Thấy có bạn review có mùi mới là đi qua mua thử liền, đúng là quán mới bán vị soco - trà xanh. Nhìn chung những vị mới ko quá ngọt, kêu mix đc vô tư, vỏ bánh xốp mềm, nhân bánh thơm ngon, béo nhưng ko bị ngọt ngán. Quán phục vụ giờ giấc khá thoải mái và vui vẻ, chu đáo. Rau câu hũ 3 màu ngon nhưng hơi nhạt.
Bánh su kem ngon, kem khá nhiều và đầy đặn . Nhân kemcó vị béo nhẹ rất dễ chịu, ngọt thanh, không gắt cổ, bánh mới nên rất mềm, ăn rất thích. Tuy nhiên không có gì nổi trội so với những quán su kem khác.
Vị trí: khá khó tìm với mình vì dù ở mặt đường nhưng quán khá nhỏ, không để ý là đi lố liền.
Nhân viên bình thường, không vui vẻ lắm. Sẽ ủng hộ vì gần nhà.
Giá cả thì bằng những tiệm khác, 30k/ hộp 10 cái.
Chúc quán đắt khách.
Quán chuyển sang số 66A Bình Thới ... quán thấy cũng k đông khách lắm ... chủ quán thì khá thân thiện và nhanh nhẹn . Về phần bánh su vỏ bánh hơi dày và mềm nhân đặc sánh nhưng chưa ngọt vs béo nhưng ăn cũng vừa miệng .
Ăn của cô chú từ lúc còn bên Nguyễn Thị Nhỏ mà dời cửa hàng làm tìm mãi không ra. Nay vô tình biết địa chỉ mới nên ghé qua mua 3 hộp đủ vị ăn cho đã. Ăn một buổi đsx hết sạch.
Cô chú vui vẻ, dễ thương.
Kem ngon, nhưng không gắt hay béo quá. Ăn không ngán.
Mình thấy vị truyền thống là ngon nhất.
Được hôm rảnh rỗi nên mình đi lòng vòng mua đồ, thấy tủ bánh su của tiệm ngon quá nên ghé vào mua. Cô bán bánh nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ. Bánh ở đây ngon, có 3 vị nhân sữa, socola, trà xanh, giá chỉ 3k/1 cái, mua hộp mix vị tùy ý. Theo cá nhân mình thì sữa và socola ngon hơn trà xanh, nhân bánh không quá ngọt ( điều này mình thích nhất vì mình không thích ngọt lắm), thanh thanh, vừa ăn, vỏ bánh mềm, thơm, mình mua về bỏ nguyên hộp bánh vô ngăn đá 15p lấy ra ăn liền, bánh lạnh lạnh ngon dữ lắm . Tiếc làm mình mua có 6 cái hà, về nhà ăn không đã gì hết mà do xa nhà mình quá nên làm biếng đi mua. Chắc chắn sẽ ghé lại lần nữa ^^
Bánh su kem ở ây mình mới đặt ăn thử lần đầu béo vừa ko bị ngáy vị nào củng ngon rất nên mua ăn nha mọi người ơi ???????????????????????? sẽ ủng hộ ở ây dài dài rồi
Theo mình tiệm này lâu năm từ bên 23 nguyễn thị nhỏ dời qua .ngựa quen đường cũ ,ăn quen chỗ nào đi theo chỗ đó
1 hộp 30k .
Bánh mới không ngấy
Cô chú dễ thuong ❤️
Hôm bữa qua mua bánh su chỗ này đãi mấy bạn làm chung. Tiệm có 3 vị bánh là kem sữa tươi truyền thống, socola và trà xanh, 3k/cái, hộp lớn 10c, hộp nhỏ 5c. Chú chủ quán thấy mình băn khoăn chọn vị liền nhiệt tình đề cử hộp lớn mix cả 3 vị luôn. Hôm đó mình mua 5 hộp lớn 1 hộp nhỏ, chú tặng luôn hộp nhỏ cho mình hehe.
Đem đến chỗ làm, ai cũng khen ngon hết á. Bánh xốp, kem thơm, lành lạnh ăn đã lắm. Vị kem sữa tươi hơi béo, ăn liền tù tì cỡ 5c chắc ngấy, 2 vị kia đỡ béo hơn.
Tiệm be bé, gần ngay vòng xoay Lữ Gia luôn, mấy bạn cẩn thận kẻo đi quá phải quay lại giống mình hôm trước nha.
Tiệm còn bán bánh mouse và rau câu, lần sau ghé lại sẽ mua ăn thử <3