Mình đặt 1 hộp su trà xanh nhỏ 20k vs 4 cái bánh flan 30k, được mã giảm 40k trúng thưởng, sau khi tính luôn ship là 35k á.
Su trà xanh đỉnh thực sự, kiểu ko ngọt lắm mà thơm trà xanh lắm.
Bánh flan thì béo thôi rồi. Hũ lại to nhiều nữa.
Lúc nào mình cũng chạy ra địa chỉ này mua khi lên cơn thèm bánh su hihi. Hồi trước khao bạn bè cũng đặt tầm 10 hộp thì phải, còn được bớt tiền nữa.
Mình thích hộp mix của bên này mà giờ loại này bán bị chậm nên họ hết bán rồi. Vị bánh su yêu thích của mình là socola, bên này làm rất vừa. Vị truyền thống thì hơi ngọt quá.
Lần nào muốn ăn bánh su cũng mua ở đây. Giá cả vừa phải, nhân viên ok.
Em mình đặt Now giao bánh,tới nơi bánh vẫn còn lạnh,ko bị móp méo,vị truyền thống ổn (hơi ngọt)vị socola cực ngon,ngọt vừa,tring ngọt có đắng ăn cảm giác ko ngán.Tuy nhiên có vị phô mai làm mình khó hiểu,kem ko mịn,có các hạt lợn cợn,vị béo khác so với bánh truyền thống nhưng nói thiệt là ko có mùi phô mai
Mình đặt hàng, chờ bạn nhân viên lấy hàng hết 1 lúc thì được báo mấy món mình đặt đã hết hàng hơn một nửa, đành phải huỷ đơn, vừa mất thời gian đợi mà lại tội bạn shiper, bạn ấy đi 1 lúc mới đến quán thì ko còn món, nhưng bắt mình lấy món mình ko muốn ăn cũng tội mình, quán làm ăn chậm chạp quá, phiền cả khách lẫn shiper
Lần đầu tới sài gòn món đầu tiên tôi cho ăn món bánh su que . Vì tôi là ngừoi không thích đồ ngọt nên cũng ăn thử cho biết, ăn miếng đầy tiên rồi tiếp đó tôi ngưng lại không được :) kkkk bởi vỏ bánh mềm xốp vị ngọt vừa ăn lại thơm mà béo ngậy ???????????? ăn vậy chăc tôi lại mạp lên quá cơ kkkk
Mình không hảo ngọt nhưng ăn bánh ở đây là bị nghiện đấy. Đứng ở ngoài mua đã nghe được mùi thơm rồi. Nhân kem k quá ngọt, đem lại nhìu mùi vị khác nhau béo béo thơm thơm và mát lạnh . Bà chủ cũng rất nhiệt tình và vui vẻ