Mình ăn 2 phần không bánh mì vì đang kiêng tinh bột,xíu mại thơm mềm tan ,nước dùng đậm đà ngọt thịt không quá lạm dụng gia vị,được thêm miếng da heo ăn sần sật đã đã.
Đủ no lưng bụng nếu ăn đủ phần 2 ổ bánh mì thì chắc no lắm luôn .
Thấy nấu nướng sạch sẽ,cô chủ quán rất xinh và nhiệt tình.
Nhược là quán hơi nhỏ,chỉ khoảng 3 bàn .
Nhiều khi thèm ăn bánh mì xíu mại chấm lắm mà chỉ biết đợi về Đà Lạt thôi. Mừng là giờ có chỗ order về ko cần suy nghĩ rồi.
Mình đã order nhiều lần rồi: nước chấm rất ổn, mỗi tội bánh mì thì mềm èo mặc dù từ chỗ mình cách quán chỉ 5-7ph xe máy.
Hôm nay phần mình order còn có xíu mại thêm mà thiếu (foody gọi điện kêu do tại quán...bla...bla). Nói chung là mong cả 2 bên cẩn thận hơn, chớ gặp tình huống dị cũng hơi bực bội với phiền phức, làm ăn mất ngon tẹo.
Điểm cộng: Phục vụ tốt, chủ quán thân thiện. Bánh mì luôn nóng giòn.
Điểm trừ: Vị trí trong hẻm, khó tìm, không gian quán nhỏ chỉ đủ để 2,3 bàn. Mình đã ăn ở đây được 2 lần; 1 lần take a way và 1 lần gọi mang về thì để trong bọc?
Thêm nữa, nước xíu mại nêm ngọt, 2 viên xíu mại chỉ cỡ đầu ngón cái, ăn tới nửa cái bánh mì là hết sạch sành sanh. Ăn sáng nhẹ nhàng thì được. Ai hảo ngọt thì ghé còn bạn nào thích ăn nhạt hay đậm đà thì nên cân nhắc :D
Lâu ngày thèm bánh mì xíu mại quá, lang thang lại gặp quán này. Nó chỉ đúng cái tên thôi còn vị thì ko ngon. Nước sốt xíu mại lỏng và hơi mặn. Với giá 15k thì cũng ko rẻ. Nói chung ăn chơi cho vui thôi chứ để ai đó tìm lại hương vị bánh mì xíu mại đà lạt thì sẽ bị thất vọng.
P/s dc cái bánh mì tương đối ngon
Thấy bình luận trên mạng khen quá, mình cũng tìm đi ăn thử, coi có giống ở ĐL thật ko..?
Về hương vị, ở Đà Lạt thanh hơn, ở đây thì nếm kiểu đậm đà, mình cũng ko chê gì
Về xíu mại, thật sự thì ko biết nói gì, trong chén có vài cọng rau quế, 2v xíu mại bé tí tẹo teo lun, mình vớt lên mà ko biết nói thế nào. Ít nhất củn 1 viên to 1 viên nhỏ hay gì, đằng này nhét kẽ răng ko đủ nữa.
Bù lại bánh mì giòn :)))) hèn gì câu chốt của mấy bạn review khen là bánh mì ngon
Phần xíu mại ốp la thì đúng kiểu chiên thêm cái trứng để chấm bánh mì :)))) thêm 9 nghìn
Phục vụ thì bạn nữ lúc nào củn cười tươi ????
Trưa nay mua 2 phần xíu mại,oder 2v xíu mại thêm,tiền thì đã trả mà nhận hàng thiếu 2v xíu mại,viên xíu mại thì bé tẹo,chưa kịp nhai đã hết.k liên lạc dc quán hay foody để hỏi tại sao giao thiếu.Nản toàn tập,sẽ k oder lần nữa
Lần đầu tiên ăn cái món nổi tiếng Đà Lạt này. Trước giờ cứ nghĩ xíu mại chấm này giống như loại ăn trong máy mì thịt có nước sốt sệt sệt, nhưng giờ mới biết là khác hẳn, nước dùng được nấu lỏng hơn, và đậm đà để chấm ăn với bánh mì. 1 phần 15k gồm 1 chén có 2 viên xíu mại và 1 ổ bánh mì nóng giòn, tưởng là ko no, ai ngờ lại no ko tưởng. Ở đây còn có món yaua trà xanh và yaua phô mai siêu ngon nha