Lần đầu tiên trong đời ăn món này, kiểu nước súp nhẹ nhàng nhưng chấm bánh mì ăn rất vừa ăn nhe. Bánh mì con cũng thơm nóng , hỏi đồng nghiệp mới biết đây là xíu mại Đà Lạt .
Viên thịt to, có trứng cút thêm sa tế cay cay nóng ngon. Sẽ quay lại
Nay mới ghé lại quán vì rất thích viên xíu mại quán này, cá mồi thì khỏi nói đặc biệt nhất là nước chấm rất thơm và ngon, chấm bánh mì vừa ăn. 1 phần phải kêu thêm 1 ổ bánh mì nữa vì bánh đặc ruột nên hơi nhỏ.
xíu mại dở kinh khủng, thịt bở, viên thì nhỏ xíu còn độn trứng cút...mình fan xíu mại và đây là chỗ tệ nhất từng ăn
review toàn seeding, ai order now cẩn thận để bị thuốc ????
Mới phát hiện quán này, khá hài lòng cách đóng gói. Mình thấy nước cũng thơm khá giống với xíu mại ở Đà lạt hay ăn nhưng thơm hơn, nhiều sa tế cay nóng ăn toát mồ hôi, nhân xíu mại mềm có trứng cút bên trong. Sẽ quay lại