Bánh Rán Mặn Võng Thị

- - Nhóm hộiCặp đôi
Ngõ 242 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
10:00 - 19:00
5.000đ - 6.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.5 / 5

5
0%
0
4
60%
3
3
40%
2
2
60%
3
1
40%
2
Bánh Rán Mặn Võng Thị

Bình luận của người dùng
bealicious2412
Sep 16, 2020
     
Bánh rán mặn Võng Thị
Lần đầu tiên được trải nghiệm đi ăn bánh rán xếp hàng dài như này ???? + Không gian: Quán nằm ngay trước cửa miếu, hôm mình đến là mọi người xếp hàng trong sân miếu như thế này. Sau khi xếp hàng mua bánh xong thì mọi người lấy ghế nhựa ngồi đâu cũng được xung quanh quán. + Món ăn: Vỏ bánh hơi bị cứng, mùi vị cũng ko có gì quá đặc biệt, có nước sốt ăn kèm bánh thì lạ hơn các chỗ khác. Theo khẩu vị của mình thì thấy bình thường, ko quá ngon cũng ko quá dở. + Giá cả: Bạn mình trả tiền nên mình ko nhỡ rõ, 2 bát mỗi bát 2 bánh như trên hình là khoảng hơn 30k, ổn. + Nhân viên: Quán theo hình thức tự phục vụ nên ko có gì để nói nha ???? Bình thường những hàng quán quá đông phải xếp hàng như này mình sẽ ko vào vì mình ko thích phải đợi lâu, cũng ko thích những chỗ quá đông người vì ồn ào. Hôm đó là bạn mình dắt mình đi trải nghiệm thôi, chứ ăn có tí bánh mà xếp hàng rõ lâu cũng mệt lắm ạ ☹️ Bạn nào muốn ăn thử nên đến thật sớm nhé thì sẽ ko phải đợi lâu như mình.

yoseopchu
May 31, 2019
     
Bánh Rán Mặn Võng Thị
Đến đây lần thứ 2 và vẫn chưa thể tránh được tình trạng xếp hàng để mua bánh :)) mỗi lần chờ đến lượt chắc cũng phải mất 30p. Toàn đứng sau mấy người nhận ship phải đến mấy chục cái 1 lần. Lần này rút kinh nghiệm gọi bát 2 cái. Bạn mình định cho sốt ra bát riêng nhưng thấy mọi người bận rộn quá nên lại thôi. Vị vẫn đậm đà, nộm ngon. Tuy nhiên vỏ bánh chiên vẫn bị hơi mềm k hẳn là do nước sốt nhé. Cô chủ dù bận nhưng vẫn rất thoải mái, thân thiện.

ultrangao
Jan 29, 2020
     
Bánh Rán Mặn Võng Thị
Nghe danh bánh rán mặn***đã lâu, ấp ủ mãi mới có dịp đi thử nên đặt kì vọng khá cao vào món này. Quán nằm ngay trước cửa Miếu thờ Bà chúa ngành Dệt ngay cạnh cột điện. Quán khá là đông, có nhiều người đến ăn hoặc mua mang về. Về giá cả: 8k/cái bánh mặn và 7k/cái bánh ngọt. Không biết có phải do mình kì vọng quá cao vào món này hay không nhưng thật lòng mình thấy ăn không ngon. Bánh cũng to nhưng hơi bị dầu mỡ quá, mà cái nước sốt ăn với bánh mình cũng thấy không hợp miệng. Thật lòng mà nói là hơi thất vọng và không muốn quay lại.

ltrangg_
Mar 08, 2019
     
Bánh Rán Mặn Võng Thị
Hàng bánh rán nổi như cồn mấy năm nay mà vẫn chưa thấy giảm nhiệt ))) Bánh mặn khá to nhân đầy đặn phết, cách ăn ở đây hơi khác 1 chút là cắt ra bát rồi chan nước sốt nhà làm, thêm cả dưa góp ăn đỡ ngấy. 1 bát như trong ảnh là 3 cái, thường thì ai ăn tốt sẽ ăn 3, ko thì 2 cái thôi vì t thấy hơi nhanh ngán. Hồi trc vỏ bánh khá dày, ăn cảm giác bị bột nhiều mà dạo này vỏ mỏng hơn, ăn giòn rụm nóng hổi ngon phết. Bánh ngọt ny t khen ngon, t ko thích nhân ngọt nên cũng chưa thử )) Dù chỉ là hàng bán vỉa hè nhưng mà ko lúc nào vắng khách, còn phải xếp hàng dài đợi mãi mới tới lượt mình nhưng chị chủ và các bác làm đồ cũng nhanh nhẹn lắm. Dù bánh ko ngon xuất sắc nhưng mùa đông ngồi ăn 1 bát bánh rán như thế cũng vui ????????

