Su kem ở đây bao ngon. Khách đến mua cũng khá đông. Chỉ có 2k/cái là đã có 1 chiếc bánh chất lượng. Nhiều nhân, vỏ bánh mềm thơm. Cắn phát xịt kem ra béo ngậy luôn. Thấy có ghi free ship mà không biết mua bao nhiêu mới free. Anh chị chủ bán hàng rất nhiệt tình. Sẽ ghé ủng hộ nhiều nhiều.
Mỗi lần thèm su kem thì hay ra đây mua lắm nè, nó ngon, nhân nhiều lại khá rẻ nữa. Gần trường Phan Châu Trinh nên học sinh ra mua cũng nhiều. Có vị vani và chocolate, giá 2k/cái su kem và 3k/cái su que. Chỉ cần 10k là ớn le rồi ))) Vị kem ở đây béo ngọt rất thanh, ăn là ghiền. Vì kem tươi khá nhiều nên cắn phát sịt kem ra liền ý. Vỏ bánh dai dai hòa với vị của kem làm phát mê đi được. Anh chị chủ bán cũng dễ thương, thân thiện, niềm nở nên cũng thích lắm. Sẽ ghé ủng hộ nhiều.
Từ khi nào mị lại ghiền su kem đến thế ~ Vỏ bánh mềm thơm cùng lớp kem béo ngậy nhẹ làm mị kích thích lắm luôn. Dù có xa cách mấy mị cũng đu cho được tới đây mua đấy. Chỉ 2k 1 cái thôi, siêu rẻ. Mị hay mua lần 5 cái ăn cho đã. Có vị chocolate, vani, trà xanh. Nhất định sẽ quay lại.
Su kem ở đây bán 2k cũng khá ổn :)) su que 3k. Bánh mềm, kem mịn, béo. Lúc đem về nhà bánh vẫn còn mát lạnh. Vì mình ko thích béo lắm nên ăn qua cái 2 cái là rất ớn rồi, hên là chỉ mua có 5 cái, 3 cái còn lại bỏ dành tủ lạnh :)) Mà mình cảm thấy kem hơi lạ í, giống như nhân bánh custard, không giống mùi mình ăn ở mấy tiệm khác lắm. Nhưng mà nói chung là vẫn ngon, vì nhà xa ở đây, không tiện đường, nên khi nào có dịp sẽ ghé lại mua.
Quán này ngay sát bên trường mình nè, bánh su gì vừa ngon vừa rẻ, nhân không bị ngọt quá, có đợt mình mình ngồi vừa ăn vừa coi tivi mà quất hết một hộp :((.
Mình order mà để trong cái túi nilong như này đây?? Shop ko có cái hộp cho nó vệ sinh sao?
Chưa kể kem bên trong có vị chua kinh khủng. Quá thất vọng . Sợ thật