Mới phát hiện ra quán bánh mì mới này trên đường Tuệ Tĩnh
✨Vị trí: 05 Tuệ Tĩnh rất dễ tìm nhưng gian hàng ít chỗ ngồi lắm nên chắc mua mang về thì tiện hơn ấy ^^
✨Nhân viên: Nay mình sang mua thì có một anh nhân viên đứng làm bánh thôi nên cũng không rõ là có ship hay không nữa ???? Nhưng anh ý nice lắm luôn, bạn mình gọi bánh mì không tương ớt lúc làm lỡ tay phụt cái roẹt :)) ngơ ra xong làm lại ngay cái bánh khác cho bạn mình luôn ôi đáng yêu cực :)) mình bảo em chụp ảnh để review mặt cứ ngơ ra ấy ))))))
✨Bánh mì: Mình gọi bò sốt tiêu đen còn bạn mình gọi lợn quay hay lợn quay thì phải :| Thịt ú ụ, thơm, chất lượng, nhưng ít xốt, và điểm trừ ở đây chắc là rau thơm ăn kèm ít xíu :( bánh cũng không ép dẹp giòn như bên Bami Bread :( Nhưng thịt thì nhiều lắm và tổng thể ăn rất ngon nhé ^^ Đồ trông đảm bảo vệ sinh lắm ạ ❤️
✨Giá: Tổng hai bánh là 44k, bánh mì bò 26k còn lợn là 18k ạ
Ngoài ra ở quầy còn nhiều loại bánh mì mặn ngọt các thứ nữa cơ huhu tiếc quá không biết sớm :(( cũng khá rẻ nữa không hề đắt đâu ạ ????
Ngon và nhất định sẽ quay lại!
Vừa xực xong 1 cái bánh mỳ gà nướng NB. Nhận xét của t là ăn khá ngon, giá phải chăng nữa. Bánh mỳ không phải kiểu giòn rụm, mà là nóng mềm, chứ không ỉu oặt ẹo đâu. T là đứa thích ăn ngọt nên gà nướng có thêm chút vị ngọt là t ưng rồi. Rau dưa ăn kèm giòn và ngon, thêm sốt mayonnaise quá hợp. Tốc độ làm bánh siêu nhanh chứ chẳng phải chờ gì mấy. 18k/ cái cho một bữa trưa quá hợp lý!!!!
Lần tới chắc sẽ thử thêm vài loại nữa mới được!!!