hết ngon rồi, nước chấm vị lạ vừa ăn không cay đâu, mình thích cay hơn nữa nè, gia vị làm sốt chấm hình như là muối bột ngọt đường ớt có tiêu nữa, 1 bịch 10k ăn ngán luôn. Trứng cút 1k 1 quả, ăn bình thường không được béo.
Ăn thử cho biết á chứ mình thấy cũng bình thường hà.
Chả biết ngon cái gì . Muối thì dùng muối bịch loại dở, bánh tráng cũng không dẻo mà khô khốc. Trứng gà cũng không phải loại ngon chẳng béo gì cả.
Bốc tay cực kỳ mất vệ sinh
Thái độ thì cực kỳ chảnh, không quan tâm khách ăn nhiều hay ít ớt ...
ở bến xe buýt công viên 23/9 đầu đường trương định có 1 cô bán bánh tráng chấm ngon hơn o đây gấp n lần
Không bao giờ quay lại. Mua chứ chả phải ăn xin chỗ này.
Lâu lâu có dịp đi khu này nên ghé mua thử vì nghe nói là ngon lắm ???
Ăn rồi thì thấy cũng ổn nè, giống những chỗ khác mình ăn chứ không khác lắm ☺️☺️☺️
Quán buổi chiều chiều đông lắm luôn nha, nhưng tới có liền chứ không phải đợi .
Em mê bánh tráng đó giờ mà chưa ăn bánh tráng chấm lần nào nên nay em với nhỏ bạn đặt về ăn thử tại thấy chỗ này cũng nhiều người khen lắm ^^
.
•••BÁNH TRÁNG CHẤM: 15k
Bánh tráng mềm, dẻo chấm với sốt muối chua-mặn-ngọt ngon lắm nha. Một phần này 2 người ăn là no nê, 3 người sẽ vừa hơn tại quá nhiều luôn.
•••TRỨNG GÀ: 5k + TRỨNG CÚT: 1k + NƯỚC CHẤM THÊM: 5k
Em mua thêm 4 quả trứng gà + 6 quả trứng cút & 1 hộp nước chấm thêm. Mê trứng nên em tự làm trứng chấm ăn mà ngon ghê luôn á ^^ Lúc đầu em nghĩ chắc ăn dư sức ai dè nhiều quá ăn không hết ))) Nước chấm nhiều lắm, gần đầy hủ nên không cần mua thêm đâu, em mua thêm bị dư nguyên hủ )))
.
Nói chung là nước chấm ngon á, 1 phần cũng nhiều nữa, nguyên đống em mua chắc ăn tầm 3-4 người mới đủ chứ 2 người ăn muốn ná thở )))
__________
?XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
??LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Ăn bao nhiêu chỗ rồi nhưng mê nhất chỗ này vì nước chấm bánh tráng ngon quá, chỉ là gánh nhỏ nhưng lúc nào tới cũng phải chờ vì đông, mặn ngọt chua cay hoà quyện vừa đủ, chấm với bánh tráng dẻo dẻo là xuất sắc luôn ?? thêm trứng gà vữa hoặc trứng cút lột để chấm cùng là tuyệt, cóc trộn hơi bị ngon nha, giòn rụm thấm vị đã lắm, điều quan trọng là ai 0 ăn đc cay nhớ dặn ít ớt thôi. Cóc trộn only 10k 1 bịch nhá.
Vị trí hơi khó tìm vì nằm sau lưng chung cư PXL, gần ra tới đường Phùng Văn Cung
? Thấy review của foody, nhìn bánh tráng có vẻ hấp dẫn quá mà gần nhà nên quyết tâm tìm mua ăn thử.
? Đi 2 lần đều hết bánh tráng chấm nên nghĩ đi thêm 1 lần thứ 3 nữa không mua được bỏ luôn.
? Quán gánh vỉa hè, đông người mua lắm luôn.
? Mình ghé mua dựng xe đối diện, đi 1 mình nên hơi bị sợ mất xe. Cô bán nói bánh tráng chấm em nó đang mang ra thêm nên chờ chút. Mình dặn cô “Con đứng bên kia đường (cách gánh cô hơn 1m thôi nhé) lát cô lấy con 1 bịch nha”
? Lát 1 bạn đem bánh tráng ra, có mấy bạn nữ mới đến bu đông, đến sau nhưng cô vẫn bán trước, chắc đông quá cô quên luôn mình.
