Bánh rán ở đây bán khá lâu rồi. Vẫn 1 hương vị ngoài giòn, nhân trong đậm đà. Nhân nhiều thịt băm mộc nhĩ rất thơm. Nước chấm ngòn ngọt thêm chút ớt là vừa đủ. Bánh ở đây khách gọi mới rán nên phải chờ khá lâu. Tuy lâu nhưng ăn bánh mới nóng ngon hơn nhiều so với rán sẵn. Ngoài ra ở đây còn có bánh giò, trứng vịt lộn.
Giá : 5k / chiếc
Nói chung bánh rán ở đây ăn cũng được, không ngon cũng chẳng dở. Phòng tôi rất hay gọi vài chục cái ăn chiều. Nhưng từ hôm đọc được trên hộp có chữ "14 Thuyền Quang" thì chán luôn.
Chẳng biết phố Thuyền Quang ở đâu nên chẳng mua nữa.