bánh tráng nổi tiếng MXH khu quận 4!
Quán bán hơn 10 năm rồi đông dã man đông, mình đi tầm 15h chắc cũng phải hơn 10 người bu kín quầy bánh tráng, người bán tầm 5-6 người bán may ra mới kịp.
Menu bánh tráng vài món chủ yếu ngon nhất là bánh tráng chấm 10k/ bịch, trứng vữa chấm mắm cũng ngon nè, nước chấm ko cay đâu mặn mà lắm, bánh tráng mềm mềm. Gỏi xoài, bánh tráng cuốn 15k. Không có chỗ ngồi lại ăn nhé, đa phần mua về không à.
????mình ord qua Now.
????
[bánh tráng chấm] một phần 10k gồm bánh tráng, rau răm và nước chấm. Bánh tráng ăn liền thì đc xịt nước làm mềm, ăn dẻo lắm, còn không thì để khô thui. Rau răm thì để cọng nhỏ. Nước chấm làm nên tên tuổi, vị mặn mặn chua chua rất là vừa miệng, đặc biệt không cay nha. Nước chấm nhiều nhưng nếu ăn với trứng hoặc team ghiền nước chấm có lẽ nên xin thêm. Thường mình ăn chung với hột vịt vữa (sẽ ngon hơn trứng cút) dằm vào nước chấm kèm chút rau răm là đỉnh luon đó.
Mình ord 12 bịch 4 phần trứng vữa 20 trứng cút thì đc bonus thêm 4 phần nước chấm nữa xĩu mất..
????giá cả dao động 10-15k. 1 phần có thể cho 2-3 người, 1 người ăn cũng no luon đó nè.
Mình đến vào buổi chiều tầm 3h-4h nên đông lắm luôn, 2 người bán cũng không kịp. Sau 1 hồi chờ đợi cũng có bánh tráng để ăn. Nước chấm khá ngon, mặn mặn ngọt ngọt, cũng có chua một tí mà không có cay nha, mình thấy thơm thơm mùi muối tôm nữa. Giá cả hợp lý, bịch có 10k quá trời bánh tráng, 2 đứa ăn có khi không hết, 1 đứa ăn là phê luôn í :D Mình có kêu thêm 1 phần chấm để đem về cho chị và 1 phần cuốn nữa nhưng mà đứng 1 hồi mới có, trời lại sắp mưa nên thôi mua mang về hết. Còn trà tắc là mình mua của dì bán nước kế bên á, tại ngồi ké cũng kì, dì đó cũng nói không ai rảnh dọn cho đâu mình mới mua thôi chứ 1ly 7k hơi bị nhiều đá, trà không thơm mùi tắc, nói chung là nhạt :> Cái này là mình thấy sao nói vậy thôi à!
Bánh tráng chỗ ướt nhão , chỗ khô queo . Nước chấm thì cũng ko có gì đặc sắc . Đc mỗi cái rẻ & chỗ bán quá chi là xa , nghe mn nói bên q.4 bán bánh tráng ngon cũng ráng lếch qua ăn thử cho biết . Đã ăn thử 2 loại bánh tráng nổi tiếng bên q.4 & sẽ ko ăn lần thứ 2
Bánh tráng thì ăn chơi cũng được nhưng mình cực kì không thích cô bán nước ở kế bên
Xe bánh tráng không có bàn nên mình không biết đã ngồi bàn ở xe nước kế bên, bên bán nước hỏi mình uống gì thì mình nói không cần đâu cô rồi lại nạt nộ mình với ý "ngồi ăn khống uống rồi chỗ đó ai dọn". Rồi mình cũng kêu 1 chai moutain dew, rồi nhìn sang bàn kế bên thì thấy những cái ly dã dùng hất bớt đá ra đường rồi dùng nước thừa trong ly để rửa lại từng cái ly và mang lại vào trong, ống hút cũng được giữ lại nhé các bạn, cảm thấy rất rợn người. Mình không chỉ thấy 1 lần đâu, mà lần thứ 2 mua mang về vẫn thấy cảnh đó.
Mình gơi ý các bạn nên mua về ăn cho thoải mái khỏi ngồi bên quán nước để bị hạch sách này nọ mất vui.
Cô bán nước có đọc được những dòng này thì xin thay đổi cách bán hàng đi ạ, đừng vì tiết kiệm vài nghìn đồng mà bị mang tiếng như vậy là không nên. Còn nếu việc cô không rửa ly để dùng lại thì mình xin lỗi nhưng mình chắc chắn luôn vì ly nhựa đã dùng rồi thì không có ai rảnh mà đi rửa lại rồi mới bỏ đâu.
Order của quán tổng cộng 2 phần chấm, 1 phần trộn, 3 phần gà vữa, 10 cút vữa. Nhưng khi giao tới thì thiếu 2 phần gà vữa và 5 trái cút vữa. Nhờ shipper gọi lại quán thì quán bảo đã giao đủ và vu khống shipper ăn chặn???? Đời có shipper nào đi ăn chặn 6 trái trứng gà với 5 trái trứng cút??? Người ta đi ship hàng để sống qua ngày, ai đi dại dột vì mấy trái trứng để bị khóa app rồi mất đi nguồn thu nhập????
Ở công ty, trời mưa, thèm có miếng bánh tráng ăn!
vô trình thấy trên Foody, book dìa ăn!
Chời... nó đã :) ngon lắm ah nhen, bánh tráng chấm với gỏi xoài là pơ-phẹc :)