???? Lâu lắm rồi mới ăn được cái bánh mì của V+ mà ưng như thế này ???? Thấy trên foody giờ còn có 4-5 cơ sở thôi hay sao ấy, mấy chỗ khác sập hết rồi, tiếc ghê. Bánh mì ở đây cá nhân mình thấy không đắt mà chất lượng cũng ổn, phải chăng có tệ là ở phần nước với bánh ngọt thôi
???? Bánh mì heo lần này mình mua khá thành công. Vỏ bánh giòn rụm do được nướng khá lâu, cắn một miếng nghe tiếng phê cả người. Thịt nhiều, đầy đặn, rau cũng không phải là ít. Ăn một cái là no rồi
Theo chân bạn ngốc đi dạy khách, thế là bạn ngốc mua tạm cho cái bánh mì ăn sáng.
M chọn nhân gà nướng mật ong vì thấy nó có vẻ dễ ăn, nghía qua menu thì thấy giá cả phải chăng, gọi thêm chai trà quất sả ăn cho xuôi
Phần gà thì ok, mừ hơi ít, vỏ bánh cũng bị dày quá. Nc trà thì ngọt đứ đừ, chủ thấy sả và đường thôi.
Bánh 18k, trà 10k. Ăn tạm cho đỡ đói chứ hông thấy ngon, chắc chẳng vấn vương để quay lại mua lần nữa đâu hic hicu
Gần nhà mà giờ mới ra ăn. Thấy ở đây khá đông và bánh bì cũng rẻ nữa. 22k combo cả bánh mì và nước. Không uống nước thì 17k.
Mình có gọi bánh mì gà nướng mật ong. Chỉ tầm 1' -2' là có ngay. Bánh mì nóng hổi trông rất chi là đầy đặn. Bánh ăn khá ổn. Thịt gà mềm, đậm vị, cũng nhiều nữa. Mỗi tội là dưa gọi hơi bị chua quá. Lần sau giảm bớt chua thì quá tuyệt luôn. Với lại bánh mì chưa rõ vị mật ong. Ăn như kiểu gà nướng bình thường thôi ấy.
????????Hôm nay mình gọi 1 Bánh mì gà nướng mật ong , 1 bánh mì đầy ắp nhân????, còn được free 1 lon nước ngọt tuỳ chọn,,, tuy nhiên m không thấy vị mật ong đâu,,
Nhưng tóm lại khá ổn!!
M mua tận nơi nhưng hình như chỗ này có cả freeship bán kinh 3km !!!
Ngay sát nhà luôn r nên thèm bánh mì là chạy ra mua đc ngay.
Bánh mì v+ bây h bao nhiêu cơ sở khắp mọi nơi r nên có vẻ cũng đc biết tới
Đầu tiên là vệ sinh, đồ ngăn nắp gọn gàng, sáng trưng luôn
Giá lại rẻ có 17k và mới lên thành 18k. Nh vẫn rẻ chán
Chất lượng bánh ngon. Vị mình ưng là gà mật ong nha. Gà nướng có chút đậm đà, thơm mùi mật ong. Gà lại k bị khô. Ăn cùng sốt là chuẩn luôn đấy ạ
Nv làm đồ nhanh nhẹn, nhiệt tình
V+ khá gần nhà mình. Hàng bánh mì thì cũng mở 1 năm r mà gần đây mới đc mở rộng khắp hà nội
Bánh mì thì có 4 vị là gà nướng, gà mật ong, heo nướng và pate ruốc. Đồng giá 17k luôn
Mình thích ăn gà mật ong nhất. Khá giống bánh mì p. Tuy vẫn chưa ngon bằng
Gà nạc, vị ngọt thơm lại mềm mềm. Rau thì chỉ có dưa góp. Sốt mayo và tương ớt quen thuộc. Bánh mì là bánh v+ tự làm nên cũng khá ổn
Nv làm khá nhanh nhẹn và nhiệt tình
Bánh mì sau khi làm đc nướng nóng giòn
Gần nhà nên ra ăn từ hồi mới mở. Quầy nằm ngay trước sảnh toà nhà V+, bên cạnh có 2-3 cái bàn (ngoài trời) để khách ngồi ăn tại chỗ. Menu đồng giá 17k cho 4 loại bánh là Heo xiên nướng, Gà nướng V+, Gà nướng mật ong và Pate ruốc, 22k thì được combo 1 bánh + 1 nước của V+ tự chọn. Nói chung bánh mì V+ giá tầm tầm vừa phải mà ăn khá ngon, vị nào cũng ok hết, được nhất chắc là gà mật ong nhưng hình như đắt hàng quá hay sao nhiều khi ra hỏi thì chưa kịp nướng xong :-< Nước thì cá nhân thích nước cam nhất, Vcola vị hơi kì, chắc do quen với cocacola và pepsi rồi :v
Lần đầu ăn bánh mì v+ Từ trước tưởng bánh đắt lắm, ai ngờ giá tầm tầm mà lại ngon nữa. Có 4 loại nhân đặc biệt(gà nướng honey, gà nướng v+, heo...) đều giá 17k, thêm nước 5k (lon nước của V+ uống khá ngon). Bên cạnh đó vẫn có nhân pate và xúc xích...