Mình ăn ở đây từ hồi mới xuống học đại học :)). Càng ngày càng nhiều món ha, hồi xưa có mỗi đồ chiên với bánh tráng nướng ah. Hồi đó chị bán hay gọi khách là đẹp, giờ hết r :))
Hôm nay mình ghé ăn tá lả món trước khi về quê nah:
-Bánh tráng nướng thịt nướng (10k): vị vẫn ngon, cơ mà ít thịt + ít cay + nhiều dầu hơn hồi trước. Cơ mà vẫn ổn.
-Phá lấu bánh mì (12k+3k): ăn cũng ổn, nhiều thứ. Nước k thơm mùi nước dừa lắm. Mắm me hơi k ngon bằng mấy chỗ chuyên phá lấu.
-Bánh tráng cuốn (10k): cuốn k đc mập lắm, chắc tại rẻ :)). K có topping bên ngoài nha, chấm với mắm me (y chang mắm phá lấu).
-Cút xào me (17k): ăn ngon đó, k đến nỗi quá già, số lượng k đếm nhưng chắc cũng k ít :)).
-Hến xúc bánh đa (35k): fan của món này nên mình chỉ có nước chê thôi. Dầu dữ lắm, có vị giống dầu của mì gói nữa ????. Cái vị k đúng vị Huế nên mình k thích, cũng quá ngọt nữa. Bánh tráng thì ngon, dày, nhiều mè và tôm :))
-Trà sữa Thái xanh (12k): ôi thôi bao fail. Trà sữa Phượng Hoàng ngon hơn mấy lần. Thôi lần sau cứ trung thành với sâm dứa vậy ????.
Thấy ít chỗ để xe hơn mọi hôm. Menu dán khắp nơi, còn nhiều món lạ khác như ruột vịt, ốc nghêu tứa lưa giống quán nhậu :))
Biết đến quán từ thời còn học cấp 3 lận. Lúc nào cũng đông hết, dù là buổi chiều hay tối, mặc dù nằm trong hẻm nhỏ, khó kiếm. Mà bạn bè mình ai ai cũng biết đến quán :)). Bánh tráng ngon, thịt vừa. Ngoài ra còn có thêm đồ chiên, hay các loại đồ nướng. Kiểu món ăn vặt gì cũng hội tụ đầy đủ ở quán :)). Nhìn menu mà chỉ muốn gọi hết. Giá cả cũng vừa phải. Hợp túi tiền. Cô và mấy chị chủ quán cũng vui tính nữa ^^. Bị duy nhất một điều là không gian quán khá nhỏ nên ngồi không được thoải mái cho lắm. Còn chất lượng thì ok :d
Nhà ở gần ngay đây luôn. Nên toàn đi bộ qua chứ đi xe thì hơi bất tiện vì hẻm nhỏ. Ăn ở đây 5 6 năm luôn rồi. Mà hồi trước mình ăn bánh tráng nhớ còn có loại 8k với 15k nữa. Sao giờ quy tụ về 10k hết rồi. Dẫn con bé em đi ăn hến xúc bánh đa mà nó mê lắm. Mình thì thấy hơi nhiều dầu. Dầu hay bơ cũng k biết nữa ???????? Sâm dứa sữa với đá me ngon. K ngọt lắm. Cả nhà mình thì mê bánh tráng ở đây thôi rồi. Suốt ngày mua về. Ăn ngon với lạ miệng. Must try ????????????????
Mình vừa đi ăn về xong, ngày xưa bán rất ổn nhưng giờ khá thất vọng, bánh tráng nướng 15k mà chỉ có tí ti thịt, gọi phần thập cẩm ,mang ra trong cái dĩa tum húm mà lúc tính tiền tận 45k...bán càng ngày càng mắc mà chất lượng thì càng giảm, chắc sẽ không bao giờ quay lại, ăn xong mà cảm thấy hối hận kinh khủng vì không đáng tiền tí nào ...????????
Biết quán này từ 5 6 năm trước lận. Mà bạn dẫn đi một lần nên ko nhớ rõ đường. Vô tình nhìn thấy trên foody nên mò tìm thử. Quán tính ra gần lắm nhưng đi lạc mấy vòng @@ bánh tráng nướng ngon, bánh tráng trộn ngon nhưng hơi ít so với 10k. Thịt ướp vừa miệng. Có điều quán thấp và nóng quá. Mình nghĩ chủ quán bán đông khách như thế nên mở rộng mặt bằng ra chỗ lớn hơn và dễ tìm hơn.