Bánh su kem ở đây có 3 vị : vị truyền thống , vị sô cô la và vị trà xanh. Vỏ bánh ở đây to, không bị bở như các nơi khác nên ăn không bị ngán. Mình thường hay ăn vị truyền thống , nhân béo và vị ngọt vừa phải rất dễ ăn. Nhân sô cô la hơi đắng và mất cái béo cho nên mình không thích lắm. Nhân trà xanh thì vị hơi kì, không có vị đăng đắng của trà xanh mà mình thấy hơi giống vị kem đánh răng. Nói chung mình thấy tiệm này ăn ngon mà giá cả phải chăng nữa.
Quán su kem trên đường mình đi làm về, đi ngang hoài hôm nay mới có dịp ghé vô mua thử một hộp về ăn, tại lúc đó đói quá.hihi
Mình đã ăn rất nhiều tiệm rồi, cảm nhận của mình ở đây khá hài lòng. Chủ quán rất dễ thương, bánh đóng gói rất sạch sẽ, phần bánh bên ngoài rất mềm, lớp kem bên trong béo không qua ngọt, mình ăn một hộp mà no căng luôn á. Chổ này ngon lắm!!!! luôn ý. Các bạn thử ghé qua thưởng thức và cảm nhận nhé.