- Vị trí: đi từ Nguyễn Cửu Vân quẹo phải Xô Viết Nghệ Tĩnh, tiệm màu vàng rất là bắt mắt. Có một xe bánh mì bự dựng đàng trước và có cả xe bánh bao nho nhỏ nữa, buổi tối đói là cứ tấp vô thôi.
- Phục vụ: nhanh nhẹn, hầu như là bánh mì đã trét sẵn bơ pate cứ khách kêu thập cẩm hay cái gì riêng là cứ thế là bỏ vô thôi.
- Món ăn: mình gọi một ổ chả bò 12k mà hình như ở đây không có hâm nóng bánh mì hay sao á, nói chung ăn cũng khá chán, một ổ 12k cũng khá nhiều, có rắc thêm tí chà bông mặn mặn.
Dạo trước mình ghiền bánh mì ở đây lắm, ngày nào cũng ghé mua ăn. Mà bây giờ quán chủ trương cắt giảm chi phí nên bỏ luôn phần nộm bắp cải vào bmy mà mình lại thích bắp cải nhất, nó làm bánh ăn vào không bị khô...rất là thất vọng nên ít ghé qua rồi.
Có người tài trợ cho bữa ăn sáng trước khi đi làm , nên cứ thế mà ăn nhiệt tình :))
Thành ra cũng k biết nhân viên phục vụ thế nào , tiệm ra sao , nên chỉ đánh giá ngắn gọn là : bao bì đẹp , bắt mắt , rõ ràng , tiện lợi , vệ sinh & quan trọng hơn hết là chất lượng khá ngon , pa tê - chà bông - chả lụa - chả bò đều ngon , thậm chí đồ chua ăn cũng rất được. Vì có người mua đem qua cho ăn nên k biết giá cả thế nào. K thể đánh giá chi tiết hơn. Thích nhất chỗ bán này vì là bánh mì thịt mà có thêm chả bò thì ngon càng ngon.
Bánh mì ở đây mình ăn hoài vì gần nhà
1 phần 12k , loại đặc biệt thì 15k
ăn rất vừa ý, đậm đà
theo mình thấy trong mấy tiệm mì Tuấn Mập thì chỗ này là ngon nhất
Chất lượng, giá hợp lý.
Hồi trước ở bên Thủ Đức hay ăn bánh mì Tuấn Mập lắm lun. Qua bên Bình thạnh nhìn thấy mừng hết lớn, vẫn luôn đồng hành với quán. Nhìn thị trường bánh mì chung thì mình thấy bánh mì ở đây Ok rồi á. Vừa chất lượng mà giá cả cũng phù hợp với sinh viên. Một cái ấn tượng nữa là tình cờ một lần đi mua thì được biết quán cũng hay tổ chức phát cháo từ thiện bên bệnh viện NDGD nữa á. thik lắm lun...ahihi....<3 <3 <3
Mình có hay đi bộ ngang đây vào những ngày nắng nóng, thấy thịt chả bỏ trong tủ kính mà chảy dầu mỡ ra mình thấy hết muốn ăn. Bới vậy chỉ nên ăn vào buổi sáng sớm.
Sáng nay ghé mua 1 ổ bánh mì bơ, pate, chà bông.
Bánh mì giòn, đựng trong bịch giấy, và còn bọc một lớp ni long bên ngoài rất là sạch sẽ.
Quán chỉ là một xe đẩy nhưng đồ ăn bày ra gọn gàng, sạch đẹp, nhìn rất có cảm tình.
Nhìn chung bánh mì rất ngon.
Nhưng có 1 điều mình không hiểu là lần trước mình cũng mua 1 ổ bơ pate chà bông, hôm đó đứng mua có ông chủ quán đứng kế bên. Lúc làm bánh mì xong chị bán hàng nói 12k thì ông chủ bảo không, chà bông không thì 10k thôi. Hôm nay mình đi mua, không có ông chủ, và chị ấy lấy mình 12k :| vậy rốt cuộc là phần này bao nhiêu tiền ?
Hồi trước ở bên Bình Quới, Mình thích bánh mỳ ở đây, 1 tuần đi làm thì ghé đây 3 lần.hjhjh. Bánh giòn nước sốt ngon. Mình thích cách phục vụ ở đây. Nhân viên nhanh nhẹn vui vẻ, Vào buổi sáng tầm 6-7 giờ khách đông lắm nhưng vẫn không phải chờ lâu, khoảng 5 phút là có bánh nếu khách đông. Còn ít khách thì khoảng 2 phút là có thể cầm bánh đi được rồi. Nhìn nguyên liệu khá bắt mắt, và vệ sinh. Lâu lâu vẫn quay mua nhưng hình như chất lượng đi xuống không còn ngon như trước.12k 1 ổ thường, 15k đặc biệt
Bánh mỳ ngon nhưng vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải xem lại
Mình hay mua bánh mỳ ở đây. Bánh mỳ giòn, rất ngon, nhân ăn vừa miệng. Nhưng hôm rồi đổi món, mình mua một gói xôi ăn sáng thì tới trưa thì bắt đầu bị đau bụng rồi tối hôm đó bắt đầu bị sốt. Mình nghi là tại xôi bán ít nên để lâu, vệ sinh không đảm bảo. Mọi người ăn thì nên mua bánh mì thôi, đừng gọi xôi