? Bánh tráng 10 15 20k mấy bạn kia đến sau mua hết loại 10 15k nên mình mua loại 20k luôn (dù gì cũng đã chờ lâu rồi)
...
❗️Ủa bánh tráng này ngon thật à foody ?ko cay như mình nghĩ, không đặc sắc chút nào. Tóm lại là vì hi vọng cao nên ăn vào thất vọng lắm ?. Muối cũng không mặn mặn, không có vị chua của tắc luôn ?
Lỡ mua bịch chà bá, nên 1 mình mình ăn không hết.
...
? Ăn cho biết, chứ không ghé lại lần sau đâu nè !
Cuối cùng thì cũng ăn được món bánh tráng chấm thần thánh này. Một phần như v là 15k nè, có ly nước chấm ngon lắm, pha giữa muối, tăc, ớt, vừa lạ vừa cay. Bánh tráng thì mềm dẻo, chấm với nước sốt là bao ngon. Mà quán đông nên phải đi sớm nha bà con :))
Gánh gần bên tiệm chè Hương Cảng đang nổi rần rần ✨ Dễ tìm lắm nè. Có trên now luôn nha.
Ăn từ hồi chỉ là 1 cái gánh mà nay đã hoành tráng lệ thế này rồi ?
Nay trông cô trắng trẻo và trẻ hẳn ra ? nhưng vẫn mang giọng nói quen thuộc.
Mà nay ko còn đích thân cổ trộn nữa nha, có ekip riêng rồi ?
Nếu vào chỉ nói 1 bịch bánh tráng trộn, thì sẽ auto là 15k, có xoài, trứng gà luôn. Giá cũng khá bình dân nhưng mình thấy vị ko còn đậm đà nữa, hình như là trộn sẵn ?
Bánh tráng chấm cũng ngon, ( cũng được làm sẵn) nhưng mình thích của cô bán trong hẻm ngay khu chợ bà Chiểu hơn. ?
Coi trên FB thì thấy gánh này ở gần nhà mình luôn, nay thấy nổi lên bánh tráng chấm nên ghé ngang mua thử, bánh tráng chấm có 3 loại 10-15-20k nha, thật sự là hơi thất vọng phần này, vì cứ tưởng 20k là có thêm trứng nhưng thật sự là bánh tráng nhiều hơn thôi. Rút kinh nghiệm cho những lần mua sau. Bù lại là nước chấm ngon lắm ấy. Bánh tráng 20k nhiều quá ăn không nổi luôn. Để lâu thì bị cứng ấy
Không gian thì chỗ cô này bán hơi tối, sau lưng chung cư, chạy thấy mấy bạn chẻ bu đông đông là cổ đó :))
Nghe nói bánh tráng ở đây ngon lắm nên ăn thử. Quán đông lắm nha, phải đợi khá lâu, được cái bánh tráng ngon, chấm với nước sốt bao phê.10k/ phần thôi ah
Ở đây bán rẻ với cả ngon nữa. Mình thì không ưng bánh tráng chấm ở đây lắm tại lần nào dặn cay cũng làm chẳng cay xíu nào, có cóc trộn rất rất ngon luôn với cả bánh tránh trộn ngon báy bá )))) khuyết khíc mn ăn thử bt trộn với cả cóc trộn nhaaaa?
Mình ghé vài lần vì bạn mình thèm. Thấy thái độ khá khó chịu khi mình mua những món chưa làm sẵn.
Mình thấy vị bth không đặc sắc mấy, chỉ là biến tấu để vô ly chấm thôi. Được cái nước chấm thơm mùi tắc.
Bánh tráng không ngon mấy, rất bình thường. Nước chấm không có gì đặc sắc và không hiểu sao mình không hề thấy cay (mình mua luôn phần 20k). Vị trí rất khó tìm, chạy hết chung cư A2 mới thấy. Không tìm được chỗ để xe để có thể ngồi ăn nên mình phải mua đem đi chỗ khác :( nói chung sẽ không ghé vào đây lần 2 nữa, ăn cho biết thôi...
Hôm mình order về nước chấm khá ngon?☹️, tiện đường đi ăn mì quảng nên ghé qua mua zìa 1 trái xoài + ly muối chấm + 2 trứng gà
Nước muối chấm ngọt hơn lần ăn thành ra dở hết hương vị, xoài cũng chín hơi quá, nên chắc chỗ nò cũng tuỳ lúc
Mình có đặt ở đây mấy lần hồi trước rồi.
