Chi nhánh chính ngay trong sân chùa ông, cũng dễ tìm, quán bán bánh tiêu, bánh bao chiên, bánh quẩy, bánh mè, bánh giò gà, chuối chiên. Bánh tiêu ngon, bánh to, 5k/cái, bột bánh thơm, không quá ngọt, tẩm nhiều mè vàng, bánh được chiên vừa ăn, mè thơm phức, ăn lúc còn nóng hổi, bánh căng phồng, mua về nhà bánh xẹp đi nhiều nhưng còn giữ nguyên vị bánh. Mình mua buổi chiều tầm 17h là hết bánh bao chiên luôn, quán bán mau hết lắm. Vì bánh làm mới liên tục nên luôn nóng giòn. Lần sau sẽ thử thêm các loại khác.
Đã ăn ở đây 2 lần.
1 lần là chi nhánh bên thủ đức, 2 là chi nhánh Quận 9 đối diện Trường đại học Văn hóa (Đường Đỗ Xuân Hợp).
Bánh ăn rất ngon.
Giá cả vừa túi tiền 20k thôi là no bụng,
Chủ quán thân thiện
Bánh rất ngon, đã bán hơn 20 năm,theo mình được biết là bánh ngon nhất khu vục thủ đức. tiệm bánh sạch sẽ thoáng mát, có thể đến ăn trực tiếp , uống nước mía kèm theo, quá ngon luôn