Kiểu chiều đấy tự nhiên đói đói đang chưa biết ăn gì thế là thấy quán này bên đường trên vỉa hè nên quyết định tạt vào tớp thử xem sao. Đã thế đứa bạn còn bảo à quán này mẹ t bảo ngon lắm ???? thế nên mới tin tưởng tuyệt đối ạ! ????????
- Quán ở vỉa hè có đúng 2 cái bàn thôi, có 2 loại bánh là bánh tôm và bánh gối khi tới ăn thì cô chủ sẽ chiên lại cho nóng. ✌????️
- Về phần nước chấm thì k có gì đặc biệt đâu tại như các quán khác thôi. Đầu tiên là bánh gối, bánh ở đây được cái k bị dính nhiều mỡ. Vỏ bánh gối giòn tan luôn ấy, nhân cũng vừa phải chứ k phải là quá nhiều đâu. Nhân có ít thịt lắm hiếm thi có được miếng còn đâu nhiều mộc nhĩ, miến và có 1 quả trứng cút nữa. Nchung cũng tàm tạm thôi chứ k phải là ngon xuất trúng. ????????
- Bánh tôm ở đây khác hẳn so vs các chỗ bánh tôm khác vù còn có cả khoai lang kèm vào nữa. Kiểu như vừa ăn bánh khoai mà lại có tôm ý ???? khá lạ miệng mà cũng ngon nữa. Vị khoai ngọt ngọt bùi bùi hoà vs mùi tôm giòn giòn thơm thơm. Mn nên thử xem sao nhé! ????
Giá ở đây thì hơi chát...chát lắm ý kiểu lúc tính tiền hốt hoảng luôn tưởng nghe nhầm ????
????20k/cái
????Số 15 Hàng Giấy