Giờ lên 15k 1 bịch nhỏ, nhưng nhiều lắm lắm. 2 người ăn thoải mái. Nước chấm cô làm vị vẫn ngon như ngày nào.
Xoài trộn 20k. Nhiều, vị ngon, hợp với mình.
Ăn 2 món chung ngon tuyệt.
Chắc chắn ủng hộ cô lâu dài.
Ở đây có 1 cô ngồi bán gánh lề đường bên cạnh, 1cô ngồi trong nhà rất xịn xò các thứ. Nhưng mà phải công nhận thái độ bà bán trong nhà rất ư là hắc dịch. Buôn bán mà như vậy thì chẳng dc lâu, có ngày ế rề.
Nước chấm rất là ngon, mua về chấm xoài rất ư là phê. Nhưng mà hồi xưa khá là nhiều, giờ chỉ cho được khoảng 2/3 cái ly nhựa bé tí lấy 5k, quả thực là rất mắc luôn. Xoài lắc hồi trước ăn cũng rất ngon giờ thì nhạt không đậm đà như trước nữa. Hình như ai làm ăn lên cũng bắt đầu bựa ra thì phải.
Mọi người cẩn thận mụ bánh tráng này, chuyên gia thối tiền ăn gian, mua lần nào tới lúc thối tiền cũng giả vờ nói chuyện với người khác, thối ăn gian hơn 100k, không phải 1 lần, phải nhắc mới thối đủ, ai mua bánh tráng chỗ mụ fai đếm tiền lại cẩn thận.
Hôm nay thấy thèm mà fbook cứ nổi lên nên order thử
3 phần bánh lớn,1 trứng gà,1 trứng cút,1 nước chấm thêm tổng cộng: 126k tính luôn ship
Hào hứng vì thèm nhưng ăn cảm giác hụt hẩn quạ:(
Bánh dẻo, vài cọng rau tăm đi kèm,sốt cũng bình thường y như muối tiêu ăn ốc của ốc Như Điện Biên Phủ á
Cảm nhận là order xa tít mà ăn vậy thấy chán ghê
Sẽ ăn cho biết chứ ko order nữa
Đầu tiên là khá dễ tìm. Nằm ngay chung cư luôn. Đối diện the factory coffee á.
Mình ăn 2 phần bánh tráng chấm mỗi phần 15k
Hai ly nước vì có bạn đi nữa
Một ly soda và 1 trà đào, mỗi ly 20k.
Về cá nhân mình thì thấy mắc, rất mắc. 15k 1 dĩa như v lời lắm mấy bạn, vì cũng là bánh tráng thường rồi xịt nước cho nó dẻo chứ k phải bánh tráng phơi sương. Mà bánh tráng loại như vậy rất rất rẻ luôn. Nước chấm thì cũng là muối+ đường+ tắc pha lại nên mình thấy giá nv mắc chứ k hề rẻ. Tầm 10k thì còn chấp nhận được
Nước cũng k ngon, tuy k dở nhưng mình lại k thích kiểu pha nước mà dùng nhiều đường để tạo ngọt. Trà đào mình cái nước nó như nước đường v đó.
Tại đi học tiện ghé ăn thử xem ntn vì nhiều ng nói ngon. Và sau buổi hôm đó ngon thì có ngon nhưng giá v là mắc. Mà chắc do vị trí cũng thuộc tuyến đường ăn uống đắt đỏ nên thôi thông cảm. Mọi người nên ghé ăn thử nha. Hôm nào ít xiền có thể cùng bạn bè nhâm nhi chấm chấm nói chuyện cũng vui.
Nói thiệt là mình thấy bánh tráng chấm chỗ này ko ngon. Mình ăn nhiều chỗ khác rồi, nước chấm ngon và có nhiều thứ khác như hành phi, tỏi phi, sate chứ ở chỗ này chỉ có muối, đường, tắc à.
Mình ăn chỗ này từ hồi cô chưa được lên Foody nữa kìa. Hồi chưa đông thấy cô chú cũng vui, nhưng từ hồi được lên sóng là thái độ lắm luôn.
Mình ko chụp hình vì mấy bạn chụp quá trời rồi và bánh tráng thì cũng chỉ có nhiêu đó. Nếu mấy bạn muốn thử mấy chỗ bánh tráng chấm siêu ngon thì bình luận mình chỉ cho.
