Vừa vào cổng là thấy ngay. Vì đã tới quán ở sư vạn hạnh ăn 1 lần nên rất thích pancake ở đây. Bên trong bánh có kem sầu riêng lạnh béo ngậy, rất thơm. 20k một cái là quá ổn. Còn panna cotta vì lần trước chưa đựơc thử nên giờ thấy liền order liền, vị hơi nhạt và ngấy nhưng cũng ổn, không như mong đợi lắm. Hủ lại khá nhỏ ???? ăn mấy muỗng là hết rồi.
Mình đi ăn ở chi nhánh một tiệm nào đó khá đẹp nhưng không phải trong công viên. Nhưng hình như giờ chỉ còn mỗi chi nhánh ở công viên là hoạt động thôi. Bữa ghé tiệm cũ mà không còn nữa. Bánh ở đây ngon lắm. Mình gọi một pancake sầu riêng và một cheese cake. Pancake làm tại chỗ, bột bánh ngon thêm lớp nhân kem sầu riêng thơm lạnh bên trong nữa. Cheese cake thì hơi mắc. Cũng ngon nhưng không ấn tượng bằng pancake. Mình gọi một trà sữa durio. Là trà sữa truyền thống thôi những mịn trà khá rõ. Cũng ngon. Mình mua một phần bánh su mang về. Ăn ngon không bị ngán. Từ nhân đến bột đều rất tuyệt. Có điều giá hơi cao nhưng rất đáng tiền.
- Kiot nằm ở ngay cổng vào của công viên, rất dễ thấy
- Bánh thơm mà còn béo béo rất ngon, vị đậm đà, ăn rất thích, lại còn bọc trong bao bì dễ thương, ko phải đợi lâu
- Sẽ quay lại thưởng thức tiếp ^^
Là tín đồ của sầu riêng thì đây thật sự là thiên đường. Đủa các món làm từ sầu riêng. Đặc biệt thích món pancake sầu riêng với cả su kem sầu riêng, pancake vỏ dai dai mà bên trong là cả miếng sầu riêng to bự , ngọt lừ luôn. Su sầu riêng bánh xốp mềm, bên trong siêu nhiều nhân sầu riêng. Món nào cũng là sầu riêng thật, tươi nguyên chứ ko phải đồ đông lạnh luôn. Món pana cotta mềm và thơm mùi sàu riêng. Tiếc là mải ăn quá quên mất ko chụp lại ảnh :(((
Bánh thì khá tốt. Nhưng thái độ nhân viên giống như nhà đang có tang ko bằng, ko nở lấy 1 nụ cười, ko niềm nở, kiu xin 1 cái bịt đựng thì ôi thôi cái mặt như... Bán ngon tới cỡ nào mà nv kiểu vậy cũng ko ai muốn đến !