- Giá : hộp 6 cái 18K vị sữa
- Vị trí : ngay Ngã Tư đèn xanh đèn đỏ Hòa Bình và Lũy Bán Bích . quán nhỏ nằm ngay ngã rẽ nên kho tấp vô lề
- Chất lượng : bánh nhỏ hơn các nơi khác, vỏ bánh bị bở không ngon lắm, phần kem béo nhưng hơi nhạt
Bánh ở đây tương đương hoặc nhỉnh hơn tẹo bánh su ở Ng Thị Nhỏ
nhân kem chế biến khác hơn chút ,
cảm giác độ béo hài hòa , nhân thơm mùi kem , vị ăn thanh ,
mình ăn hơi ngọt , chắc là vừa vị người thường
nhân ko nhiều bằng của bên su ở Ng thị Nhỏ
khá ổn
Hơn 1 năm rồi mới đi ngang đường Hoà Bình, thấy tiệm bánh Su Kem mới khá là nổi bật.
Mình vào mua 1 hộp thập cẩm gồm: 4 su sữa, 3 su sôcôla & 3 su trà xanh, giá 33k. Riêng su sô & trà xanh thì 3.500/cái.
Lúc đó mình thấy chị làm bánh đang ngồi nặng kem vào bánh, lúc mình mua thì nhanh chóng nặng tiếp rồi 1 cô đi ra giúp bỏ vào hộp ngay những cái bánh đó luôn.
Bánh su sữa mùi vị cũng giống mấy chỗ khác.
Còn vị sô & trà xanh thì lần đầu mình ăn. Vị sô thì đúng vị của nó, ăn nhận ra ngay. Vị trà xanh chỉ thoang thoảng mùi trà, nghe mùi sữa nhiều hơn, nhưng mình thích như vậy, vì nếu vị trà nồng quá bánh sẽ ko ngon & mất đi vị ngọt béo đặc trưng của bánh su kem.
Bánh ở đây có điểm khác là có 2 đường rọc trên thân bánh thay vì 1 như những tiệm khác. Mình thấy 1 đường nhìn bánh sẽ căng mọng đẹp hơn.
Bánh ngon, vỏ hơi giòn, kem trong thơm đến ghiền luôn, vị nào cũng đậm mùi. Nay đặt thì chocolate với trà xanh hết hàng nên anh shipper gọi bảo chuyển sang phômai được không, ăn ngon tới gục ngã, phômai béo thơm cực. Bánh để tủ lạnh tí rồi ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Bánh ăn đáng giá tiền, sẽ còn ủng hộ dài dài.
Nhân kem ở đây ăn khác bên Nguyễn thị nhỏ hay Lạc long quân lắm. Kem ngon mà đỡ ngán, nhưng vỏ bánh thì làm dở hơn 2 tiệm kia, có cảm giác nướng quá tay. Bao lần ăn su kem chỉ trung thành với vị vani thôi. Mua về xong để tủ lạnh 1 lúc, lấy ra ăn ngon lắm.
Ghé ngang thấy bán nên mua thử, nói lộn 20 cái mà thôi lỡ r mua luôn.
Ngon, mà hơi mắc q.q cơ mà ngon, độ lạnh và ngọt của nhân rất vừa. Bà chủ cũng dễ tính mà. Mua về ba má ai cũng khen hết. Cơ mà ba má cũng bảo là hơi mắc @.@~ (quên chụp hình)
Sẽ quay lại, muahh
Hôm trước ghé ngang nhìn nhầm bảng hiệu tiệm kế bên, hỏi có bánh su kem trà xanh ko, thì nhận được thái độ như ko thích, tỏ vẻ xua đuổi, nên mình lùi xe lại mua ở tiệm bánh su kế bên, có 4 vị luôn nhớ ko lầm là trà xanh, kem sữa, dâu, caco ăn rất ngon, mà còn được tặng thêm 2 cái nữa. bác bánh bán cho chọn vị luôn, mình mua luôn 1 hộp đủ thứ cũng được... còn tiệm này chỉ có 1 vị. nói chung thì cái cô bán bánh tiệm này hơi khó chịu.