Mình hay ăn ở đây dù chạy xe quá xá là xa.
Chỗ này bán thành khu, gửi xe ở vỉa hè trường Trần Bội Cơ, 3k/ xe.
Nhiều món ăn vặt ngon, giá ok, trà bạc hà free.
Mình thích nhất là bánh xếp người Hoa, lúc trước là 10k/ cái. nay lên giá 12k rồi. Vẫn ngon như xưa. kêu thêm chén khúc bạch ăn thật mát lòng mát dạ. Cuối tuần vậy là vui nhất, rẻ và ngon.
Tối cuối tuần ko mưa nên lại tranh thủ ghé ăn cá viên chiên ở đây. Riết như con nghiện cá viên :))). Nay kêu phần lớn luôn, 50k/ phần lớn, bình thường mình ăn phần nhỏ chỉ 35k ăn 2 người là ok. Nước chấm ngon, dưa leo giòn.
Cô chủ nhìn có vẻ xa cách, chả nao giờ thấy cừoi với khách, nhưng ko có gì là khó chịu cả ????
Hầu như tuần nào cũng vác mặt tới đây. Thích qnw bánh xếp nhất, bay 12k/ cái, bánh lúc nào cũng nóng hay thiệt chứ, mưa nắng gì cũng bán đắt như tôm tươi. Cá viên chiêm thì yên tâm chuẩn xịn, ăn nóng cũng vậy mà ăn nguội cũng 1 size đó. Chứ mình ăn nhiều chỗ, cá viên bỏ bột nở nhiều quá, chiên nóng thì phồng bự như trứng gà, lúc nguội thì teo héo lại thấy mà ghê. Tương pha chấm kèm cá viên cũng ngon, 35k/ phần nhỏ. Bánh flan béo mềm và ko bị bở.
đừng ăn chè khúc bạch hay chè thái nha, dở lắm ????
Qua đây để ăn bánh xếp, thèm quá chừng mà đi hơi trễ nên hết rồi, hic, nên kiếm đồ lạnh ăn. Gọi 1 đũa 3 bánh flan và 1 khúc bạch thập cẩm, tính giá ra là 40k hay 45k gì đó. Bánh flan ngon, béo, ăn ròii muốn ăn nữa. Còn khúc bạch thì dở, cục khúc bạch hơi cứng và ko thấy béo gì hết, nhưng nước vải nấu vừa vị , rất ngon.
Bên này cho free tra bạc hà, trà thơm dễ sợ, uống ghiền luôn đó.
Ngon lắm nha đem về nhà vẫn còn nóng và viên cá xốp không bị xẹp nhỏ như những chỗ khác
Dưa leo lạnh ăn rất đã
Tương vừa ăn
Ở đây còn có món bánh flan ăn rất ngon và béo nữa rất thơm trứng sữa
Một lần chiều làm về tót lên đi xe bus từ Tân Bình k định hướng, ngủ gật thức giấc thấy ở Q5! Đi đc một đoạn thấy chùa Ông và chỗ bán bành này.
Bánh dày, nhân đầy đặn, thơm, k quá dầu, trứng cút và thịt bầm vs nấm? Rất ngon. Làm mình nhớ đến bánh pate chaud ở đường Mậu Thân thành phố (Prek Russey) Cần Thơ. Một thời sinh viên đó là bánh ngon mà mọi sinh viên đều ao ước thèm ăn ;)