Hôm nay đi qua tiện ăn thử doner kebab của quán. Có hai loại để chọn là 15k và 20k. Lần này thử gọi luôn cái 20k xem thế nào. Có bạn gọi cái 15k bên cạnh, nói thật là nhìn cảm thấy cũng không khác nhau là mấy v
bánh mỳ được nướng khá là kỹ, mỗi cái cảm thấy thịt, sốt và rau đều hơi ít. Vị thì tàm tạm, chủ yếu mình thích thịt nên xơi cũng cảm thấy kha khá là ngon miệng. Phục vụ thì hơi lâu la tí, vì chỉ chủ còn tiện bán bánh các kiểu, rau để ở phía trong nữa.
Có khi sẽ không ăn kebab ở đây nữa (
Mình mua một hộp bánh cuộn trà xanh ở đây. Cửa hàng kiểu một tiệm bánh nhỏ, tên Thảo Nhi thì phải (?!), có bán vài loại bánh cơ bản, nằm ngay đối diện bún đậu 66 Chùa Láng. Tủ bánh cao ngất cìn chẳng có quầy :)) chị bán hàng thậm chí còn phải đưa bánh cho mình qua khe hở giữa hai cái tủ bánh nữa. Hộp bánh mình mua chỉ 15k, chất lượng chấp nhận được, mình không yêu cầu quá cao nên không bất ngờ, phần bánh cũng có mùi trà xanh nhưng hơi nhạt, phần kem thì hơi ngấy một chút. Mình nghĩ là cách nhỡ thì qua đây mua bánh ăn sáng cũng được.