hkazk2998
Aug 09, 2020
     
Cực kì tệ
Bánh thì ỉu và khô không khốc lại có cảm mùi thiu thiu. Mình do ăn trước đấy rồi nên chỉ gọi mỗi người 1 bát 1 nhưng mà không lại bắt 2 người ăn chung 2 cái bát cho tiết kiệm ?????

hungnb
Sep 24, 2018
     
Bánh Rán Mặn Võng Thị
Nhắc đến bánh rán mặn là nhắc đến quán bánh rán phát số ở lạc long quân, không cần phải đợi đến mùa trung thu mới nhìn thấy hàng dài người chò mua bánh Bảo Phương ở Thuỵ Khuê, vào tầm cao điểm mỗi ngày đều đặn quanh năm, ở ngõ 242 lạc long quân vẫn có hàng dài người chờ để ăn bánh rán. Bánh vỏ giòn, dưới sốt cay lên, ăn cùng dưa gót, rất hợp vị, ngon nhưng ăn tấm 2 bánh là ngấy rồi nhé, gọi thêm đĩa nộm ở hàng bên cạnh ăn chung cũng rất okie

kazeme_2304
Aug 11, 2019
     
Không ngon như kì vọng
Cá nhân mình thấy bánh rán ở đây ko ngon như lời đồn. Hôm đấy mình đến ăn tầm 5h30 chiều nên chả thấy ai xếp hàng cả. Vào cái có bánh ăn luôn. Nhưng bánh ăn nhạt, nhân nhạt, nước sốt cũng nhạt, cộng với việc bánh rán cắt ra rưới nước sốt lên làm bánh cứ nhũn nhũn, nhão nhão. Cắn đến miếng thứ 2 là đã ngấy. Tóm lại là ăn thử cho biết chứ ko có lần t2. Về dịch vụ, lúc mình đến ko có ai xếp hàng nên mình nhìn thấy 2 bạn đến trước mình ngồi ở ghế gọi bát 2 bánh thì mình cũng bắt chước gọi 2 bát 2 bánh rồi ra ghế ngồi. Lúc sau bác cắt bánh gọi bắt mình ra đứng đợi bánh dù bánh chưa rán xong, mình cũng đứng ngay dậy ra đứng đợi rồi trả tiền luôn(mình đang bầu). Đang ăn thì có 1 con Mazda3 đi vào ngõ, mở cửa sổ ra chễm chệ gọi cho em 5 bánh nhé. Thế là 2 vợ chồng nhà này bắt đầu cuống quýt uh ok em xong là sai người mang bánh ra tận xe thu tiền tận nơi như service 5 sao. Chị Mazda còn ra ngoài cửa xe đứng nói chuyện với người quen, xe vẫn nổ máy và để cho con nhỏ ngồi ở trong sờ mó, nghịch ngợm tay lái, bẻ lái đến là ghê. Văn hoá xếp hàng tự phục vụ thì mình ko phàn nàn và mình chấp hành khá nghiêm túc, nhưng phục vụ bất công kiểu này thì mình cảm thấy ko hài lòng.

foodee_fkzcv4qe
Aug 08, 2020
     
Ăn rất tệ. Ko ngon như quảng cáo!
1) về vỏ bánh: Vỏ bánh mặn rất cứng và rất nhiều dầu mỡ. Ko hiểu cho gì vào để bánh giòn mà cuối cùng bánh thành cứng ngắc luôn. Nói ko quá ăn xong còn cảm giác bị khé cổ vì nhiều dầu mỡ quá. Vỏ bánh ngọt mềm hơn chút 2) Nhân: bánh rán mặn có nhân nhiều. Nhưng "nhiều" mộc nhĩ và miến. Chứ cái chính là thịt thì là thịt miếng và bé bằng 2 đốt ngón tay trỏ. Còn được bonus thêm 1 sợi tóc siêu dài dính ở vỏ bánh kéo đứt lên đừ xương ăn vào chắc bị rối ruột luôn @@ Bánh rán ngọt thì nhân ok hơn chút vì có mè đen, dừa nên thơm hơn các hàng khác. 3) Nước chấm: sệt sệt ngang ngang ko quá ngọt hay mặn. Nói chung thích nước mắm hơn. Ăn chán sẽ ko quay lại!

foodee_53v8t8nr
Oct 30, 2019
     
bánh nhạt
Theo miêu tả là bánh rán mặn , nhưng khi nhận được bánh vỏ bánh dầy nhân nhạt , rất là nhạt... nước chấm sốt cũng nhạt :) ns chung khác so với tưởng tượng . không bao giờ có lần thứ hai.

foodee_5zru3ff4
Sep 24, 2019
     
Ăn ko ngon
Đến lúc 3h khi quán mới mở, nhưng ăn thấy thất vọng thật sự. Vỏ quá dày, mộc nhĩ hôi, thịt ko phải băm mà là để nguyên. Nước sốt nhạt nhẽo.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm