Bánh tôm đắt cắt cổ đây rồi. Dĩa bé tí 6 bánh 94 hay 96k gì đó nhưng mà phải công nhận bánh và mắm cực kì ngon. Ăn cái bánh không bị ngấy dầu, bột bánh nhẹ và giòn. Ăn xong no nhưng không bị ớn nhơ kiểu bánh xèo và bánh căn. Nói chung là cũng đc đó
Một quán bánh khá là "hài hước" trong tâm trí mình. Kiểu như cô rất tự hào về món bánh tôm độc đáo của mình.
Mình công nhận bánh ở đây rất ngon, nhất là cái bột. Bánh có nhiều tôm. Tuy nhiên, với giá bán như vậy là quá chát á. Có thể cô nghĩ bánh tôi no.1, ai thích thì ăn ko thik thì thôi nhưng xét về lượng khách ở quán là cũng đủ hiểu hàng rồi. Tức là cái mức giá đó ko hợp lý, nếu giảm xuống sẽ đỡ ế hơn. Ngày xưa cô còn mở 1 cái to đùng dưới Chi Lăng, pr cho món ăn này cứ như là thần thánh cơ mà thực ra nó cũng chỉ là bánh bột tôm thôi mà. Đâu cần làm quá đến vậy, nhìn cái menu là biết "đầy màu" rồi.
Hehe thôi thì chịu, dù sao quán cũng trụ khá vững. Tuy nhiên vs mức giá này thì chỉ bán cho du lịch và ai thực sự mê thiệt mê chứ với mình thì chắc chỉ ăn 1 lần cho biết hà,. Thời này cũng nhiều món vừa ngon vừa rẻ để ăn hơn bánh tôm nhiều ;)
Nhớ hồi xưa lúc còn nhỏ (tầm hai mấy năm) ba má dẫn đi ăn, lúc đó du lịch đà nẵng chưa phát triển bây giờ, và vào hẻm Trưng nữ Vương lúc đó chỉ có một quán duy nhất là bánh tôm này thôi.
Nay mới có dịp ghé lại cũng gia đình nhỏ, bánh tôm ngon, dĩa 6 cái gì đó, 4 người lớn ăn 3 phần ngon đủ, tôm dòn, dĩa rau và đồ cuốn, tự nhiên nhớ lại hồi xưa.
Thấy mn kêu mắc, thì thấy cũng không mắc :) nếu so với SG hay nếu so với thương hiệu! 318k với 3 phần ( mỗi phần 6 bánh và đồ cuốn thoải mái)
Chúc quán vẫn tiếp tục phát triển để những ng con xa quê ĐN lâu lâu tìm về :)
Thấy cái menu đắt nhưng đồ ăn thì ngon, đắt xíu cũng được. 96k 6 cái bánh. Bột giờn, tôm tươi, rau ngon, sạch; nước chấm ngon! Bún tôm cũng ngon. Dồi ăn khác hẳn dồi bt, sạch, thơm.
Bà chủ thân thiện, khẳng khái. Đợi món cũng ko quá lâu!
Ai là người Đà Nẵng nên ghé thưởng thức một lần nhé ???? Đây là lần đầu tiên mình thưởng thức một loại bánh tôm mà nó giòn tan và mềm không tưởng đến thế ???? phải nói là tuyệt vời từ bánh đến đồ ăn kèm và nước chấm ???? ĂN KHÔNG BIẾT NGÁN NHÉ ???? quán này khá rộng , phục vụ nhanh 5'-10' là có rồi , nhân viên thì toàn người già nên họ rất kỉ và chu đáo???? ban đầu vào thì thấy không ấn tượng lắm nhưng lúc ăn thì khỏi phải chê nhé ???? Giá cao đấy nhưng đáng để thử ???? 86k/ 1 suất như trong hình nhé mọi người
50k cho tô bún toàn là nước và lèo tèo vài miếng ốc ntnay là quá mắc...giá nthe mình có thể ăn nhiều quán khác ngon chất lượng hơn !! Nước lèo nhạt nhẽo k có gì đặc biệt
Mình order bên grab..k có phần bình luận nên k biết...qua foody đọc mới thấy toàn bình luận chê dở và mắc ...lần đầu cũng như lần cuối ăn quán này ???????? QUÁ TỆ
Mình đi ăn bánh tôm hồ tây , nghe bà chủ giới thiệu bánh chưng ngon nên mua về. Bánh thì cũng tạm ổn nhưng với cái giá quá mắc, 250k ( hai trăm năm mươi ngàn) cho 1 cái bánh chưng như thế này. Quá mắc và đây cũng là 1 cái bánh chưng mắc nhất hành tinh!!! Sẽ không bao giờ quay trở lại quán này nữa nhé, nhất là tại thành phố du lịch ĐN và đáng sống này.