Quán lề đường, nằm ngay đầu hẻm nên khá dễ kiếm. Bánh tôm khi đến gọi mới chiên lại nên ăn nóng giòn. Một phần 20kĐược sáu miếng, giá vậy khá rẻ. Dĩa bánh dọn kèm với rau sống và bánh tráng cùng chén nước mắm. Khi ăn cuốn với rau sống bánh tráng chấm nước mắm,ăn khá vừa miệng.
Bánh lọc chiênCũng ngon. Phần 15k khá nhiều, ăn chấm với source xí mụi chua chua cay cay ok lắm
Món khá lạ và ngon ở Huế, quán bán từ buổi chiều tới tối, do nằm ở vỉa hè nên quán khá chật và tối. Đặc biệt bánh tôm ở đây giòn nóng, ăn rất ngon, kêu hai dĩa ăn là mệt luôn, vì có dầu mở nhiều ăn nhanh ngán. Giá cả thì phải chăng, phù hợp với học sinh, sinh viên. Có dịp sẽ quay lại.
Thực sự rất rất lâu rồi mới quay lại đây ăn bánh tôm.
Chú dì chủ quán vẫn cực kì thân thiện, dễ thương.
Bánh tôm giòn, cuốn kèm rau sống, đồ chua chấm tí nước mắm ăn quên no
Giá cả vẫn như trước, 20k/ phần
À, quán có bán cả nước nữa, nhưng khuyên mọi người đến đây chỉ nên ăn bánh thôi nhé :)))
Bánh tôm ở đây ngon hơn bán tôm Hồ Tây xịn mới chết chứ )) bánh mỏng và giòn nên không bị ngấy, có dưa góp, rau sống, bánh tráng để cuốn ăn cùng. 20k/đĩa nhé
Còn lọc chiên ăn cũng rất thích. 10k/đĩa. Bánh nên ăn ngay khi nóng, nguội sẽ bị ngấm dầu. Bánh ăn dai dai, có miếng tôm nhỏ ở nhân, đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất cuốn.
Đồ làm nhanh, các chị nhân viên thân thiện. Chỗ này cũng nhiều quán ăn vặt, tiện phết
Bánh Tôm dĩa 20k 10 cái. Mình thích ăn lắm nè. Mà quán vỉa hè nên không gian hơi tối và khuất, bên cạnh còn có cô bán nem lụi nữa mà nước chấm không ngon nên mình quấn rồi chấm nước mắm của bánh tôm
Ơ kìa hai quán cùng 1 chỗ cùng một địa chỉ.
Bánh tôm ở đây thì khỏi nói rồi, quán gốc của mọi quán, siêu ngon luôn. Bánh giòn rụm vàng óng, nước chấm chua cay mặn ngọt (?) mười điểm món bánh tôm. Bún thịt nướng thì thơm lừng, ăn nhon nhon miệng nè.. à chỗ này đường nhỏ giờ tan làm đông nên có đi ăn thì ráng đi sớm chứ đông hết chỗ
Quán nằm trong hẻm của Lê Hồng Phong, gần chỗ karaoke. Thật ra thì là quán vỉa hè, không có bạt che, nên trời mưa ăn hơi ngại. Gọi 1 dĩa bánh tôm. Bánh chiên giòn rụm, vàng tươi. Ăn nóng hổi, tôm ngọt nhưng có bánh nguyên tôm, có bánh chỉ được một phần ba con tôm thôi. Bánh được làm sẵn trước, tới lúc gọi thì chiên lại cho nóng. 1 dĩa khoảng 7 bánh, ăn kèm với xà lách, đu đủ chua ngọt, chấm nước mắm, rất ngon và thơm. Do ở ngoài vỉa hè nên nhìn xung quanh có vẻ không sạch sẽ lắm, giấy rác không được quét dọn nên ăn hơi ngại. Giá thì rất sinh viên, 20k/dĩa, ăn bao no. Ngoài ra còn bán bánh lọc chiên, nước các loại. Dì chủ dễ thương nhưng bé nhân viên có vẻ hơi khó chịu và không lịch sự lắm.
Biết đến quán đã lâu nhưng giờ mới có dịp ghé lại. Công nhận bánh tôm ở đây ngon hơn ở những chỗ khác nhiều. Một phần bánh 20k có thể xin thêm rau và bánh tráng. Mình thấy mua về thì được cho nhiều hơn khỏi sợ thiếu. Một cái bánh tôm có thể có 1 2 con tôm. Ăn một dĩa 20k là no rồi. Ngoài ra có bán thêm nước 5k một li. Đủ loại coca, sâm dứa, me... Có bán bánh lọc chiên 10k một dĩa nữa, thấy nhiều bạn khen lắm mà sao mình ăn thấy ko ngon gì cả.
