Địa chỉ chính xác là 141 TĐN chứ nhỉ, ngay đầu phố rẽ cái ngã tư là thấy rồi đó. Khách mua rất động luôn mà không có chỗ ngồi lại ăn vì chỉ có quầy bán nhỏ nhé.
Mình đã từng ăn ở hệ thống khác rồi nên cũng rất tin tưởng về độ ngon miệng của em nó. Bánh gà ngô ngon nhất mà cũng nhanh hết nhất, muộn muộn là chả còn. Bánh thập cẩm ăn cũng ngon nhì nè, nhân khá nhiều lại có sốt đẫm thơm thơm nữa. Bánh được ép dẹp vừa nóng hổi lại giòn tan nha, mỗi tội nhìn trông bé đi nhiều cảm giác không no nê lắm.
Nhân viên làm đồ nhanh nhẹn, giá quá yêu thương đắt nhất 20k, thập cẩm 16k mà thậm chí có đồ 10k cơ, sinh viên không thích mới lạ.
Bánh mì vợ ong vàng nổi tiếng với bánh mì thập cẩm quá ngon. Nhân đỉnh luôn ý. Mình hay ăn bánh mì thập cẩm nhưng hôm nay đổi món chọn bánh mì sốt bơ.
Đến đây là phải thử hai món này nha mọi nguời.
Ôi bánh mì nóng giòn, bơ béo ngậy ăn cực kì cuốn. Mọi nguời ăn đuợc béo nên xin chị bán hàng nhiều bơ. Một cái chỉ có mấy nghìn, ăn là muốn ăn thêm. Một lần gọi 2-3 cái ăn mới đã nha mọi nguời.
Quán bé, phù hợp mang về. Nhân viên phục vụ nhanh và thân thiện.
Giá có tăng nhưng chất lượng thì ko đổi. Ăn nhiều lần rồi vẫn thấy ngon.
Ngày hôm nay là ngày hội bánh mì nên đi ăn bánh mì ngay và luôn nha mọi nguời ơiii
Rate: 9/10
#banhmilaso1
Quán bánh mì Vợ Ong Vàng này nằm be bé trên đường Trần Đại Nghĩa, gần với quán Cơm sườn Phố Cổ, nếu như có ngồi lại ăn thì sẽ ngồi ngoài vỉa hè. Thường quán khá là đông nên chờ cũng mất chút thời gian. Bánh mì ở đây thì rẻ có tiếng rồi, nhưng chất lượng cũng tương đối ổn. Bánh mì thập cẩm là bánh mì mình thấy ngon nhất, đầy đặn nhân và còn có cả sốt bơ mặn mặn nữa. Nhân viên buổi chiều thì lại khá thân thiện, làm đồ nhanh, nhiệt tình với khách hàng
Thấy mọi người khen cũng nhiều rồi, giờ mới thử ăn bánh mì ở đây. Thực sự không biết ai nghĩ ra cái món bánh mì bơ nữa, quá ngon và chất lượng cho 6 nghìn!
Mình cứ tưởng sẽ là bánh bơ chảy sau khi ép nóng, hoặc là bơ đường, nhưng hoá ra lại là sốt bơ giống như dầu trứng. Thật sự nhiều sốt và ăn hợp một cách kì lạ đấy ạ! Mỗi tội ăn dễ dây ra tay nếu cắn không gọn và hơi nhanh ngán một xíu :D
Sẽ còn ăn thử những bánh khác nữa vì thấy mọi người khen gà ngô cũng ngon ^^
Quán hơi bé , chắc chủ yếu take away . Lần đầu tiên đến quán nhìn nhân viên như muốn ăn mình thay cho làm bánh mỳ , mình nhìn còn hơi hãi , mình nhỏ tuổi nhưng cũng là khách hàng mua hàng trả tiền đầy đủ mà làm như đi xin vậy. Không hài lòng , bánh mỳ gà 20k mình ăn cũng bình thường , tạm được nhưng chắc sẽ không quay lại