Công ty bạn mình gần đây nên mình cũng hay ghé qua ăn bánh ở chỗ này, lần nào cũng ăn bánh croissant phô mai thôi vì mình rất thích loại này. Số mình hên hay sao lần nào cũng được bánh nóng, thơm phức mùi bơ. Giá 12k nên cũng k đòi hỏi phô mai bên trong nhiều. Các loại bánh khác mình chưa thử qua nhìn nhìn cái nào cũng ngon nghẻ. Điểm trừ là ông bán hơi cục súc.
8/10
⏰15:30-21:00
????~10k
Một lần em tình cờ đi ngang qua nghe mùi bánh thơm nức mũi mà nhiều người bu vào mua đông lắm nên bữa sau ghé lại mua ăn.
.
????BÁNH TRỨNG CÚT CHÀ BÔNG: 10k
Bánh thơm lắm, em lấy bánh là bánh mới ra lò được phết thêm 1 lớp bơ nữa. Bánh ngon, bột mịn. Phía trên có sốt trứng béo mặn ăn với chà bông ngon cực, bên trong có 1 trứng cút.
.
????????BÁNH CUA PHÔ MAI: 10k
Bánh này best seller của quán, em tới mà hết phải đứng đợi mẻ bánh mới. Vừa ra mẻ mới là mọi người mua hết ai cũng 10-20 cái ))) Bánh mềm, có phô mai bên trong ăn ngon lắm.
.
????BÁNH XÚC XÍCH: 10k
Bánh mềm ngon, xúc xích cũng nhiều, miếng dày ăn đã lắm. Bánh này cũng nhiều người mua cực, ra mẻ nào hết mẻ nấy )))
.
Bán kiểu gia đình có người già, trẻ em & các cô bán nên thân thiện lắm. Bánh lúc nào cũng nóng hổi, mới ra lò tại nhiều người mua nên ra mẻ nào hết mẻ đó. Em mua 3 cái bánh mà đợi 15’ mới có đủ 3, ra là phải nhắc liền không người khác mua là hết. Tới gần là mùi thơm bánh nức mũi nghe mà thèm, cầm cái bánh mới ra lò trên tay mà vui kinh khủng ^^
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Biết quán qua Foody nhưng do nhà khá xa quán nên nghĩ tiện đường đi việc ghé mua lẹ hơn. Tuy nhiên tới nơi khách đông mà còn có thêm shipper bên Now nên mua đợi tới lượt mình cũng mòn mỏi luôn :(((
Bù lại bánh ăn rất ngon, thơm, bột bánh mềm, quán còn bán thêm trà sữa cũng ngon, đáng tiền và ko uổng công đợi. Còn về nviên hay chủ quán gì đó đứng bán bánh nói chuyện nhỏ nhẹ cũng dễ thương mà sao thấy mấy review chê quá trời. Mà mấy quán bị chê lại càng đông hơn. Mình rút kinh nghiệm lần sau nên order Now cho khỏe or gọi đặt trước chứ đến nơi nhiều khi đợi lâu, có khi hết bánh lại về không, có hôm mình nc với chị kia thì biết quán này chỉ làm bánh trong ngày theo sl nhất định ngày nào bán hết ngày đó nên nôm na kiểu cháy hàng đó mọi người ^^
Có dịp chắc chắn mình sẽ quay lại mua bánh quán.
Bánh chà bông bình thường. Còn Bánh mì hoa cúc ko ngon như những tiệm mình từng ăn. Bột bánh cứ như bánh mì sữa bình thường ko 1 chút hương vị nào của bánh mì hoa cúc. 45k/ ổ bằng giá những tiệm khác nhưng dở quá. Ko bao giờ quay lại.
Mình đi đường thấy có tiệm bánh ghé vào mua. Ngay lúc lò đang nướng mẻ đầu. Thì bảo mình đợi, lúc đo đến đầu tiên. Rồi dần có Goviet, grabfood, người khác đến mua. Ra mẻ bánh đầu tiên thế là cứ bán tấp nâpk vội vàng cho người khác. Mình đứng đó order từ đầu cuối cùng chả có cái nào, bán hết luôn mẻ đầu.
Thái độ phục vụ cực kỳ tệ. Bánh không cần biết ngon hay không, nhưng hành xử như vậy thật không chấp nhận đươnc
Mình đến từ rất sớm , lúc đó chưa có khách .. ông già đứng hút thuốc hỏi mình ăn bánh mì gì , mình nói cho con 2 loại khác nhau , ông già ngúng nguẩy đi vào dù Con bé nhà mình nói “ ông ơi bán bánh cho con đi “ , và mình lịch sự đợi rất lâu nhường cho những người mua nhiều . Và cuối cùng khay bánh hết con gái mình khóc hết nước mắt , ông già mất nết không thèm bán 2 cái cho má con mình . Vô đạo đức!
Quán Phục Vụ Khách Rất Tệ- Khinh Thường Khách Hàng
Mình đã đặt bánh ở đây. Nhưng thái độ phục vụ của quán rất tệ.
Gọi điện đến hỏi đặt bánh Cua Phô Mai, shop hết hàng, nói mình đặt loại khác. Nhưng vì mình chỉ muốn đặt bánh cua nên có nói với shop lại mình k đặt bánh khác mà chủ quán nói lại: “Khách Khó Quá, Lần Sau Đừng Đặt Quán Em. “
Chủ quán rất bất lịch sự, tỏ thái độ không cần khách lẻ vì đã có mối giao bánh lớn.
Gọi điện đặt giao hàng, nếu hết bánh cua thì nói khách thông cảm được rồi, đằng này cứ bảo mua bánh khác đi trong khi khách không có nhu cầu ăn. Xong khách không mua bánh khác thì đổi thái độ: anh khó quá mai mốt làm ơn đừng mua bánh bên em nữa.
Không thể tin được trước giờ chưa gặp chỗ bán hàng nào mất dạy như vậy.