Món ngon, làm nhanh. Hồi đó chỉ có bánh tầm cay, giờ có thêm bánh mì chảo (cũng có xíu mại, gà, mà chấm với bmi chứ ko ăn với bánh tầm á), bữa nào qa thử để topping cháo quẩy thử xem sao ..
- chủ quán cũng hiền hậu, quán có wifi luôn, dạo này quán nhìu ng` biết roi nen tầm 5-6h chiều là đông lắm, ngồi đặc hết
Hình thức bắt mắt, gói hàng sạch sẽ gọn gàng.
Còn về vị thì chắc do quán làm chuẩn vị Cà Mau nên mình là dân hảo ngọt không thích lắm. Ăn cũng vài lần nhưng chưa quen được vị lợ lợ như vậy.
Đặt loại “Cay” thôi mà ăn muốn xỉu luôn rồi, cứ như mì cay omega cấp độ 4 vậy đó mấy bạn cứ liên tưởng tầm đó nha haha. Sau này ăn sẽ chọn mức “cay ít” ????