Hàng bánh ngọt lâu đời trên phố cổ, nhà mình đã mua bánh ở đây ăn rất nhiều năm rồi, từ hồi mình bé tí đến giờ cũng đã là hơn 20 năm. Sinh nhật ra đây mua bánh kem, trung thu ra đây mua bánh nướng bánh dẻo, buồn mồm ra đây mua bánh ngọt bánh mì các loại,... Có rất nhiều loại bánh cắt nhỏ ở đây, giá rẻ và chất lượng cũng rất tuyệt, dù rằng khẩu vị không hẳn phù hợp với giới trẻ bây giờ. Lần nào đến cũng muốn ăn cả cái cửa hàng :)) Bùi Công Trung còn một cơ sở nữa ở*** cửa hàng nhỏ hơn và ít bánh hơn ở đây.
Mình mua một cặp bánh nướng bánh dẻo nhỏ, 20k/em. Bánh nướng nhân khoai môn hạt dưa, bánh dẻo nhân đậu xanh. Hàng này bán bánh trung thu nhân truyền thống là chủ yếu thôi, nhưng mình nghĩ vậy cũng đủ rồi. Ăn vừa miệng lắm! Nhân viên thì mới có vài bạn trẻ chứ hầu như hồi trước toàn các cô trung tuổi đứng bán.
So với thời bây giờ, có nhiều tiệm bánh và nhiều dòng bánh mới, nhưng mình vẫn thích BCT với những dòng bánh classic.
Bánh gato không bao giờ quá ngọt, cốt bánh lúc nào cũng mềm mà kem thì thơm, ngậy. Hơn nữa, bánh ở đây lúc nào cũng mới.
Ngoài bánh gato thì nhiều loại bánh ngọt nhỏ cũng ngon. Khách tây đến đây mua bánh cũng nhiều.
Quán bánh ngọt Bùi Công Trung gia truyền ở Hà Nội đã một thời gian rất lâu rồi. Quán bánh ngọt có không gian be bé, chỉ vừa để bày các gian bánh. Vị trí thì nằm ngay đầu hàng Bồ gần chỗ ngã tư nên khá dễ tìm. Ở đây thì có bày bán rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau với giá cụ thể được ghi ngay ở gian đó. Gian bánh gato to ở ngoài cùng, bên trong là bánh hoa quả, bánh su kem còn gói đóng hàng trên là bánh ngọt khô. Giá trung bình bánh ở đây tầm khoảng 10k đến 12k một cái
Mình mua bánh koala, bánh su kem chocolate với bánh tart trứng, tổng cộng hết 45k. Bánh tart trứng ở đây 12k một chiếc, khá là to, nhân trứng đầy đặn. Tuy nhiên vỏ bánh hơi bị ngọt quá nên ăn hơi ngấy. Bánh su kem cũng vậy, nhân bị ngọt quá còn bánh kaola thì ăn cũng ổn, nhân là hai lớp kem đầy.
Các cô bán hàng thân thiện, phục vụ nhiệt tình, hiếu khách
Trước giờ nghĩ đến BCT mình chỉ nghĩ đến bánh sinh nhật với đặc trưng là kem bơ mà k để ý rằng đây cũng có rất nhiều loại bánh ngon mà rất là rẻ nữa. Mỗi tội cửa hàng và Now phối hợp k tốt chút nào cả giá cả cứ sai loạn cả lên. Vì thế nên tốt nhất là qua tận nơi mua cho đỡ rắc rối.
Hôm nay vì có mã giảm giá nên mình đặt ship bánh về nhà. Tất cả loại bánh như trong này mất có 20.000. Giá Thật cũng khá rẻ. Loại bánh đa dạng vị cũng ngon. Tuy nhiên trong thực đơn lại xuất hiện nhiều loại bánh mà cửa hàng không có. Mong cửa hàng cập nhật lại thực đơn.
Bánh nho nhỏ xinh xinh. Hiếm lắm mới thấy một hàng bánh vẫn còn giữ nguyên cách làm kiểu bánh như ngày xưa á. Nhìn chung mình khá thích, mỗi tội bánh hơi bị ngọt xíu xiu.
Mình có đặt thử khá nhiều loại bánh của Bùi Công Trung qua foody. Thấy vị rất bình thường. Ko chán nhưng cũng ko đặc sắc.
Bánh kẹp kem là bánh bàng xong kẹp kem trứng ở giữa ăn rất ngấy, bánh su ăn giống loại 15k một hộp mua ở chợ, vỏ khô.
Mấy miếng gato cắt nhỏ vị cà phê hay hoa quả ăn cũng tạm, cốt bánh hơi khô (hơi giống kiểu để tủ lạnh qua ngày. Mình thấy giờ nhiều thương hiệu ăn ngon hơn có lẽ tiệm này cho các khách nhí nhà gần đó thôi.
Bánh k đc ngon, ship đến cho mình lạnh ngắt, lần đầu ăn thử cx như lần cuối, bánh lúc mang đến nhìn to vật vã mà k thể ăn đc, mình cố ăn 1 cái xong đưa mẹ ăn cx k ăn đc huhu, biết rằng k thể nào sánh bằng với KFC nhưng mà vẫn muốn ăn thử thế nào mà k thể nào ngon được????, ảnh mình đã chỉnh sửa cho màu lên đẹp đc thế chứ ngoài màu k như này nhá????
Dù giá rất rẻ nhưng bánh cứng, kem ngấy, topping hoa quả quá ngọt, bánh k giống hình, k hiểu vì sao lại đc rate cao như thế.
Shipper báo hết bánh ruốc đổi loại khác cho mình nhg nhân viên cũng tự đổi 2 loại bánh khác mà k báo.