Hơi ngọt tí so với khẩu vị của mình. Nhưng nhìn chung cũng không quá mắc nha, lâu lâu ăn sáng món này cũng thích. Mình thích bánh mì chảo nhất vì vừa có trứng vừa có pate và chả. Cô chú bán ở đây cũng dễ thương, nhiệt tình quá trời :D
Ănsáng ở đây là ăn chừng nào thấy no thì thôi nè, phục vụ sẽ đem hết những gì họ có cho bạn, riêng trứng chiên thì muốn ăn bạn phải kêu, ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu, không có khẩu phần ăn rõ ràng luôn hehe
bạn sẽ có 1 chén chấm với thịt viên, 1 dĩa 2 xíu mại, 1 dĩa 2 há cảo, 1 ổ bánh mì, phục vụ trứng khi kêu thêm, thì chảo trứng sẽ có phần thịt viên luôn, bánh mì 2015 là 3k 1 ổ nóng hổi.
xíu mại
Lâu lâu dắt thằng e đi ăn sáng, cũng bởi nó muốn hủy diệt mấy tiệm ăn sáng ở Cần Thơ. Sáng chỉ khi nào rảnh lắm mình mới ghé đây ăn, vì mình không thích đây là món ăn vội, mà mình muốn ăn một cách từ tốn, từ từ nhưng rất tốn, không gian quán rộng, ngồi cóc, không sang chảnh, nhưng là nơi đáng đến của rất nhiều người về bữa sáng đây chất dinh dưỡng. phục vụ ở đây nhanh. Đối với Viễn Hưng là quán của người hoa, mình thấy há cảo ở đây bột hơi dày, cần mỏng hơn,
Không gian: rộng rãi, tuy nhiên quán đông nên không đủ chỗ ngồi, nói đúng hơn là quán đắt quá.
thức ăn thì bạn ăn phần nào tính phần đó, tính riêng từng phần há cảo, xíu mại, bánh mì, chảo, chứ không có theo phần nên các bạn cứ ăn thoải mái, không cần phải ép mình ăn đâu nha.
Menu: xíu mại, há cảo, chảo trưng gồm pate và xíu mại, chén chấm.
Giá tiền: từ 4k nha
Nhà vệ sinh: mình chưa bao giờ đi nhà vệ sinh ở đây nên cũng không rành.
Hiện tại chỗ này dễ đi nhất là đối diện chi cục thuế ninh kiều.