Khá thích bánh crepe ở đây, không phải vì nhân mà vì vỏ, vỏ bánh mỏng mà dai, mua mấy chổ khác vỏ khá dày, nên phần gấp phía dưới phải nói là cực dày, mình toàn lột vỏ bỏ hết, nhung không ngờ hôm nay thất vọng toàn tập
THỨ 1: hàng giao đến là hàng đông đá nên hiển nhiên là hàng cũ, chứ giữ lạnh thì chỉ để ngăn lạnh chứ chả ai để ngăn đá cả
THỨ 2: hàng đông đá nên không thể ăn liền, trong khi đã mua thì hiển nhiên là muốn ăn, mà phải đợi mấy tiếng, mua mà như ăn xin
THỨ 3: hàng đông lạnh, sau khi rã đông thì vỏ bánh trở nên bở, không còn ngon nữa
Chủ quán nhắm mở chi nhánh được thì mở, không thì tập trung vào một chỗ thôi, làm thế này mất uy tín quá
từng ăn bán crepe chi nhánh phú nhuận,khá ngon.thấy chi nhánh này gần.nên đặt.đặt lần 1 thì hết socola rồi ,đặt lần 2 ,mới 1h trưa.cũng bảo socola chỉ còn 3 cái.nhận dc hàng khá thất vọng. bánh crepe mà để ngăn đông đá.giao qua cái bánh còn đông cứng ngắt .bánh crepe mà để ngăn đá thì ăn j.giao bánh cũ cho khách ah. next .k bao jo quay lại chi nhánh này
Bánh ngon, mua 2 lần rồi, do không bận nên ship kẹt chậm chút cũng không sao, do đặt cuối tuần nên chắc tiệm đông khách. Nói chung bánh ngon. Sẽ mua thêm ủng hộ thêm nữa :)
Bánh này lâu lâu ăn lại thấy ngon.
Tuy ít sầu nhưng đc cái là sầu thật chứ k bột bột như chỗ khác.
Có điều góp ý vs shop là thêm km cho khách nhiều chút nhé.
Tks!
Nhân bị chua, chủ tiệm bánh mặt cau có, nhăn nhó khi bán bánh
Mình mua bánh vào buổi sáng vào lúc 10h sáng nhưng đến trưa thì bánh đã bị chua. Thái độ người bán cũng không tốt. Giá bánh thì bán đắt nhưng nhân ko nhiều, bánh lại nhỏ. Mua 5 cái bị hư hết 5 cái phải bỏ hết 5 cái.
Đang đói giữa buổi thèm ăn dặm cái j đó...
Nhớ lại quán này quay lại ăn phát. Bánh vẫn ngon như ngày nào. Thích cái matcha màu xanh nhưng tiếc là còn có 5 cái à.
Trước đó ntn mình không biết chứ hôm 1/3 mình ghé mua 3 cái cho 2 con bé nhà ăn thấy nó xơi ngon lành. Vỏ bánh mềm nhân mứt thơm mùi sầu riêng rõ ràng chứ k thấy đông đá cứng ngắt như mn cmt.
Bữa khác ghé mua lại xem sao.