Mình ghiền bánh tráng đây lắm luôn từ hồi mình còn học cấp rồi cơ ,cô rất hiền bán rẻ hồi đó thấy hoc sinh mua cô lúc nào cũng ưu tiên bán nhiều bán nhanh sợ các con trễ học,hôm nay order lại vẫn ngon như hồi đó bánh và nước chấm nhiều lắm hihi à hôm nay có món cóc lắc mới cũng ngon lắm.mình thấy nhiều bạn chê chảnh nhưng chắc tại cô đông thôi với 10k 1 bịch chà bá vậy nên các bạn cũng đừng yếu cầu thái độ phục vụ như nhà hàng 5 sao đc ^^!
Ăn ở đây từ rất lâu rồi và rất nhiều lần nhưng hnay là lần đầu tiên đặt về và lâu rồi mới ăn lại. Vừa mở chén nước chấm ra thì thấy 1 mảng nước màu vàng nổi lên trên bề mặt và ngay giữa chén nước chấm (như trong hình). Càng nhìn càng ghê thế là phải bỏ cả bịch bánh tráng. Lúc trước mình đã hơi ngại hàng bánh tráng này vì thường dùng tay không chứ ko đeo bao tay. Mình chỉ cho các bạn ngay trên đường hoa cúc phía cổng sau khách sạn sạch có 1 xe bánh tráng ngon và vệ sinh hơn ở đây nhiều nha, nhất là bánh tráng chấm ngon hơn hẳn. Chỉ bán từ 5h và tối sẽ đẩy ra trước siêu thị bán ngay khu ăn vặt. Mình không nhớ tên chỗ đó, chỉ nhớ nhân viên mặc đồng phục màu cam, nên không đặt được mới phải đặt ở đây, 1 phần cũng vì mình nghĩ lâu rồi không ăn ở đây nên ăn lại thử nhưng hoàn toàn... tởm. Lâu lâu ăn lại được pha sợ tới già không bao giờ có nhu cầu quay lại.
- Hồi trước vô tình qua nhà nhỏ bạn gần khu này chơi xong đi vòng vòng lườn lờ mấy con đường Phan Xích Long thì thấy gánh bánh tráng của 2 vợ chồng cô, tính lướt qua luôn nhưng người yêu mình là trùm thích ăn bánh nên năn nỉ cho mua 1 bịch ăn thử, thấy vậy thì thôi cũng dừng lại cho mua 1 bịch cho vừa lòng. Mua xong thấy bạn ăn có vẻ ngon nên thử, ai ngờ ngon thật sự luôn. Xưa ăn bánh tráng trộn của mấy khác không hợp khẩu vị mà giờ ăn ở đây thấy ngon và ghiền luôn T.T Dị đó, dị là thành khách ruột được 2 năm rồi đó :)).
- Mình hay ăn bánh tráng trộn loại bịch nhỏ nhỏ treo trên đầu gánh, thêm nem bỏ vào trộn với muối hành phi sate thôi chứ không cho thêm gì hết, mà đặc biệt là thích cô trộn hơn là người nhà của cô vì cô hiểu ý khách ruột hơn :)).
- Bánh tráng chấm mình cũng có ăn, thấy cũng ok nhưng có điều bánh tráng để cỡ 2 tiếng là cứng, nhai thật sự mỏi miệng thành ra là không thích lắm.
- Giờ phần chấm được cô làm sẵn hết rồi đến mua kêu chấm là 5s có liền. Còn tới mua trộn là ngồi xếp lớp xung quanh đợi mòn mỏi mà không dám hối nha :)). Khách quen ở đây chắc cũng biết tính cô, hơi khó tính, làm cái gì ra đó nên từ từ chậm tay, đến mà hối hối là hơi mệt :)). Với cô sạch sẽ lắm, bạn nào đến tự làm bánh tráng hay lấy gì bị đổ ra là bị la, đưa khăn giấy lau sạch chỗ đó liền nên đó cũng là 1 phần mình thích ăn ở đây .
Lâu lâu cứ thèm bánh tráng của cô, lên giờ cô mở rộng 2 bên luôn 1 bên cho ship, 1 bên vẫn là cái gánh quen thuộc. Bánh tráng chấm của cô ăn có vị đặc biệt lắm, lạ lạ mà rẻ thiệt có 15k là 2 đứa ăn đã, thêm 10c trứng cút ăn kèm đã lắm luôn ))) nghĩ tới lại thèm.
K hiểu sao mà nước chấm quá ngọt luôn, mình là người nam ăn ngọt nhưng cái này là ngọt quá đáng luôn ấy, 15k như này là quá tệ ^^ ăn thử cho biết mà kiểu này chán thật luôn. Xoài trộn cũng k ngon
Nghe bạn mình nói nước chấm của cô bán bánh tráng ở đây siêu ngon mà đúng là ngon thiệt. Hầu như ai ghé gánh của cô cũng mua bánh tráng chấm hết. Có lần mình đi mua với bạn mà nghe có chị kia lặn lội từ quận 8 qua tuốt Phú Nhuận chỉ để mua bánh tráng là đủ biết bánh tráng chấm của cô ngon tới mức nào.
Vì cô chỉ có bán ở cái gánh này thôi nên hơi khó kiếm. Bạn nào muốn kiếm cho dễ thì search The Hexagon Coffee ra địa chỉ thì gánh của cô sát 1 bên Hexagon á. Mình có để hình cho dễ hình dung.
Mình là dân nghiện bánh tráng và các loại trái cây lắc với muối tôm. Trong 1 lần lướt lướt foody thì thấy quán này nhiều người ăn ghê, mình tính đặt ăn thì anh người yêu mình nói chở qua tìm mua. Quán chỉ là 1 cái gánh nhỏ chứa đầy bánh trái thôi, nằm trong khu đồ ăn rất nhiều ở chung cư Phan Xích Long. Mình thích cái gánh hàng này cực, đoạn đến trời tối rồi nên khá vắng có thể ngồi nói chuyện với cô chú luôn. Mình đặt 1 phần bánh tráng chấm, hột vịt dữa và 1 phần xoài lắc. Phần xoài nhiều lắm, mình ăn vs anh mình mới hết được. Giá lại rất rẻ tầm này khoảng 50k gì à. Xoài giòn trộn với loại muối gì ăn rất lạ miệng. Bánh tráng chấm thì khỏi nói rồi, ăn chơi thấy đỡ buồn miệng hẳn ra. Sau lần đó, mình có mã giảm của Now tặng, đặt phần như cũ với cóc trộn. Vẫn tuyệt vời như lần đầu tiên. Viết review xong lại cảm thấy thèm thuồng.
Rẻ mà nhiều vãi. Trưa bùn miệng ko biết ăn gì order về cả hội ăn :)). Mình đặt 2 bịch to. Ăn ko nổi luôn. Trứng ăn ngon, bùi. Bánh tráng trộn thì mình thấy bình thường. Có giảm giá nên đặt trên foody dù cách có 100m :))
Thấy foody đăng bánh tráng chấm khá hấp dẫn nên mình cũng ham hố chạy đi mua!!!!
- Về vị trí: vì chưa có giấy phép kinh doanh nên ở đây không còn bán ở ngoài nữa, mà dời hẳn vào nhà. Chạy hết chung cư Pxl gần đoạn giao Phùng Văn Cung các bạn sẽ thấy đầy các anh delivery đứng phía trước, chính là chỗ đấy. (Mình chạy mấy vòng ở đó và cuối cùng phải hỏi đường mấy ảnh). Nói chung: vị trí quá chán
- Dịch vụ: xét về dịch vụ quá tệ, chỉ là bánh tráng và muối mà mình phải đợi hẳn 20p, các anh deli bảo anh đợi nãy giờ 45p r (trễ giờ khách mất)
Ngộ lắm nha, không biết chỗ này có chia % cho deli ko mà mình xem trên foody thấy giá cũng khá ổn. Mình đặt 5b bánh tráng và 2b xoài. Mình khá bất ngờ khi được hỏi lấy bịch bao nhiêu (10k thì ko có muối/15k có muối). Ồ, hơi bất ngờ các bạn à. (10k ko muối :))) thật hài hước)
Thứ 2: mình mua 10 trứng cút nhưng báo hết.
Chuyện không có gì nói nếu khách lẻ thế thôi, nhưng các a deli đến mua thì có hẳn bịch 10k và trứng cút vẫn còn các bạn ạ!!!
