Lâu lắm rồi mới ăn lại bánh mì V+. V+ thường xuyên có chương trình khuyến mại như kiểu mua 1 bánh tặng 1 nước (cola). Mình thì thuộc loại say no với nước có ga nên ko thích chương trình này lắm, tặng xong mang về chật nhà mà cx chẳng uống. Dạo này V+ cũng có nhiều đổi mới như bán thêm bánh ngọt và hamburger. bánh ngọt tùy loại mà ngon hay dở. Hamburger thì mình chưa thử. Bánh mì heo xiên nướng vẫn rất ngon và giá vẫn 18k 1 cái. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn hơn nhưng chưa tươi cười lắm.
???? 2 đứa đi mua 3 cái, định là mỗi đứa 1 cái rưỡi đấy cơ mà mình no quá nên nhường nốt cho con bạn nửa còn lại )))
???? Nhân viên mới nên còn hơi lóng ngóng, mình dặn nướng lâu mà lúc mới nhận thì nó còn không nóng bằng lúc nướng bình thường. Nói ké luôn một tí là nếu mua bánh ngọt ở đây thì nên dặn nhân viên dùng kẹp để gắp bánh nếu không họ toàn dùng tay trần thôi
???? Bánh mì có thêm dưa chuột, ăn thấy nhạt mồm hẳn, vẫn nên bỏ nó ra thì tốt hơn )))
Tất cả mọi thứ đều OK luôn nè. Giá cả phải chăng bánh mì chất lượng nhân mềm thơm ngon với 4 loại thì phải. Các loại nước kèm cũng đưa món nữa. Ngoài ra còn có một số bánh ngọt ở tủ bên cạnh. Không gian thì đa phần là take away. Nếu đi một mình hay 2 ng thì có thể ngồi vỉa hè ngay đó tám chuyện ngắm đường phố nè
Cửa hàng bánh mì của V+, chuẩn bị khai trương. Chuỗi này cũng phải có đến 4-5 điểm, trước hay mua ở bên Minh Khai vì tiện. Nay chuyển qua khu này lại thấy :)
Rẻ nhất là Bánh Mì Pate Chả Ruốc, Mình hay mua ăn sáng,có 15k ak :))
Menu còn lại cũng khá đơn giản: Bánh Mì Gà Nướng Mật Ong, Bánh mì heo nướng, 18k, Bánh mì bò nướng thì đắt hơn - 26k.
Khá đầy đặn, bánh mì giòn rụm, Nhân tẩm ướp khá tốt. Hôm Mình mua còn được free 1 lon nước ngọt.
Quán này có vài loại bánh mỳ, giá cũng không quá đắt. Nhân bánh vị ngon, ko bị nhạt nhẽo, nhiều nhân nhưng ko bị lòi tòi phoi khi cắn. Bánh mềm. Mình thấy khá hợp khẩu vị cả mình. Hôm ý mua 1 bánh mỳ gà nướng mật ong ,với 1 trà quất. Thịt gà ngon, sốt ngon. Mỗi tội ko có chỗ ngồi ăn.
Bánh mì mình thấy giá phải chăng so với các chuỗi khác, bánh khá đầy đặn. Mình đến lúc quán vắng nên cô làm bánh khá nhanh, gần như mình và bạn không phải đợi. Mình thấy không gian chấp nhận được với 1 quán bán bánh mì, takeaway, anyway mình ngồi ngoài vỉa hè nên không gian thoáng đãng ))))
_ Vị trí mặt đường dễ tìm
_ K gian khá rộng rãi, thoáng và sạch sẽ
_ Menu khá đa dạng, ngoài bánh mì còn có bánh ngọt và nước
_ Giá cả khá mềm, k quá đắt
_ Nhân viên khá tốt
_ Bánh mý giòn giòn, nóng hổi. Hương vị cũng tạm được, k đến nỗi tệ nhưng cx.k có j đặc biệt, tầm tầm giống bao chiếc bánh mỳ ở những chỗ khác
_ Quán ở gần nhà nên cũng hay ra đây ăn. Tông màu chủ đạo của quán màu xanh nhìn khá là tươi mới
Cần nói rõ là cả 2 lần mình đều ko ăn ngay tại quán, mà order online. Cả 2 lần đếu rất hài lòng về chất lượng đồ ăn cũng như độ nhanh nhẹn trong khâu giao hàng. Các bạn Shipper cũng rất nhã nhặn, lịch sự. Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Tôi đến cửa hàng mua bánh mỳ vào lúc hơn 13h. Có lẽ do đã bán đến quá trưa hay sao mà 2 nhân viên 1 người lớn tuổi 1 người trẻ tuổi trông đã khá mệt. Và họ tiếp đãi khách hàng với 1 thái độ không thể chán hơn. Giọng bực bội, khó chịu giới thiệu qua loa vài món cho khách. Đến khi khách hỏi bao nhiêu tiền để thanh toán cũng mất đến câu thứ 3 mới trả lời. Bánh mỳ ở đây thuộc hạng bình thường , không chán nhưng cũng chưa có gì quá đặc biệt. Nhưng với cái thái độ bán hàng kiểu này thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ghé cửa hàng này.