Chỗ này có lâu rồi, hình như có đổi chủ nên sau này xôi có vẻ dở và ít hơn trước.
Khu vực chế biến nhìn không sạch sẽ
Lần trước mua 15k nhiều hơn nhưng lần này cũng 15k nhưng lại chỉ có nhiêu đó.
Mở hộp xôi ra hết hồn luôn
Mới m3 mà phải khẩu nghiệp r.ng nhà mình đi ngang thấy bán sớm nên ghé vào mua ăn.nghe nói hồi xưa bán ngon nổi tiếng.
Mua hộp xôi về gà thì cứng, lông gà làm cũg k sạch. Bánh mì xốp cứng như để lâu ngày, mới cắn vào muốn ngất luôn vì thấy nguyên cả ổ kiến lửa.xíu mại ngọt như đường, thịt thì có mùi lạ.vứt luôn chứ ăn uống j nữa.thuaaaaa
Một chiều mưa nổi hứng thèm xôi. Chạy từ Tân Bình qua Tân Phú ăn thử xôi ở đây.
Ấn tượng đầu tiên là 1 ngọn đồi đùi gà, 1 núi da gà chiên giòn, nhìn đã con mắt. Mình order 1 hộp thập cẩm và 1 hộp đùi gà nhỏ. Topping nhiều quá xá là nhiều luôn. Ăn hết xôi mà vẫn còn nhiều topping lắm. Nước sốt và pate hơi ngọt, ngon nhưng dễ ngán. Nói chung hộp 35 ngàn rất chất lượng và đáng tiền. Điểm trừ là dễ ngán và xôi hơi nhão, cái muỗng tỷ lệ nghịch với hộp xôi ????????????
Lần đầu tiên ăn hộp xôi mà dở vậy
Chả dở khô , thịt jambong cắt ra hồi nào cũng khô queo .
Chà bông ngọt ngai luôn , hộp xôi 33k / hộp mà ăn chán nản thật sự
Xôi gà quá ngọt, cảm giác như nước sốt là nước đường vậy. Mình thích ăn ngọt mà ăn được nửa hộp là bỏ. Giá 1 hộp giờ cũng 25-30k rồi nhưng thực sự không xứng đáng với giá tiền.
Xôi ngon. Mềm. Nhưng nước sốt hơi ngọt 1 chút. Nhưng đậm đà. Bạn nào ko thích ăn ngọt.thì dặn quán đừng cho nước sốt. Xôi này có thêm ít dưa chua là toẹt vời luôn