Lại đến đây vào 1 ngày mưa, trời mưa mà ăn món này là nhất sách luôn, không chê vào đâu được. Từng miếng bánh tôm giòn tan, cuốn bánh với rau và chua ngọt, chấm nước mắm chua ngọt nữa, ta nói nó ngon gì đâu á, quá ngon, 1 dĩa 20k ăn là no rồi, tính ra vẫn rẻ nhá
Bánh tôm được làm từ bột mì trộn với khoai tây cắt sợi nhỏ và 1 con tôm, tất cả chiên lên, ăn kèm với rau sống, chua ngọt và bánh tráng cuốn chấm nước mắm chua ngọt. Ăn vị lạ và ngon. Lần đầu tiên mình ăn đây là vào lúc trời mưa, cái cảnh được ăn bánh nóng hổi vừa mới chiên thật là tuyệt. 1 dĩa 20k ăn là no rồi nhé mọi người, ngoài ra còn có bánh lọc chiên nữa
Khá là ngon. Bánh giòn, ăn kèm cùng vs rau, chua ngọt, cuốn vs bánh tráng, chút nước mắm chua ngọt k ngán lắm. Cô chủ quán nhiệt tình lắm. Giá cả thế là ổn.
Quán bán ở vỉa hè dễ tìm. Bánh tôm ngon chất lượng. Một cái bánh cho ít bột thêm 1 con tôm và ít khoai cắt sợi chiên lên vàng vàng đỏ đỏ ăn kèm nước mắm rất ngon. Bên cạnh đó còn có nước dừa xay, bánh lọc chiên, ốc, hến xào rất ngon cho bạn lựa chọn. Giá tiền lại rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên. Và những bạn thích thay đổi khẩu vị. Bánh tôm ăn kèm ít rau xà lách và ít chua ngọt cuốn ngoài 1 lớp bánh tráng đa nem ăn hoài không ngáy mà lại dễ ăn nữa chứ
Quán này làm rất ngon, mình ăn một lần ghiền tới bây giờ, bánh ngon, giòn, ăn trời lạnh thì quá tuyệt vời, giá rẻ, tuy nhiên là quán vỉa hè nên đôi khi mưa gió cũng hơi bất tiện ????
Bánh tôm ở đây ngon lắm, vừa miệng, nước chấm cũng ngon, có rau đu đủ cuốn nên ăn không thấy ngán. Ở đây bánh lọc chiên cũng ngon. Mình rất hay ghé quán này ăn. Tuy nhiên trời mưa thì chỉ có tấm bạt treo nên ngồi ăn bị ướt, không tiện lắm.
Quán này có cũng lâu rồi, có bữa đi đánh bida ở lê.hồng phong, đánh xong ra đang đói,.nhìn qua thấy bán, ghé qua ăn.thử, thấy quán vĩa hè, được cài cái bàn.nhưng nhìn xung quanh sạch sẽ, bánh.ngon,.nước chấm khá vừa miệng!
#bánh #tôm #good
Nghe đồn huế có bánh tôm hồ tây là mình mò đi ăn liền. Ăn xong bị nghiện luôn. Cứ đi hc pháp về ghé vô ăn miết. Phục vụ nhanh và ok lắm. Bánh tôm thơm lừng,tôm giòn tươi, nước chấm ngon. Ăn rồi sẽ k tìm được nơi thứ 2 ở huế ngon như vậy. Rau ở đây rất tươi và sạch nhé,không như mấy chỗ ăn vặt khác rau kiểu héo với bẩn bẩn. Còn có nước ngọt nếu gọi thêm. 20k 1 đĩa bánh tôm béo ngậy. Vị tuyệt vời luôn. Chỉ buồn mấy lúc mưa là ngồi dưới cây dù bị tạt tè le thôi. Nhưng cảm giâc thú vị lắm
Bánh ở đây phải nói là ngon so với các quán mình đã ăn,bánh ngon giòn và nhìn hấp dẫn lắm ạ.mặc dù không gian không đẹp và cũng k rộng nhưng cung thoải mái lắm ạ.tuyệt
Bánh ở đây ngon hơn nhiều nơi khác, đặc biệt giá rẻ, ngon. Địa điêm gần trung tâm thành phố. Ăn nhiều sẽ ngán, quán có bánh lọc chiên cũng ngon, còn có nước uống... Co ship về nhà nữa :))