Mình đặt món qua Now vì thấy có khuyến mãi nè
Shipper giao hàng cũng nhanh lắm ????
Các món ở đây giá cũng tầm trung, mình chọn
- Bánh mì xíu mại: ăn được, cay cay, ko có bột mì tinh hay màu nhiều. Giống súp và có bánh mì chấm. Có rau ngò cho mình ăn kèm nữa!
• Giá lúc giảm ok hơn là giá gốc hehe ????
Mình ăn ở đây cũng phải hơn lần thứ 5 rồi, tuy là chưa đến quán bao giờ nhưng từ khi ăn lần đầu thấy hợp khẩu vị là
cứ cách vài tuần vào buổi sáng mình lại đặt một phần mang về. Ban đầu mình cũng không đọc bình luận của mọi
người, thấy gần nhà nên cứ đặt thôi. Sau thấy ăn được mà nhiều bạn lại chê nhiều điểm không đáng nên đành vào viết vài dòng để mọi người có cái nhìn tổng quát hơn.
Mình đã từng ăn xíu mại ở Đà Lạt, cũng thử nhiều quán mang hương vị của Đà Lạt về Sài Gòn rồi thì đây là quán mình ưng ý nhất, không phải vì quán giống nhất mà vì hợp khẩu vị ????????
- So về hình thức xíu mại ở chung cư Cây Mai chỉ là không có da heo thôi, nhưng bù lại ăn kèm với đu đủ bào và rau
quế cũng rất ngon & hợp lí khi ăn kèm với bánh mì không bị ngán
- So về size, thì xíu mại Đà Lạt thì nhỏ thật. Nếu các bạn đã từng ăn qua xíu mại tại Đà Lạt thì đều biết nó không hề to! Mình là nữ thậm chí còn phải gọi thêm 1 phần ăn mới thấy no đó. Còn ở chung cư Cây Mai thì nhỉnh hơn một tí. MỘT TÍ THÔI, nói thế cho các bạn đặt về đỡ ngỡ ngàng, vì nó không to đâu ạ!
- So về vị, thì xíu mại Đà Lạt có vị thanh, nước trong, mình là người miền Nam quen ăn đậm vị nên cảm thấy xíu mại Đà Lạt hơi nhạt so với mình. Còn xíu mại ở chung cư Cây Mai thì được nêm nếm đậm đà vừa ăn, phù hợp với khẩu vị của mình cũng như các bạn nào thích vị trung lập ko quá nhạt, cũng ko quá mặn.
- So về giá, thì cũng tạm, như nhau. Chấp nhận được. Mình ở gần quán nên được áp dụng mã giảm giá freeship nên có hôm ord 1 phần + 1 ly sữa đậu nành có hơn 20 nghìn thôi ^^
*Bàn về khẩu vị thì mỗi người mỗi ý, các bạn đừng bình luận gay gắt quá làm gì. Thuận mua vừa bán mà. Bàn về size thì lần đầu tiên mình ăn thì size của viên xíu mại ở chung cư Cây Mai thật sự bé như viên xíu mại ở Đà Lạt í, nhưng những lần đặt sau có vẻ tiệm lắng nghe ý kiến khách hàng nên đã làm viên nhỉnh hơn 1 chút. Và luôn check ghi chú một cách cẩn thận, lúc nào order về cũng đúng như yêu cầu của mình. Về khoản này mình cho tiệm 11 điểm. Đọc xong có bạn nào định ord mà không ăn cay được hay thế nào thì nhớ note ở ghi chú nha, vì quá sẽ luôn để sẵn sate vào í.
Nhìn hình thấy mê quá nên mình đặ 4 phần;mình nghĩ không có xuất sắc như bạn trên nói đâu; cục xíu mại nhỏ xíu 4 cục; nước lõng bõng; 23k thì mình nghĩ ăn ổ bmi xiu mại 15k có khi còn nhiều thịt hơn đó.Đây là mình chưa ăn chụp luôn đó.à còn ổ bánh mì và rau đi kèm nữa nha.
Góc khen :
-Quán làm đồ ăn rất ngon , sạch.
-Giá cả lại rất hợp lí, rẻ so với chất lượng của món ăn.
-Quán được chủ quán trang trí rất là nghệ sĩ .
-Quán còn bán những đặc sản đến từ Đà Lạt , mọi người nên đến đây ăn .
-Chủ nhật quán có làm những món đặc biệt, chỉ duy nhất một ngày chủ nhật.
-Quán này chủ yếu là bán theo mùa, mùa Bơ thì quán có bán bơ siêu chất lượng, mua dâu tằm thì quán bán dâu tằm dầm đá rất ngon.
-Món bò kho thì quá chuẩn.
Khuyết điểm:
-Không gian quán tuy hơi nhỏ , đi nhiều người thì không có chổ ngồi
-Chổ để xe không được nhiều , cở chừng 3,4 chiếc xe .
-Mấy món của quán hay đượ bỏ thêm ớt , nên bạn nào không ăn được cay thì nói cho chủ quán không bỏ ớt
-Quán làm hơi chậm
Tóm lại thì mọi người nên đến quán này để có những trải nghiệm riêng cho mình để từ đó mọi người có những sự đánh giá khả quan hơn !