Bánh mì giòn ngon, chả dai thơm, ổ tròn nụi no tròn hợp khẩu vị, ăn nhiều điểm Tuấn Mập rồi vị khá ngon nay mới rảnh đánh giá. Ổ dồn cũng nhiều chả. Cầm rất nặng tay chắc tay lắm. Ăn khỏi nói 1 ổ 20k no nê, kèm khăn tâm rất chuyên nghiệp, bao bì sạch sẻ sang trọng. Nói chung OK.
Ăn xôi gà mấy chi nhánh khác thường là xé miếng còn bên đây bự chà bá nhìn mà hoảng. Biết là nước xốt mà nhìn đỏ lè thấy ghê. Gà thì nguội ngắt như để qua đêm, xôi thì nóng hổi. Gà v chắc bỏ chứ nuốt k vô. Tốn 25k chỉ ăn đc miếng xôi????
Hôm nay thèm xôi nên lên Foody đặt Tuấn Mập ăn thử nhưng lúc mở hộp ra mới thấy đồ nguội bị tím tím. Ăn vô thì chua lè ???? Dịch nên quán làm đồ ăn cũ cho khách ăn???? Lần trước mình có ăn thử bánh mì, bây giờ là tạm biệt luôn ???? Quá tệ