Bọn mình lặn lội từ quận Tân Bình qua đây xa xôi chỉ để thử món bánh mà mình thấy khá lạ, k có ở quận khác, thêm vào đó trong hẻm kiếm cũng hơi khó nữa. Vậy mà từ lúc dắt xe đến lúc mình ngồi xuống bàn , chị chủ khó chịu với mình lắm luôn
Bánh ăn 1,2 miếng còn ngon, ăn đến miếng thứ 3 là ngán. Cộng thêm nước chấm lạc quẻ, ăn k còn ngon hơn...
Chỗ ngồi và cách làm đồ ăn hơi dơ...
Biết 1 lần rồi thôi , mà thậm chí k biết còn tốt hơn các bạn ạ.
Có dịch vụ delivery thì đặt thì đừng đến tận nơi cho bực mình...
Mình ăn ở đây từ rất lâu rồi, do 1 người bạn dắt đến ăn từ 7 8 năm trước, nhưng vì vị trí khá xa nên khi nào có dịp đi ngang mới ghé ăn thôi ????????????
So với hồi xưa mình ăn thì không ngon bằng, những vẫn cứ là ok ????????????????????????
Thái độ cô bán vẫn rất là khó chịu như xưa, hay cọc cằn, có lẽ thành thói quen rồi nên mình cũng không để tâm lắm ????????????
Mình kêu 1 phần bánh sữa pate chiên trứng và bánh tráng chiên. Mỗi phần 20k nha, giá hợp lý nè ????????????
@t4_eattheworld
????Vị trí: Đường vào hơi rối nhưng bàn bánh của cô dễ thấy tại nhiều người đứng.
????Không gian: Chỉ có 3-4 ghế nhựa cô bày ra nhưng đa số đều mua mang về.
????Thức ăn:
+ Bánh sữa pate: 5 cái hình tròn là 20k. Ăn cảm thấy giống y đúc lúc mình còn nhỏ. Thơm ngon mềm.
+ Bánh cuốn: 15k mà cũng nhiều. Ăn ok.
????Giá cả: Rẻ.
????Nhân viên: Hình như***gái hơi khó chịu. Mình chỉ lại hỏi giá 1 hộp bao nhiêu tại lo ăn lần đầu mà***lườm mình.***trai thì khá nhiệt tình.
Bữa giờ tưởng nghỉ bán ai dè đâu là do mưa gió nên 2 anh chị không mở quán
Nay mát mẻ qua mua thì mừng quá
4 bánh 7 chiên 40k
Vậy tính ra bánh 3k còn chiên 4k nhỉ
Có đúng không ta !!!
Lần đầu được thằng bàn cùng bàn năm 11 dắt đi ăn rồi trung thành tới nay ngót nghét 9 năm rồi ???????? Và đây cũng là một trong những nơi mình giới thiệu cho bạn bè và người thân được mọi người cùng yêu thích, thiệt ko uổng công tui tài lanh mà ???????? Ở đây thì có bánh sữa chiên, bánh tráng cuốn, bánh tráng trộn và bánh tráng chiên - Bánh sữa chiên là loại bánh sữa bà gánh thần thánh khi bé hay mua ăn đó mọi người ???????? quết pate rồi lăn qua trứng đã đánh xong đem chiên thành phẩm chấm với nước khô bò đen, ôi mê ly ???????? Theo khẩu vị của mình thì vừa, hợp nhưng ý kiến vài bạn thì có lẽ bánh đã béo nước bò hơi ngọt nên sẽ dễ ngấy lắm nha, mấy bạn lưu ý ???????? Bánh tráng cuốn thì đối với mình luôn là bets seller nha vì là vị truyền thống ko topping cầu kỳ quá nhiều nên ăn ko ngán, lần nào mình cũng phải mua 2 phần ăn mới đã lận, bánh cuốn với trứng cút, muối tôm, rau răm và sate thôi, và lúc nào cũng có nước bò chấm kèm ???????? Về phần bánh tráng trộn thì bình thường, bánh tráng chiên thì mình thấy giòn nhưng quá ngấy dầu mỡ nên mình thường ko gọi 2 loại này - Thái độ của chủ quán đôi khi hơi khó chịu tý nên mọi người thông cảm nhé còn về cảm nhận của mình thì vì đồ ăn ngon nên bỏ qua tất cả nha ????????
Giá bánh tráng tầm 15k - bánh sữa thì 18k, giá có thể ko chính xác lắm vì mình thường mua chung nên ko nhớ rõ cho lắm ????????
Thái độ cô bán cực tệ ,mình ăn 1p bánh tráng chiên vs 1p bánh sữa nên mình có xin thêm nc chấm ,nhg cô lại khó chịu kiu "ăn có 2p mà xin nhiều" ,thà cô nói mình thêm tiền cũng dc ,này mình trả tiền để ăn chứ đâu có ăn xin