Kiểu như chỗ đó nó chỉ bán cho deli hay sao á :)) chỉ tiếp khách thân thiện cho deli. Haizzz. Không riêng mình mà các bạn khách lẻ sau mình đều bị :)))
- Chất lượng: mình xem đánh giá khá tốt. Chắc có mỗi mình lạc loài, :))) thật sự không đặc sắc. Muối tôm này mình đã từng ăn ở các gách của cô bán xoài ( nói chung là muối rẻ rề đó). Nếu gọi là ngon thì k hẳn là ngon, chỉ hơi lạ với những bạn mới ăn lần đầu. Mình thấy khá thất vọng
XOÀI 20k nha các bạn, xoài cũng nhiều, tạm chấp nhận
- Giá cả: với khách deli có vẻ rẻ, nhưng đối với con khách lẻ như mình thì KHÔNG QUAY LẠI. ( vì phân biệt đối xử )
Hay ăn bánh tráng chỗ này mà nay mới có dịp review, bánh tráng thì dẻo, ngon, rẻ nữa, cơ mà khuyên các bạn ăn bịch 10k thôi là vừa rồi, đợt vừa order bịch 20k to qá, hủ nước chấm bị đổ tùm lum.
Xoài (20k): Không cay lắm mà chua quá chòii, nhưng cũng ngon hong tệ lắm
Bánh tráng chấm (15k+trứng 5k): Nước chấm cực ngon, bịch nhỏ mà nhìu cựcc
Sẽ típ tục ủng hộ nhaaa
Xin lỗi mình ăn mà hong chụp hình
Da heo khô queo, ko ngấm gia vị. Dc xíu tỏi bên dưới còn da heo ko dính miếng tỏi ớt nào. Đó giờ ăn bên Cô Sương, nay ăn thử bên này coi sao ai ngờ dở quá. Cóc lắc tạm ổn.
Bánh Tráng Chấm Cô Gánh - Chung Cư A4 Phan Xích Long
Tôi đang thuê rất nhiều nhân viên bán thời gian. Chỉ cần sử dụng điện thoại di động để làm việc 20 phút mỗi ngày.Nó có thể được thực hiện ở nhà. Lương được quyết toán ngay trong ngày.Sẽ không ảnh hưởng đến công việc ban đầu của bạn.Bạn có thể nhận được 6 triệu đồng mỗi tháng.Bạn có cần công việc bán thời gian này không? + ZALO: 0584003097
Mình ăn bánh tráng chấm chỗ này nhiều lần rùi. Đối vs mình thì thấy cũg đc. Nc chấm hơi nhiều đường tí nên mình hay xin thêm tắc để cho chua chua tí cho đỡ ngấy. Bánh tráng mềm dẻo ăn khá thích. Nem thì mình k ăn. Mà bạn mình thì kêu ngon. Da heo giòn rụm có kèm bịch muối mini trong đó. Hôm nay mình ăn thử bánh tráng trộn, không có khô bò nha. Thì thấy ngon thiệt. Trời ơi lần đầu ăn bánh tráng trộn thấy ngon vậy luôn mà mình thì trước giờ k hề thích ăn bánh tráng trộn nha :( có dặn cô làm xoài trộn mà chắc cô quên nên k làm. Cô thì thân thiện, mua quài quen mặt nên nch vui vẻ lắm chứ k chảnh như mấy bạn kia nói. Có thể lúc đó cô đông khách k kịp trả lời nên mấy bạn nghĩ cô chảnh thôi. Chứ lúc k đông khách cô nch dth lắm :)))
Nghe đồn bánh tráng ở đây ngon nên nay order ăn thử xem như nào mà thấy hơi fail tí. Kh biết là do khẩu vị mình hay sao nhưng thấy kh như lời đồn .-.
Order 4 phần:
Bánh tráng chấm
( Bánh tráng đc cái mềm dẻo, còn nước chấm kh có gì đặc biệt, kh hợp khẩu vị lắm, hơi mặn )
Bánh tráng trộn thì bth kh ngon lắm
Cóc trộn cũng tàm tạm, nghe nhiều bạn khen ngon nhưng mình thấy kh ngon :))
1 phần nước chấm thêm
Nchung giá rẻ nên thôi tạm ở mức trung bình :)))
Bánh tráng ở đây thì mình thấy nước chấm ngon. Mình rất thích. Nhưng bánh tráng rất cứng. Lúc trước mình ăn để ngoài không khí lâu bánh mới bị cứng, giờ thì mình vừa nhận đã thấy cứng, xé thấy mụ nội, nhai muốn lòi bản họng luôn á.
Hơn nữa, hôm nay mình còn phát hiện kiến ba khoang bên trong bịch, 1 con kiến ba khoang còn sống nhăn lẫn trong bánh tráng. Nó chạy te te luồn lách bên trong từng miếng bánh. Mình mà xớn xác ăn mà không coi kỹ thì xác định là lòi lone ròii nhaa. Quán làm ơn coi kỹ lại dùm mình nhaaa!
