Bánh su kem Chewy Junior thì quá nổi rồi.
Mình order hôm được sale 30%, áp mã airpay nữa, thành ra quá hời luôn.
Đợi nhân viên giao hàng hơi bị lâu cơ mà cũng đáng.
Package xinh xắn, yêu dã man. Nhìn tưingr to nhưng hộp bé xúi thôi.
Hộp mình gọi là combo mini Yogurt. Có 5 vị tất cả. Bánh ngon khỏi bàn rồi, vị nào cũng ngon, kể cả vị dâu mình vốn không thích ăn cơ mà bánh nhỏ xíu thôi. Nhân bánh ngoài yogurt, trừ cái nguyên bản ra, các cái khác đều có chút mứt ở trên và cả thạch nữa. Chén bay cái hộp mà ăn xong vẫn còn thòm thèm.
Chewy Junior - 450 Xã Đàn
Mình khá là thích bánh su kem nên cũng thường hay order bánh ở Chewy Junior. Thật sự bánh ở đây “đỉnk kout” thật sự luôn ấy. Mình mê nhất là bánh su kem xoài, miếng xoài tươi và sốt xoài ở bên trên ăn siêu ngon, vỏ bánh dai dai, kem bên trong béo ngậy mà ăn không hề bị ngấy.
Giá nhìn chung so với chất lượng mình thấy cũng rẻ. Hộp bánh su kem xoài 9 cái mình mua có chưa đến 100k, đặt trên now lâu lâu còn có khuyến mãi giảm giá nữa đó.
Thật sự phải nói là su kem ở đây quá quá đỉnh luôn ấy, ăn bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng mê đắm đuối. Lần này mình gọi thử su kem xoài là loại mới ở đây, ôi nhìn đã thèm rồi, miếng xoài tươi ở trên mặt ăn ngon lắm, còn có sốt xoài nữa chứ, phần vỏ bánh thì dai dai, su kem bên trong béo ngậy, ăn một cái mà nức nở, lại muốn ăn cái thứ hai. Mà giá một hộp cũng không đắt lắm, áp thêm khuyến mãi vào còn rẻ nữa có 90K thôi ý.
Chewy junior - su kem vỏ dai.
Chẳng còn gì tuyệt hơn sau một ngày đi học, đi làm về được thưởng thức những chiếc su kem với nhân kem mát lạnh.
Hôm nào mua được mẻ bánh vừa ra lò, vỏ vẫn sẽ giòn giòn, âm ấp nhưng mình lại thích ăn vỏ bánh sau khi được để tủ lạnh qua đêm, nó sẽ dai dai, mềm mềm, cắn thích răng lắm.
Bánh ở đây nổi tiếng với đủ vị siro hoa quả và vị sữa chua, ngoài ra vị ruốc gà mayo làm mình ấn tượng hơn cả, lớp sốt ở trên ăn như sốt dầu trứng của bltm, mặn mặn ngọt ngọt đỡ ngấy hẳn.
[Mình gọi now ship về]
Mình order 1 bánh tiramisu.
Ban đầu nhìn trên ảnh phần tiramisu mình thấy khá to nhưng khi nhận thù nó nhỏ quá chờy. Mình thanh toán hết 18,900 chiếc bánh này.
Nhỏ nhưng không làm mình thất vọng! Thật sự khi mở ra sặc mùi hương socola thơm lừng lun. Quán cho khá nhiều socola và nhân bên trong. Socola ngon, nhân không đậm vị và còn loãng nữa. Cắn xong nhân rơi cả ra ngoài. Điểm chê là vỏ bánh dai cực kì! Điều đấy khiến mình cảm thấy điểm cộng của bánh giảm đi.
Đắt thì cũng có đắt nhưng ăn cũng không quá tệ. Cũng tạm được.
Thèm đồ ngọt lại thấy Chewy Junior đang sale nên gọi 2 hộp Mini Deluxe và Mini Happy về. Gọi là "mini" nhưng bánh khá to, vỏ dai dai ăn khá thú vị, và nhất là nhân đầy ụ luôn. Dù đã làm theo hướng dẫn là ăn từ lỗ kem nhưng vẫn bị trào nhân ra ngoài khi ăn, cắt ra thì sẽ thấy rõ là nhân rất nhiều luôn. Kem cũng béo ngậy và thơm nữa. Một đứa mập có thể ăn rất nhiều đồ ngọt kem bơ các kiểu như mình mà ăn 3 cái là cũng kịch kim.
Mình xin phép để mặc định điểm 8 cho các mục vị trí, không gian, và phục vụ khi đặt giao hàng qua Now/Foody.
Hôm trước mình có đặt 1 set mix 12 cái của chewy junior. Trước đây chưa ăn bao giờ và đã bị chinh phục ngay từ miếng đầu tiên. Tất cả đều ngon trừ 2 cái có ruốc ở trên, vị của nó làm mình hơi confused )) Nhưng nhìn chung là NGOOOON NHẮM <3
Ngon quá luôn ý. Huhu
Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu hạnh nhân rắc bánh đc gói riêng như kiểu chè khúc bạch vì mình ship từ HN về Lạng Sơn rồi còn cho tủ lạnh nên hạnh nhân ỉu hết òi. :(((