Mình rất khoái ăn đồ ngọt truyền thống, xưa chị họ đi từ SG về mang cho 1 túi bánh pía và vô số món khác. Tuy nhiên bánh pía là món mình khoái nhất, và may mắn làm sao cả nhà không ai chịu ăn, mình ăn cả 4 cái nên vị bánh pía ngày đó in đậm trong trí nhớ của mình. Nhưng khi bánh pía ở đâu cũng có thể mua được thì mình không thể tìm thấy vị bánh pía năm xưa.
Cho tới khi mua bánh pía của Truly. Thực sự giống y hệt, ngon và tròn vẹn hương vị mình mong nhớ gần chục năm trời! Đến h mỗi lần mua bánh pía phải kìm nén lắm để không ăn 1 lúc 4 cái mọi người ạ! ???? sợ mập với cả tốn tiền làm sao khi quà chiều 1 phát hết gói. Thế nên mình ăn 3 cái thôi. 1 cái để giành cho bạn cùng phòng. Tuy nhiên cắt ra bạn mình chỉ ăn 2 miếng còn 4 miếng mình ăn nốt. Huhu thế là gói bánh pía cũng tồn tại được tới đêm! ????
Có thể mọi người thấy bánh này đắt, nhưng hồ ở HN mình đi siêu thị mua của Thiên Sa cũng tầm giá 129k bánh mới mang hương vị gần chuẩn. Tuy nhiên Truly chuẩn hơn hẳn. Ngày nào mình cũng phải đấu tranh tư tưởng không mua bánh ấy! Vì mua 1 cái là ăn hết ngay, vừa mập vừa nghèo vì nghiện bánh này mất! ????
Bao bì khá sang & đẹp, thích hợp để tặng. Tuy nhiên vị bánh không có gì khác biệt nhưng giá lại cao hơn nhiều. Ngoài ra, bánh quá ngọt so với vị của mình
Hôm có chương trình khuyến mãi ra mắt túi mix 4 vị mình mua ăn thử. Bao bì rất đẹp mắt, shop giao hàng nhanh và rất yêu chiều khách. Mình ko thích đồ ngọt cho lắm, nhưng cảm nhận là pía Truly ngọt dịu dễ chịu hơn các loại pía khác mình từng ăn, vỏ bánh cũng mềm mịn “xịn xò” hơn. Sẽ quay lại ủng hộ shop!
Bánh đóng gói và bao bì kỹ lưỡng, hình lại đẹp nữa. Bữa mua thử túi mix 4 vị tặng gia đình, vì đó giờ chỉ nghe tới bánh pía sầu riêng, không biết lấy đâu ra 4 vị. Cái biết thêm có vị can xại, mặn mặn ngọt ngọt thơm thơm là lạ :))) Nhưng mình vẫn thích và enjoy sầu riêng nhất, thơm! Bữa sau có về quê, ghé shop mua tiếp làm quà <3
Ơ mình ít khi lên bài về đồ ăn lắm mà chuyện là như này
Chắc hẳn các bạn trải qua cuộc sốg văn phòng sẽ hiểu, chời ơi cái giờ xế xế khoảg 3 4h ta nói nó đói thì thôi luôn. Bửa đó chị kế toán trong cty mình có mag 2 cái bánh pía 2 vị khác nhau mà văn phòng tận 5 đứa )) Suy đi tính lại vẫn là cắt cho mỗi đứa 2 cái 72 độ kkk. Cái đầu mình thử là can xại, tên đã lạ mà cái vị nó cũg lạ, mặn mặn ngọt ngọt á mng nói chug thích cực. Xog mình thử cái còn lại là khoai môn trứg muối, đó giờ mình kh thích khoai môn nhưng bánh đó mình ăn thử thấy khá oke, hông có bị ngọt như bánh pía bth đâu. Nãy đói quá mình lên search cái là ra luôn nên sẵn review hehe ^^
Bánh Pía Can Xại Trứng Muối ăn khá lạ, phù hợp với những ai không thích ăn ngọt như mình. Cục trứng muối bên trong có vị béo béo, cũng khá to nữa, ai ăn nhiều có thể ăn hết một cái mà không bị ngán. Lần trước đem về tặng nhà hôm 1/1 ai cũng khen ngon, bao bì đẹp mắt, mỗi cái bánh được bọc trong bao bì nhỏ rồi ép miệng bao rất cẩn thận. Chấm 9/10 và thêm 1 điểm cho mấy bạn nhân viên dễ thương ở đây.
Hồi đó mua bánh pía này bên đường Nhiêu Tứ. Một thời gian đi ngang qua mà không thấy nữa cũng không nhớ tên. tới gần đây tự nhiên nhớ lại cái mùi vị đó lên mạng kiếm vòng vòng kiếm được lại thì mới biết tiệm chuyển chỗ. Hồi đó ăn pía sầu riêng thích lắm- Không ngọt quá bánh cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa miệng. Mới đây thử pía can xại, trong thành phần có mỡ heo - ban đầu nghi ngậy - béo lắm tưởng tượng tới cục mỡ trong xôi cúc hay thịt kho nên cũng ngại ngại thử (vì mình ăn mỡ không được). Mà ăn xong bị nghiên luôn. Mùi vị lạ, mặn mặn ngọt ngọt. Điểm cộng nữa là bao bìa đep- bắt mắt nên khi nhìn thấy là biết liền tiệm khi xưa mình mua. Làm quà biếu thì khỏi chê - vừa đẹp vừa đậm vị quê hương. Nhân viên thì nhiệt tính chu đáo, ship tận giường.
Hôm trước đi Vũng Tàu chơi, có ghé cửa hàng tự chọn Minh Châu mua vài thứ linh tinh thì được một bạn nhân viên mời dùng thử bánh pía gì đấy. RẤT NGON VÀ LẠ :)) Nghe bạn giới thiệu thì bánh này có hai vị là sầu riêng và can xại. Can xại nghe lạ lắm nên mình dùng thử: vị vừa mặn vừa ngọt và rất vừa miệng. Trước giờ chưa gặp loại bánh pía nào lạ, ấn tượng và ngon như vậy, cả về chất lượng lẫn hình thức. Vậy là quyết định mua 2 túi mang về SG :)) Hỏi thêm thì mới biết bánh này có ở SG, vậy là lâu lâu thèm có chỗ bánh pía để mua và thưởng thức ồi...thả tim nhiều nhiều cho pía truly :D
Thật tuyệt khi biết đc địa chỉ bán bánh Pía ngon như thế này. Trc giờ e k ăn sầu riêng đâu, và đến khi đc bạn cho 1 túi bánh Pía sầu riêng của Truly thì ôi thôi " nghiện bánh " luôn đó ạ. Mùi sầu riêng thơm lắm , ngọt lại còn có cả cục trứng muối to đùng nữa chứ. Ngoài ra thì có cả bánh can xại trứng muối nữa nhé , bánh này thì có lá cải muôi sốt mỡ heo, đậu xanh và k thể thiếu trứng muối rồi. Tuần trước e có mua 5 cây mỗi loại gửi về cho gia đình e ở ngoài Bắc thì ai cũng khen, mẹ e còn dặn Tết mua về để biếu họ hàng vì đóng gói qá ok và cực ký lịch sự luôn. Còn có cả bánh cho người ăn chay là sầu riêng chay nữa mn nhé, bánh này thì bà nội e mê luôn. Khiêm tốn cho Bánh Pía Try 99,99 đ nhé gegegegegegeeeee