Dở dần theo năm tháng, lúc mình đến mình thấy nguyên một thao rau thơm bị rớt xuống dưới đất vậy mà, nhân viên lấy tay hốt lên xong rồi bỏ vô bao trộn cho khách đưa cho shipper để ship cho khách!!!!!!!!!!!!! quá dơ và kinh khủng mình không thể nào tưởng tượng được luôn mọi người đừng ăn nhé cẩn thận cẩn thận cẩn thận
bánh tráng làm cực kì dơ luôn, chị trộn bánh tráng kéo thùng rác bằng tay không sau đó hốt bánh tráng rồi trộn luôn
không nhưng vậy bánh tráng thì nhạt nhẽo lợ lợ, bảo đừng bỏ ớt thì bỏ quá trời ớt
trứng thì như bị thiu để qua ngày
cực kì thất vọng, khuyên mọi người đừng mua ăn mà hối hận
bịch bánh tráng mình mua làm xong thảy từ bên này qua bên kia xong nói qua bên kia mà trả tiền
lại lấy bánh tráng xong kiu lên đằng trước lấy tiền rồi nói cái này 15k không thèm nhìn khách 1 cái luôn chỉ châm châm vào cái đt, rất hách dịch, chắc do nhiều khách quá rồi đâu cần nữa
mình vô mua mà nhân viên thái độ coi như k cần, không thèm làm, khi mình kiu đừng bỏ khô j hết thì thái độ ra mặt bỏ đi và kiu ng khác ra làm
về ăn ôi thôi rồi lạt nhách lun, trứng thì thiu nữa
MỌI NGƯƠI ĐỪNG ĂN NỮA, KHÔNG CÓ NGON ĐÂU
Đây là lần đầu mình ăn, book now 2 bịch tráng chấm, nước chấm thêm và trứng cút.
Hào hứng ăn nhưng mà thất vọng, nước chấm không hợp vì khá ngọt + ko cay ( mình chấp nhận vì khẩu vị mỗi ng mỗi khác) nhưng bánh tráng quá dai + cứng, ăn mà nhai rạo cả miệng. Không thấy đc như quảng cáo
Bánh tráng chấm nhiều, cóc trộn có hôm cho khô bò, có hôm ko có chỉ để rau răm, còn trộn lẫn xoài vào, cảm giác như 2 người bán khác nhau, còn sợ mua nhầm chổ, mình ăn khá nhìu lần, mong sẽ thay đổi như những lần ăn đầu tiên
Mình mới vừa ghé mua, hỏi bịch 10k, bà bán tỏ thái độ liền, kiu 10k hả, hết rồi, ko bán. Nay kiểu nổi 1 chút, khách đông rồi nên ko cần khách nữa, cạch lun, ko có chỗ này thì có chỗ khác, dịch vụ vậy ko bit tồn tại dc bao lâu.
Hồi nãy có order 3 phần bánh tráng chấm kèm 1 phần bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn ăn toàn là cát. Bánh tráng chấm k phải bánh tráng phơi sương mà bánh được vẩy nước, dính thành 1 cục. Ăn k được, vứt k xong.
K bao giờ order nữa
Nói chung đều ngon nhưng mà bánh tráng chấm mình mua bịch to nên ko ăn hết nổi để qua sáng mai thì cứng như đá “ nước chấm thì vẫn ăn ngon . Với lại mình có thêm 2 trứng cút nhưng mà lại hết mình tuingwr sẽ bỏ thêm gì đó cho mình nhưng mà ko có hỏi thất vọng thoi .
Mình order về cả bánh tráng chấm lẫn bánh tráng trộn thì thấy bánh tráng trộn ăn siêu chán. Bánh tráng trộn tự động thêm cay ăn chán dã man. Đáng lý ra nên để bịch ớt riêng, để khách ăn bao nhiêu tự trộn bấy nhiêu. Một phần giá như vậy ở những chỗ khác bịch bánh tráng trộn sẽ chất lượng hơn nhiều. Có lẽ bánh tráng trộn ở đây không hợp khẩu vị của mình nhất mà mình từng ăn qua. Cảm giác ăn đến nửa bịch là hết muốn tiếp tục nữa luôn.
Bánh tráng chấm thì công nhận nước chấm ngon dã man. Mình không ăn cay được nhiều nhưng cực kì ghiền món này. Bánh tráng chấm này đúng là không cần gì hết, chỉ cần chấm ăn cùng với rau răm thôi đã thấy ngon lắm rồi. Mình cũng thích kiểu dai dai, nên để qua 1 đêm, hôm sau ăn lại thấy càng thích hơn nữa. Kiểu này 1 bịch lớn ăn miệt mài hoài vẫn không hết. Nói chung khả năng quay lại chỉ để ăn món bánh tráng chấm này khá cao, còn lại thì....
Mình mua hẳn bịch 20k đem về nhà ăn (chừng 20' xe máy). Về nhà ăn thì hỡi ôi...hụt hẫng. Bánh tráng chắc do rưới nước để ẩm sao đó mà bịch của mình thì nó dai nhách, nhai muốn mỏi hàm luôn. Nước chấm mới đầu cũng ngon, nhưng ăn được tí thì mình hơi chóng mặt. Mình nghĩ là bỏ nhiều bột ngọt vì cơ thể mình phản ứng liền khi có quá nhiều bột ngọt. Bản thân mình thấy bánh tráng muối tắc ớt ngon và rẻ hơn.
Nghe mn pr đã lâu , nay mới có dịp ăn thử. Thật sự ko có gì đặc sắc , bánh tráng mềm dẻo còn nước chấm thì bình thường (vì nước chấm là muối , đường, tắc , ớt khi pha sẵn để lâu thì ăn rất là dở luôn). Tới món cóc trộn thì thất vọng tràn trề , đã gọi là cóc trộn thì sao lại đi tách múi thế kia ăn chẳng khác nào cóc lắc muối. Đây là cảm nhận của riêng bản thân mình , ai chưa ăn có thể đến thử để biết thêm nhiều món mới.
Dở không thể tả, 20 ngàn một phần. Chi co banh trang. Vai cọng rau với nước chấm. Không có trứng cút . hành phi... Nước chấm Thì mặn. Mua 3 phần với tiền ship tổng cộng la 100 . Ăn nửa bịch quăng hết.. Hối hận
Mình vừa bị giao bánh tráng fake
Lúc đầu mình đặt bạn Anh Vũ này và nhận đc bịch mình khoanh tròn như hình, đồ chấm để hộp nhựa là mình thấy ko đúng r do đã ăn nhiều lần ở đây
vì tin tưởng k kiểm tra lúc lấy hàng, mở ra thấy vậy, buồn hết sức. Mình nghĩ là chắc ngta đổi ly.
Để chắc ăn mình đặt hàng lại, nói người giao chụp hình lúc ở chỗ bán cho mình luôn, đúng mình mới lấy. Và khi đặt lần hai bạn đó giao đúng cho mình.
Không nghĩ chỉ mấy bịch bánh tráng mà giao hàng lừa khách vậy. thất vọng
Các bạn cẩn thận coi chừng bị mua sai chỗ.
Hình hai bịch bánh tránh như hình, đồ đựng sốt chấm khác hẳn, bánh tráng cũng khác
bánh tráng chấm muối với đường ko quá thần thánh như mình nghĩ
Các bạn khác có thể thử nha mỗi ng một khẩu vị khác nhau.
Trứng gà luộc bị chín quá nên khô ko béo
Bánh tráng khô quá giao đến nó cứng rùi hic hic
Nói chung ăn tạm đc ko đặc sắc đối với mình
Thật chưa bao giờ ăn chổ bánh tráng nào vừa ngon vừa rẻ như cô. Bánh tráng topping đầy đủ trứng cút thì 10k trứng gà 15k. Cô với chồng cô bán vô cùng thân thiện luôn. Nên lúc nào đi làm hay đi chơi đâu cũng ghé bên cô mua bánh hết . Àh đặc biệt có bánh tráng chấm nứt lòng cho những ai thích ăn cay và hay buồn miệng luôn nha. Bị bánh chấm 10k ăn từ từ tới chiều mới hếttt. Xoài thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng có xoài ngon ( mẹo là nên nhờ cô chọn giùm cô lúc nào cũng chọn trái ngon để bán chứ không bao giờ dím để lại bán mấy trái dở trước đâu nghe ).
Gánh này đông khách lắm.
Mình tình cờ ghé ăn bánh tráng trộn ở chỗ này, ăn xong ngon quá phải mua về thêm 1 phần nữa để dành hehe. Thế là về sau thèm toàn ghé đây ăn thôi.
Lần sau sẽ thử món bánh tráng chấm.